Bài viết của Văn Xu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 19-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các bạn đồng tu!

Cảm tạ Sư tôn đã cấp cho con cơ hội được tham gia vào thời kỳ Chính Pháp. Với sự từ bi hồng đại và bảo hộ của Sư tôn, tôi đã bước đi trên con đường tu luyện của mình một cách đường đường chính chính và trợ Sư cứu độ chúng sinh hữu duyên. Tôi xin được chia sẻ tâm đắc thể hội của bản thân.

1. Tạo môi trường tốt để chứng thực Pháp tại nơi làm việc

Tôi làm việc tại một công ty tài chính tư nhân. Tôi chú tâm đến từng ngôn hành tại nơi làm việc nên mọi người có ấn tượng tốt về Đại Pháp. Bởi tôi luôn chiểu theo Đại Pháp trong mọi việc, nên khi có vấn đề phát sinh cấp trên thường muốn trao đổi với tôi để xử lý công việc, chính điều này đã tạo thêm nhiều cơ hội để tôi cứu người.

Khi một công nhân bị tai nạn lao động, công ty yêu cầu tôi đến nói chuyện với người nhà của anh ấy. Gia đình anh ấy đã rất giận dữ và yêu cầu công ty ngay lập tức phải chi trả toàn bộ viện phí. Họ mất kiểm soát và đe dọa tôi ngay tại cổng bệnh viện, cũng như yêu cầu công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi vẫn giữ bình tĩnh và thay mặt công ty kiên nhẫn giải thích mọi việc. Họ không những không lắng nghe mà còn quay video cuộc trao đổi và đe dọa sẽ gửi cho công ty truyền thông. Tôi giữ bình tĩnh và im lặng để tránh gia tăng mâu thuẫn. Đầu tiên tôi cân nhắc đến những lo lắng của họ và sau đó kết nối điện thoại giữa cấp trên và gia đình người công nhân đó. Phải mất 20 phút để họ bình tĩnh trở lại. Cuối cùng tâm đại thiện đại nhẫn của tôi đã giúp chúng tôi tránh được mâu thuẫn lớn hơn.

Ngày hôm sau khi tôi đến bệnh viện, vợ của người công nhân bị tai nạn đã xin lỗi vì những hành vi bất hảo của cô và con gái ngày hôm trước. Tôi đã đưa cho con gái họ tiền bồi thường cho việc chữa trị, tôi cũng đưa tài liệu giảng chân tướng và cô ấy đã nhận chúng. Đồng thời, tôi cũng nói với vợ của người công nhân vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Những ngày sau đó, họ vẫn thường xuyên điện thoại và gặp tôi để yêu cầu bồi thường. Mỗi lần, tôi đều giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong khi giải thích để họ hiểu về chính sách của công ty. Tôi đã làm mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuối cùng, người vợ nói với tôi: “Anh là một người có tín ngưỡng, anh rất tốt, nên anh phải giúp chúng tôi.” Tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi phải tuân thủ chính sách của công ty.”

Con xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho chúng sinh cơ hội chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tại nơi làm việc, tôi thường nghĩ cho người khác trước và thường rất hòa đồng với đồng nghiệp. Mọi người rất tôn trọng tôi. Tôi thường dùng thời gian nghỉ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có tương lai tốt đẹp. Nhân viên trong công ty thay đổi thường xuyên. Hàng tháng đều có người mới đến và rời đi, nên tôi luôn đảm bảo rằng họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ trước khi nghỉ việc.

Tất cả nhân viên mà tôi làm việc chung đều biết chân tướng. Tôi thường giúp đỡ đồng nghiệp bất cứ khi nào có thể, vì vậy mọi người rất tôn trọng tôi. Một lần, một người đồng nghiệp có mâu thuẫn với khách hàng của anh và không thể tìm ra phương án xử lý, nên anh có nhờ tôi giúp. Tôi gặp người khách hàng và giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi cảm thấy dường như chỉ cần có một người tu luyện Pháp Luân Công, thì toàn bộ công ty đều được hưởng lợi. Điều cốt yếu là chúng ta phải chứng thực Pháp trong từng lời nói và hành động.

Công ty chúng tôi thuê một phụ nữ làm công tác chuẩn bị đồ ăn và lau dọn, nhưng cô ấy làm không tốt cả hai nhiệm vụ này. Không một ai thích đồ ăn cô ấy nấu, và cô ấy cũng thường xuyên để đồ dùng bẩn thỉu. Rất nhiều người muốn đuổi cô ấy, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ có lý do nào đó để cô ấy ở đây. Tôi đã giúp cô ấy chuẩn bị đồ ăn cũng như dọn dẹp, cô ấy rất cảm kích tôi. Sau đó tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô ấy không chỉ đồng ý với những gì tôi nói, mà còn đưa chồng và con của cô đến nghe tôi giảng chân tướng. Sau đó cô nói với tôi: “Ban đầu công ty muốn chồng tôi đến làm công việc này, nhưng tôi đã đến làm thử. Dường như tôi ở đây là để gặp anh.” Sau khi hiểu tu luyện chân chính là gì, cô đã xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu học luyện Pháp Luân Công tại nhà.

2. Hoàn thành thệ ước tiền sử

Thông qua không ngừng học Pháp, tôi nhận ra rằng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử chân tu. Tôi quyết tâm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày cho nhiều người nhất có thể.

Việc mua phế phẩm không phải là công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để giảng chân tướng, nên tôi đã chủ động giúp đồng nghiệp nào bận rộn. Mỗi người thu phế phẩm mới đến tôi đều giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người biết về chân tướng và thoái xuất ĐCSTQ, khi ấy trở về quê nhà họ sẽ nói chân tướng cho gia đình và người dân trong thôn của mình.

Tôi cũng giúp công ty mua thực phẩm, chính vì vậy tôi cũng có thể giảng chân tướng cho những người chủ cửa hàng tạp hóa. Tôi cũng nói với họ về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Mùa thu vừa rồi, trụ sở chính công ty đã cử người đến chi nhánh của chúng tôi. Tôi đã có cơ hội làm việc với họ về giấy tờ sổ sách kế toán. Trong khi làm việc, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Có lần, một người đàn ông đến tìm một công ty khác, và tôi nói với anh rằng công ty này đã chuyển đi. Một vài ngày sau anh lại xuất hiện một lần nữa, và lại đến sau đó một vài ngày. Tôi chợt nhận ra rằng anh có lẽ là một người hữu duyên, đến để nghe chân tướng, nên tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người khác đến giới thiệu về đồ uống của công ty anh ấy. Anh chuyển đi sau khi được giảng về việc thoái xuất ĐCSTQ. Một vài ngày sau, hai người khác cùng công ty đến thay thế cho anh, họ cũng chuyển đi sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chưa đầy một tuần sau đó, một người khác cũng cùng công ty đồ uống này chuyển đến. Anh trông rất thân thiện và mới trở thành người bán hàng, anh đã được giảng chân tướng trước đó nhưng chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sư tôn đã an bài cho anh ấy gặp tôi. Anh ấy cám ơn tôi đã giúp anh ấy biết sự thật.

Tôi nhìn thấy một người đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, nên sau đó tôi đã bắt chuyện và hỏi: “Anh đang tìm ai vậy?” “Tôi không tìm ai”, anh trả lời. Tôi mời anh đến văn phòng và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy rời đi sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã giảng chân tướng cho rất nhiều người bán hàng đã từng đến công ty của tôi. Nhân dịp Tết Trung thu tôi có nhiệm vụ mua và phát giỏ trái cây cho công nhân xây dựng, điều này cho phép tôi có cơ hội giảng chân tướng cho họ. Theo đó, trong một ngày đã có 12 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Công việc của tôi bao gồm việc giữ tiền, nên tôi thường xuyên đến ngân hàng giao dịch. Dần dần tôi trở nên thân thiện với nhân viên tại ngân hàng. Một vài học viên tích trữ tiền mặt, sau đó tôi nhờ một nhân viên ngân hàng đổi chúng thành tiền mới. Những học viên chúng tôi đã đóng thông điệp giảng chân tướng lên tờ tiền. Chúng tôi không những dùng tiền đó để chi tiêu mà còn đưa chúng cho một vài học viên khác, họ cũng đến chợ tiêu những đồng tiền có thông điệp giảng chân tướng.

3. Chứng thực Pháp ngoài giờ làm

Tôi học cách gửi tin nhắn giảng chân tướng bằng điện thoại di động. Tôi gọi ngẫu nhiên cho mọi người và nhắn lại thông điệp giảng chân tướng vào hộp thư thoại. Thỉnh thoảng mọi người gọi lại và tôi dành thời gian nói chuyện với họ.

Tôi học cách gửi tin nhắn điện thoại tự động từ máy tính. Tôi cũng gọi hơn 40 cuộc điện thoại mỗi ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi làm việc theo nhóm: một người sẽ gửi tin nhắn trong khi người kia phát chính niệm. Trong khi làm việc, chúng tôi cũng ngừng lại để suy ngẫm và đề cao sau một vài cuộc gọi, theo đó càng có nhiều người hơn nữa nghe điện thoại tiếp nhận chân tướng. Làm theo cách như vậy, tỷ lệ người thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã tăng lên. Chúng tôi nhận ra rằng bằng tâm đại nhẫn, giọng nói tường hòa và suy nghĩ trong sáng, kết quả thường tốt hơn nhiều.

Chỉ cần tôi nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, Sư tôn thường an bài những người hữu duyên đến liên hệ với tôi. Tôi thường dành thời gian cá nhân để làm ba việc, bao gồm cả việc phân phát tài liệu chân tướng về Đại Pháp trên đường đi làm hoặc giảng chân tướng trực diện cho mọi người, gọi điện thoại giảng chân tướng sau giờ làm, và tham gia nhóm học Pháp vào buổi tối. Tôi không ngừng chiểu theo các yêu cầu của Sư tôn và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, theo đó tôi có thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa đúng.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu!

(Hội giao lưu Tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 7 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/19/232477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/2/121734.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share