Bài viết của Hàn Mai

[MINH HUỆ 05-11-2010]

Tôi muốn tạ ơn Sư tôn từ bi đã thức tỉnh tôi hạ xuống thế gian con người, để hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của mình, cứu độ chúng sinh và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi vẫn còn nhớ khi một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi về Đại Pháp vào mùa xuân năm 1996. Cô ấy hỏi tôi muốn làm gì sau khi nghỉ hưu. Tôi đã trả lời, “Phật Pháp”. Một người lạ đã thoáng nghe được chúng tôi nói chuyện và nói rằng cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến pháp môn này. Cô ấy đề nghị đưa cho tôi hai cuốn sách, Chuyển Pháp Luân và Chuyển Pháp Luân II. Sau khi tôi đọc “Nhân thế hỗn độn, vàng thau lẫn lộn. Như Lai hạ thế ắt là lặng lẽ.” (“Ngộ” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ) nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Đây chính xác là điều mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi không ngừng học Pháp và đề cao tâm tính của mình. Càng học, tôi càng hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp quả là thâm sâu. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa nhân sinh thật sự và tu luyện là gì. Cả thân lẫn tâm tôi không ngừng được cải thiện. Nó giống như một cái chai đựng đầy thứ dơ bẩn, khi tôi đổ những thứ dơ bẩn đi, cái chai càng nổi lên trên. Tôi tiếp tục buông bỏ những quan niệm cũ và chấp trước vào danh, lợi và tình. Tôi đã nhớ đến điều Sư phụ giảng,

“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ Nhất trong Chuyển Pháp Luân, bản dịch năm 2000).

Tôi đã đặt công phu vào tu luyện tâm tính của mình.

Tôi nghĩ rằng đó sẽ thật tuyệt vời nếu mọi người đều có thể học Đại Pháp. Tôi đã mời những người hàng xóm đến nhà tôi và mở băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi cũng mở băng cho những người ngoài phố đi ngang qua nhà tôi. Tôi đã đi cùng với các học viên đến các điểm luyện công khác nhau để hướng dẫn luyện công và hồng Pháp.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, Giang Trạch Dân đã dùng quyền lực của ông ta để bức hại các học viên. Toàn bộ môi trường đều thay đổi. Tôi kiến tín vô hạn đối với Pháp đến mức tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn và giăng một biểu ngữ về Đại Pháp. Tôi cũng đến cầu Kim Thủy và hô to: “Những người tốt, xin hãy mau thức tỉnh, Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trong khổ nạn, tôi luôn nghĩ đến những bài kinh văn của Sư phụ, “Đại Pháp kiên cố không thể phá” và “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.” Tôi nói, “Là đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định là tuyệt đối không thể dao động” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Những lời của Sư phụ đã khích lệ tôi rất nhiều và bất cứ nơi nào tôi tới tôi đều nói với các học viên hãy vượt qua khảo nghiệm này bằng chính niệm.

Tôi đã hỏi, “Là đệ tử Đại Pháp, mình có thể làm gì và mình nên làm gì cho Đại Pháp?” Đầu tiên, tôi cần phải kiên định đối với Pháp. Thứ hai, tôi nên chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu để giúp họ hiểu Pháp, đề cao tâm tính của mình và hỗ trợ họ về tài chính.

Trong suốt thời gian này, ở một vài thành phố không có đủ tài liệu giảng chân tướng, tuy nhiên tôi đã đi phân phát những gì mà chúng tôi có. Tại một thành phố, cảnh sát đã bắt giữ tôi và đưa tôi vào một nhà tù của quận. Tôi không nói với họ bất cứ điều gì. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi đã chứng ngộ được những lời mà Sư phụ giảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào hay dưới bất kể áp lực nào, chúng ta đều không nên thỏa hiệp với tà ác. Chúng ta nên bảo trì chính niệm, kiên định và bất động. Chúng ta nên hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và khẩn trương cứu người. Nếu anh ta là nhân viên phòng 610, cảnh sát hay tù nhân, người đó đều là đối tượng để tôi cứu độ. Bất kể họ can nhiễu, đe dọa hay tra tấn tôi như thế nào, tôi phải nói với họ chân tướng. Nếu họ chuyển tôi đến một địa điểm khác, tôi cũng sẽ giảng chân tướng. Tôi nên áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong từng hành vi, ý niệm của mình. Nét mặt, giọng nói hay những điều tôi nói đều nên thể hiện sự thiện lương của một học viên Đại Pháp và những lời mà tôi dùng để nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp đều phải tốt.

Bất cứ ai mà tôi nhìn thấy, cảnh sát, lính canh, tù nhân hay một người mới đến, tôi đều cố gắng cứu họ. Tôi không muốn bỏ lỡ một người nào. Tôi dùng Thiện để xoá bỏ sự hiểu lầm của họ. Tôi không thể để một sinh mệnh nào lỡ mất cơ hội thấy được chân tướng.

Một tù nhân đã bị kết án tử hình vì tội giết chết con trai của người tình cô ấy. Việc thi hành án của cô ấy sẽ diễn ra sau vài ngày. Tôi nghĩ, “Mình nên cứu cô ấy và cho cô ấy biết, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ được đến một nơi tốt đẹp hơn. Vì vậy tôi đã đọc cho cô ấy nghe bài thơ trong Hồng Ngâm II, “Đại Pháp hảo.” Có một câu nói, “Buổi sáng được nghe Đạo, chiều chết cũng nhắm mắt.” Bất kể cô ấy phạm tội lớn thế nào, miễn là cô ấy hiểu đúng về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy sẽ được đắc cứu. Trước thời điểm thi hành án, cô ấy liên tục niệm những câu trong Hồng Ngâm II. Sau đó, một lính canh đến và tuyên bố đình chỉ án tử hình của cô ấy. Các tù nhân nghe thấy sự việc này đều rất cảm động. Cô ấy khóc và nói, “Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp.” Một tù nhân khác cũng khóc và nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo và chỉ bằng cách nhẩm Đại Pháp hảo lại có thể thay đổi số mệnh của một người. Nó thật là kỳ diệu!”

Sau khi ra khỏi tù, tôi trở về quê nhà. Tôi tiếp tục làm tốt ba việc và học Pháp. Tôi đã đọc nhiều lần các Pháp lý cùng các bài kinh văn để bù lại khoảng thời gian đã mất. Tôi cũng đến các ngôi làng khác nhau cùng các học viên để giảng chân tướng. Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một ngày. Bạn có nghĩ một bà già 70 tuổi mệt khi đạp xe 40 cây số không? Bạn có nghĩ con đường tu luyện là đau khổ hay không? Thực sự là như vậy đấy, nhưng trong tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết rằng một phần trong tu luyện của tôi chính là trợ giúp Sư phụ cứu người. Ngày nào tốt, tôi cứu được nhiều người, tôi không nên hiển thị. Ngày nào không tốt, tôi chỉ cứu được vài người, tôi cũng không nên nản lòng. Tôi biết mình nên tìm ra thiếu sót và không ngừng tinh tấn.

Có rất nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ. Tôi biết mình vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của Pháp và tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước. Tôi sẽ nhớ luôn hướng nội và cùng các đồng tu đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/5/231949.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/15/121435.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share