Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2019] Ông Trương Hồng Nhu, một kỹ sư phần mềm ở Bắc Kinh, bị kết án 4 năm tù giam vào tháng 7 năm 2015 vì đức tin của ông đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đầu năm 2017, mẹ ông cùng các thành viên khác trong gia đình đã cố gắng đệ trình một bản kiến nghị lên tòa án trung cấp để xem xét lại trường hợp của ông nhưng gặp nhiều khó khăn. Sau hai năm nỗ lực, ngày 22 tháng 1 năm 2019, các luật sư và gia đình được thông báo rằng bản kiến nghị cuối cùng đã được đệ trình.

Trước vụ bắt giữ và án tù này, ông Trương đã từng bị kết án 11 năm tù vào năm 2002 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các luật sư không được phép gặp ông Trương

Gia đình ông Trương đã thuê hai luật sư họ Lận và họ Tống. Hai luật sư này cùng người nhà ông Trương đến Nhà tù Tiền Tiến ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 3 năm 2017, nơi ông Trương bị giam, để thảo luận về bản kiến nghị với ông. Tuy nhiên, cán bộ nhà tù từ chối cuộc viếng thăm. Họ yêu cầu các luật sư phải có giấy chấp thuận từ đơn vị cao hơn của nhà tù, là Cục quản lý Nhà tù Bắc Kinh, Chi nhánh Thanh Hà.

Chị gái của ông Trương yêu cầu nhân viên bảo vệ chuyển giấy ủy quyền cho ông Trương ký. Người bảo vệ từ chối, lấy lý do là bức thư không bao gồm các yêu cầu pháp lý cần thiết.

c8f42b9bc4f29fbfa62b90fb29e89cbe.jpg

Ông Trương Hồng Nhu cùng mẹ, chị gái và con của chị gái

Các luật sư và người nhà ông Trương đã đến Chi nhánh Thanh Hà của Cục quản lý Nhà tù Bắc Kinh. Họ đã nói chuyện với Dương Sướng, trưởng Phòng Giáo dục và hỏi về việc nộp đơn yêu cầu. Theo quy định, Dương đáng lẽ phải phản hồi trong vòng 24 giờ, nhưng ông ta đã không thực hiện như vậy. Gia đình ông Trương không thể liên lạc với ông ta cho đến tận ba ngày sau. Họ đã bị trì hoãn và được nói rằng cần có sự cho phép từ trụ sở chính của Cục quản lý Nhà tù Bắc Kinh.

Khi người nhà ông Trương gọi cho Cục quản lý Nhà tù Bắc Kinh, họ được cho biết rằng nhà tù có thẩm quyền chấp thuận việc cho gặp. Vì vậy, các luật sư đã gửi thư yêu cầu xem xét lại thủ tục hành chính đến Cục quản lý Nhà tù Bắc Kinh để yêu cầu giải quyết. Nhưng cán bộ phụ trách nói với các luật sư rằng yêu cầu của họ nằm ngoài phạm vi hành chính của họ. Khi luật sư yêu cầu một văn bản chính thức cho việc đó, ông ta từ chối cung cấp.

Các luật sư đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng tư pháp địa phương, Phòng tư pháp Quận Đông Thành. Khi luật sư Lận đến đó, ông ta được yêu cầu bỏ thư yêu cầu xem xét lại thủ tục hành chính.

Đệ trình bản kiến nghị xem xét lại vụ án

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, luật sư Lận đã đệ trình bản kiến nghị xem xét lại vụ án lên Tòa án Trung cấp Số 1 Bắc Kinh. Thẩm phán Dương Kiến Quốc xử lý vụ việc. Ông ta hỏi luật sư Lận về lý do tại sao anh ta nhận vụ kiện của Pháp Luân Công. Thẩm phán Dương từ chối chấp nhận bản kiến nghị với lý do rằng cần bổ sung thêm tài liệu.

Gia đình ông Trương tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết và trở lại tòa án cùng với luật sư Lận vào ngày 21 tháng 6 năm 2018. Nhưng Dương vẫn không chịu tiếp nhận bản đệ trình. Ông ta nói với luật sư rằng Tòa án Tối cao không cho phép họ nộp bản kiến nghị như vậy.

Sau khi nghe lập luận thuyết phục từ gia đình và luật sư của ông Trương, Dương miễn cưỡng chấp nhận tài liệu kiến nghị nhưng từ chối xuất biên lai.

Việc đệ trình được xác nhận

Tòa án Trung cấp đã gửi Thông báo Chấp nhận kiến nghị tới luật sư Lận vào tháng 1 năm 2019. Nó cũng lên lịch cho một cuộc họp – sáng ngày 22 tháng 1 năm 2019 – giữa thẩm phán Tiêu Huệ, luật sư, và gia đình ông Trương.

Khi luật sư Tống và chị gái của ông Trương đến Tòa vào ngày 22 tháng 1, ban đầu họ không thể đăng ký vì cuộc họp của họ không có trong máy tính, nhưng họ được phép kiểm tra sau.

Thẩm phán Tiêu yêu cầu luật sư nêu ra sự thật và lý do của việc kiến nghị xem xét lại bản án ban đầu. Luật sư Tống tuyên bố: “Ông Trương là một công dân tốt và ông ấy tuân thủ luật pháp; bản án đã vi phạm các quyền cơ bản của ông ấy và vi phạm luật pháp.”

Sau đó, thẩm phán hỏi chị gái của ông Trương rằng gia đình ông có điều gì để nói không. Chị gái của ông đọc thư của mẹ ông. Bà không kìm được nước mắt khi đọc nó. Bà nói với thẩm phán rằng những lời buộc tội được ghi trong phán quyết của ông Trương năm 2002 là không đúng sự thật và bản án khắc nghiệt đó là không có căn cứ. Thẩm phán hỏi chị gái ông rằng liệu ông còn tập Pháp Luân Công sau khi ngồi tù không. Chị gái ông nói với thẩm phán rằng Pháp Luân Công là đức tin và là lựa chọn của ông Trương.

Thẩm phán đã xác nhận với họ rằng vụ án đã được đệ trình và sau đó phán quyết sẽ được quyết định bởi hội đồng tòa án.

Bức thư của mẹ ông Trương

Kính gửi các Thẩm phán,

Con trai tôi, Trương Hồng Nhu là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Cậu ấy còn là một người có tài, rất giỏi về khoa học và kỹ thuật, nhưng cũng có tài làm thơ viết văn cổ đại Trung Quốc.

Cậu ấy là một người con hiếu thảo và chăm sóc tôi rất chu đáo. Cậu ấy là người hỗ trợ chính về mặt tài chính cho tôi. Hiện giờ tôi đã ngoài 80 tuổi. Tôi phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và phải chịu áp lực tinh thần rất lớn khi con trai tôi bị cầm tù.

Cậu ấy là một kỹ sư xuất sắc và đã được ông chủ giao cho các dự án lớn. Cậu ấy hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cố gắng trở thành một người tốt hơn.

Tuy nhiên, cậu ấy đã bị kết án tổng cộng là 15 năm. Phán quyết đầu tiên đối với cậu ấy dựa trên sự giả dối. Cậu ấy đã phải trải qua những năm tháng đẹp nhất của đời người trong tù thay vì phục vụ đất nước. Đó là một mất mát cho nước ta.

Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp theo pháp luật hiện hành. Con trai tôi không phạm tội gì cả. Cậu ấy không bao giờ làm hại bất cứ ai hoặc hại quốc gia. Con trai tôi vô tội.

Tôi hy vọng rằng các Thẩm phán từ Tòa án Trung cấp sẽ xử lý vụ việc của con trai tôi dựa trên pháp luật hiện hành và bãi bỏ phán quyết. Tôi tin rằng một ngày nào đó tên của cậu ấy sẽ bị xóa và cậu ấy sẽ sớm được về nhà. Một người tốt như cậu ấy cần được xã hội tôn trọng.

Xin cảm ơn.

Các báo cáo liên quan:

Sau 11 năm bị giam cầm phi pháp, một kỹ sư máy tính tiếp tục bị giam cầm

Những nhà tù ở Bắc Kinh ngăn cản các học viên Pháp Luân Công kháng cáo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/3/381857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176015.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share