Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2019] Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999, một người đàn ông ở huyện Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã liên tục bị tra tấn và giam cầm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Hiện tại ông đang phải thụ án oan sai lần ba và đang bị tra tấn.

Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện tự cải thiện bản thân đã được truyền giảng ở Trung Quốc từ năm 1992.

Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều được cả thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông Lỗ Thuận Dân đã từ chối từ bỏ tu luyện và nói với mọi người tại sao cuộc bức hại này là sai trái. Chính vì vậy, mà hơn 20 năm qua, ông Lỗ đã bị bắt ba lần và bị kết án oan sai tổng cộng 17 năm tù. Ông Lỗ đã từng bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, bị đốt ngón tay và bị cấm ngủ. Hiện tại ông Lỗ đang bị giam trong Nhà tù Tân Mật.

Ông Lỗ, 68 tuổi, đã từng bị thoát vị địa đệm, đau dạ dày và viêm khớp. Ông không thể lao động nặng nhọc. Sau khi ông Lỗ bắt đầu tu luyện mọi chứng bệnh của ông đã biến mất và ông lại có thể trở thành trụ cột cho gia đình.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Lỗ đã từng bị cầm tù hai lần, lần đầu là chín năm và lần hai là bốn năm. Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Lỗ diễn ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2016, cảnh sát bắt giữ ông khi ông đang giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông Lỗ và đưa ông vào Trại tạm giam Hứa Xương. Ông Lỗ được cung cấp rất ít thức ăn và phải làm việc cực nhọc 12 giờ mỗi ngày để gia công tóc giả. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, ông sẽ bị quất bằng thắt lưng. Trong mùa đông, lính canh sẽ lột sạch quần áo của ông Lỗ và đổ nước lạnh lên người ông.

Đầu năm 2017, Tòa án Khu Ngụy Đô đã kết án ông Lỗ năm năm tù giam, thụ án ở Nhà tù Tân Mật, tỉnh Hà Nam. Hai trong số các lính canh của nhà tù đã từng dùng một chiếc ghế để ghì đầu của ông Lỗ xuống đất, lột bỏ áo của ông và sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông. Thậm chí, họ còn nhét dùi cui điện vào miệng của ông Lỗ, đốt cháy bên trong miệng và khiến ông bị rụng mất hai chiếc răng. Họ còn đấm và đá ông Lỗ.

Một đêm, một lính canh đã lệnh cho sáu tù nhân khống chế ông Lỗ nằm dưới đất. Họ đã giẫm lên vai và chân của ông hòng khiến ông không cử động và đốt ngón tay giữa ở bàn tay phải của ông cho đến khi nó bị cháy đen. Để che giấu sự thật rằng ông Lỗ đã bị tra tấn, lính canh không cho ông Lỗ điều trị y tế, bởi vậy, vài tháng sau đó, ngón tay của ông vẫn bị nhiễm trùng và mưng mủ.

Ông Lỗ đã bị chuyển đến một khu khác và một lính canh đã lệnh cho sáu tù nhân giám sát ông chặt chẽ và tra tấn ông. Họ ngược đãi ông bằng lời nói và hành hung thân thể của ông. Ông bị tra tấn đến mức nằm bẹp giường.

Khi ông Lỗ từ chối ký vào tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các tù nhân đã dùng tay nhéo phần bắp đùi trong của ông và dùng đũa để kẹp ngón tay của ông. Khi những chiếc đũa gãy, họ đã chuyển sang dùng những que gỗ cứng hơn. Họ thay phiên nhau trông coi để không cho ông Lỗ ngủ trong vòng ba ngày. Ông Lỗ đã tuyệt thực để phản bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175978.html

Đăng ngày 05-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share