Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2019] Một người phụ nữ đến từ Chính Lam Kỳ, Nội Mông Cổ đã bị đưa ra xét xử ngày 21 tháng 2 năm 2019 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999.

Bà Miêu Xuân Liên (còn được gọi là Miêu Chí Liên) khi đang đến thăm con trai ở huyện Cô Nguyên, tỉnh Hà Bắc thì nhận được một cuộc điện thoại vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, nói rằng công an đang đột nhập nhà bà ở Chính Lam Kỳ. Bà vội vã trở về nhà (cách đó khoảng 80 km) và đã bị bắt ngay khi bước chân vào cửa nhà.

Công an đưa bà Miêu xuống tầng hầm và giam bà trên một chiếc ghế kim loại. Sáu nhân viên công an chất vấn bà và ép bà thừa nhận đã sản xuất toàn bộ sách và tài liệu Pháp Luân Công mà họ tịch thu được ở nhà bà, và những tài liệu đó được sử dụng với mục đích tuyên truyền.

Một viên công an đã đe doạ rằng họ sẽ không cho bà ngủ và ăn nếu bà không nhận tội. Vì không chịu được áp lực, cơn đói và cái lạnh trong tầng hầm, nên bà Miêu đã làm điều trái với lòng mình là nhận tội sản xuất tất cả số tài liệu trên.

Công an để bà lại trên một tấm thảm dệt trên nền bê tông mà không có bất kỳ tấm chăn hay chiếc gối nào. Bà cảm thấy rất lạnh dù trời đang mùa hè. Bà nói rằng bà không thể nhận biết được đang là ngày hay đêm trong suốt 2 ngày bà bị giam ở đó.

Sau đó, công an đã đưa bà Miêu tới Trại tạm giam Chính Lam Kỳ mặc dù bà không vượt qua được bài kiểm tra thể chất với huyết áp cao.

Bà Miêu đã phản kháng lại sự bức hại và từ chối mặc quần áo tù nhân. Cai ngục An Trí Dĩnh đã đánh đập bà rất tàn bạo và sau đó kéo bà vào một căn phòng trống, ném phịch bà xuống sàn và tát vào mặt và đầu bà rất nhiều lần.

Bà Miêu cố gắng bò lê ra ngoài sảnh, nơi có camera giám sát nhưng cai ngục An đã kéo bà trở lại phòng và tiếp tục đánh đập bà. Một cai ngục khác đã cổ vũ An đánh bà Miêu nhiều hơn nữa.

trại tạm giam đã chuyển bà Miêu tới bệnh viện sau khi bị tra tấn.

Huyết áp của bà Miêu vẫn duy trì ở mức rất cao. Công an đã tống tiền chồng bà 5.000 Nhân dân tệ và thả tại ngoại cho bà vào đầu tháng 8 năm 2017.

Công an đã kéo dài thời hạn tại ngoại của bà Miêu tới ngày 2 tháng 8 năm 2018 và bảo bà trở về nhà chờ thông báo thêm.

Trong khoảng thời gian này, Viện kiểm sát đã 2 lần trả lại hồ sơ của bà cho công an để thu thập thêm bằng chứng.

Bà Miêu cũng đã nộp đơn khiếu nại và bản tuyên bố tự bào chữa, yêu cầu các cơ quan chức năng kết thúc vụ án của bà.

Viện kiểm sát Chính Lam Kỳ đã truy tố bà và chuyển vụ án của bà tới Toà án vào cuối tháng 11 năm 2018.

Bà đã thuê luật sư bào chữa cho mình.

Trong suốt thời gian bà Miêu bị bắt giam, chính quyền địa phương đã tước đoạt trợ cấp thu nhập của gia đình bà. Một người con trai khác của bà mới được nhận vào trường Cao đẳng vào tháng 6 năm 2017 và được nhận một khoản tài chính 40.000 Nhân dân tệ nhưng đã bị thu hồi lại vì mẹ của anh bị bắt giam.

Trước đây, bà Miêu đã từng bị giam giữ 3 năm tại Trại lao động nữ Hô Hoà Hạo Đặc từ năm 2002 đến năm 2005. Bà cũng bị bắt giam 2 tuần vào năm 2009 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/21/383017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175976.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share