Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Chu Văn Anh

[MINH HUỆ 27-01-2019] Khi người dân Trung Quốc ra nước ngoài trong kỳ nghỉ, họ dự định đi thăm quan và trải nghiệm những nền văn hóa khác. Đối với nhiều người, đi du lịch nước ngoài cũng mang đến cho họ một cơ hội hiếm hoi có được một số hiểu biết có giá trị về văn hóa của chính họ. Các học viên Pháp Luân Công đã thường xuyên có mặt gần Tháp Eiffel, cung cấp cho du khách đến từ Trung Quốc những thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, những thông tin vốn bị sự tuyên truyền của chế độ Trung Quốc che giấu. Trái ngược với những gì diễn ra ở Trung Quốc, du khách Trung Quốc tới Paris biết được rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm và thân cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bất chấp thời tiết giá rét trong mùa Đông năm nay, lượng du khách Trung Quốc vẫn ổn định. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã bày tỏ lòng cảm kích trước thông tin mà các học viên Pháp Luân Công cung cấp vì nó đã làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm của họ về môn tu luyện. Một số du khách đã nói với các học viên rằng họ thật tốt bụng, và một số bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công.

7b8ee0cd7005caa67d7dcea7504e7982.jpg

3aa2297f8a7be3a101acbdcc39f6beb0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trường kỳ có mặt gần Tháp Eiffel, cung cấp cho du khách Trung Quốc thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc

Học viên Quân có mặt ở Tháp Eiffel mỗi ngày. Một ngày bà nhận thấy có một thanh niên trẻ nán lại khi nhóm của cậu ấy đang rời đi. Cậu ấy nói với bà Quân: “Dì ơi (cách xưng hộ kính trọng đối với người cao tuổi), cháu đang đợi. Cháu không muốn lỡ cơ hội này. Cháu tin theo những gì mà dì vừa nói. Cháu là một đảng viên. Xin hãy giúp cháu thoái Đảng!”

Cậu ấy nói với bà Quân rằng mình là một sinh viên đại học. Trước khi rời Trung Quốc đi du lịch chuyến này, một người bạn đã khuyên cậu: “Bạn sẽ gặp các học viên Pháp Luân Công ở các điểm du lịch. Hãy lắng nghe họ và xem cảm nhận của mình như thế nào.” Người bạn này đã chia sẻ với cậu ấy rằng cậu ta có thể cảm thấy năng lượng ấm áp sau khi thoái ĐCSTQ.

Cậu thanh niên nói với bà Quân: “Cháu muốn là một người Trung Quốc trong sạch.”

Một thanh niên trẻ khác vừa xuống xe buýt đã vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công. Cậu thốt lên khi đọc các chữ Trung Quốc trên biểu ngữ: “Đây có phải là Pháp Luân Công không? Pháp Luân Đại Pháp (một tên khác của Pháp Luân Công) thật là tuyệt vời!”

Cậu ấy nói: “Cháu đã 20 tuổi và hôm nay cuối cùng cháu đã gặp được Pháp Luân Công. Từ trước tới giờ cháu chỉ nghe nói về họ.” Cậu thanh niên từ chối khi bạn gái của cậu cố gắng kéo cậu đi. “Anh phải xem. Tại sao môn này lại được tự do ở Pháp?”

Bà Quân nói với cậu rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật gia và đã được phổ truyền trên 100 nước. “Mọi người trên toàn thế giới đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Nó chỉ bị bức hại ở Trung Quốc. Bởi vì cuộc bức hại diễn ra trên toàn quốc, nên khó có thể tìm được thông tin chính xác ở đó.”

“Ah…ra là vậy! Cháu có thể hỏi một vài câu hỏi không?”

Bạn gái cậu ấy giục cậu rời đi, vì nhóm của họ đã lên xe buýt.

“Không. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh luôn tự hỏi ‘Tại sao Pháp Luân Công lại là xấu’ từ khi anh còn nhỏ. Chúng ta không thể có được thông tin trung thực về Pháp Luân Công. Có lần anh đã hỏi giáo viên của mình chính câu hỏi này. Cô giáo bảo anh hãy bỏ ngay suy nghĩ đó và nói với anh rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu còn giữ câu hỏi này trong đầu. Cuối cùng anh đã có cơ hội để biết được Pháp Luân Công thực sự là gì.”

Bà Quân nói với cậu ấy về vụ giả mạo tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong vụ dàn dựng đó ĐCSTQ đã thuê người tự thiêu và đổ lỗi cho các học viên Pháp Luân Công, nhằm biện minh cho cuộc bức hại. Cậu thanh niên đáp: “Đảng Cộng sản tàn ác như quỷ dữ. Cháu tin dì. Bây giờ cháu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.”

Bà Quân nói với cậu ấy rằng Pháp Luân Công có 5 bài công pháp và nguyên lý của pháp môn là Chân – Thiện – Nhẫn. Cậu ấy lặp đi lặp lại những lời này một vài lần. Cậu chụp ảnh địa chỉ trang web để đột phá tường lửa ở Trung Quốc. Cậu cũng thoái Đảng và các tổ chức liên đới.

Cậu nói với bà Quân: “Cháu là một sinh viên năm thứ hai đại học. Cháu thích Pháp Luân Công. Cháu sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của mình để tất cả họ có thể biết về nó! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/380913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174822.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share