Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2018] Một ngày, khi đi dạo trên đường, tôi có giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một cô gái. Cô ấy lắng nghe và đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong (hai tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Sau đó thông qua thiên mục tôi thấy được nhiều người mặc trang phục cổ trang đang quỳ, còn có các Đạo sĩ tóc dài bắt đầu nhảy lên xuống reo hò: “Vương của chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Cảm ơn ngài.”

Tôi hiểu rằng những sinh mệnh này là chúng sinh trong thế giới của cô gái kia và họ vô cùng biết ơn [tôi]. Tôi cũng xúc động và nói: “Đừng cảm ơn tôi. Sư phụ tôi bảo tôi cứu Vương của các vị. Các vị phải tạ ơn Sư phụ của chúng tôi.”

Họ hô to: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!” Sau đó họ vây quanh tôi, reo hò và nhảy lên vui sướng.

Sự việc này khiến tôi cảm động. Tôi hiểu Sư phụ đã cho tôi thấy rằng tất cả các sinh mệnh đang mong chờ Vương của họ được cứu. Tôi không thể bỏ sót bất cứ cá nhân nào có duyên tiền định với Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho sinh viên

Có vài trường cao đẳng và đại học ở gần nhà tôi, và có thể gặp nhiều sinh viên trong một công viên gần đó vào buổi tối hoặc cuối tuần. Đây là cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng cho những người trẻ tuổi về Đại Pháp. Trước khi nghỉ hưu, tôi từng giảng dạy ở một trường cao đẳng nên có thể dễ dàng giao tiếp với những người trẻ.

Lấy học viện cảnh sát làm ví dụ. Tôi nói với sinh viên ở đó rằng trách nhiệm của cảnh sát là giữ an toàn cho cộng đồng, trừ ác tuyên dương thiện. Trên hết, không được bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho họ biết tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có cả việc phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của hơn 80 triệu người dân trong tất cả các chiến dịch chính trị khác nhau và tội ác thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang còn sống.

Phần lớn sinh viên đều đồng ý với những gì tôi nói và thoái Đảng. Một lần, tôi giảng chân tướng cho bốn sinh viên và khi tôi kết thúc, họ đồng thanh hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi tôi gặp vài sinh viên ở một công viên, một sinh viên hỏi: “Bà còn nhớ chúng cháu không? Bà đã nói với chúng cháu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Cậu ấy chỉ vào một người bạn của mình và nói với tôi: “Cậu ấy vẫn chưa biết, bà giảng cho cậu ấy đi.”

Một lần khác, một sinh viên nói rằng mọi người trong trường họ đều biết tôi. Tôi nói: “Bà muốn tất cả các cháu được cứu khi ĐCSTQ rớt đài và khi nó phải chịu trách nhiệm cho những tội ác gây ra.”

Giảng chân tướng cho những người kinh doanh trẻ

Ngày nay, nhiều người trẻ tuổi tham gia vào các hoạt động kinh doanh bên ngoài, như bán nhà, xe và bảo hiểm. Họ làm việc vất vả trong nhiều giờ đồng hồ.

Một lần tôi thấy bốn người ngồi dưới bóng cây. Khi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, tôi biết được họ làm trong lĩnh vực bất động sản. Một cậu thanh niên nói: “Cháu là Đảng viên, cháu không muốn nghe.” Cậu ấy đứng dậy và bắt đầu quay video chúng tôi bằng điện thoại di động.

Tôi nói cậu ấy hãy xóa video đó đi. Sau đó một người trong họ đứng dậy và yêu cầu cậu ấy xóa đi. Người này giật lấy điện thoại và xóa video đi. Sau khi rời đi, tôi hối hận vì đã không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu thanh niên trẻ kia.

Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội giảng chân tướng nào

Tôi thường gặp những người trẻ tuổi làm việc ở bên ngoài và sử dụng cơ hội đó để nói cho họ biết về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một lần, tôi gặp tám người đứng cùng nhau. Tôi xin Sư phụ gia trì và đi tới giảng chân tướng cho họ. Tôi giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó nói cho họ về việc thoái ĐCSTQ để họ có thể có một tương lai tươi sáng. Thật ngạc nhiên, tất cả họ đều đồng ý thoái Đảng. Trước khi rời đi, tôi nói với họ rằng hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có ba người khác ở gần đó. Khi họ rảnh, tôi tiếp cận họ và giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp. Họ đều đồng ý thoái Đảng.

Một lần, một số đồng tu thấy tôi đang giảng chân tướng cho một nhóm người và một người nói: “Làm sao mọi người rất chăm chú lắng nghe khi bà giảng chân tướng Đại Pháp cho họ vậy!?”

Tôi trả lời: “Thật ra thì không phải tôi làm, tất cả là Sư phụ làm. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi.”

Tu luyện tinh tấn

Tôi học Pháp tinh tấn và phát chính niệm thường xuyên. Mỗi sáng tôi dậy vào lúc 3 giờ 40 phút. Đầu tiên tôi luyện công, rồi sau đó phát chính niệm, học và ghi nhớ Pháp. Tôi cũng phát chính niệm vào giữa buổi sáng và ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều.

Nếu tôi phải giải quyết những việc khác vào buổi sáng mà trì hoãn việc học Pháp thì tôi không ra ngoài vào buổi chiều, thay vào đó tôi ra ngoài vào buổi tối. Nhờ học Pháp nhiều, trường năng lượng của tôi mạnh mẽ và tâm tôi chính. Vì thế, khi đối mặt với ai thì tôi đều có thể từ bi và nở nụ cười với họ. Mọi người thường nói với tôi: “Bà thật lương thiện và thật tốt. Bà vì chúng tôi, nên chúng tôi tin bà.”

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174711.html

Đăng ngày 05-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share