Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12 -2018] Ở Trung Quốc Đại Lục, vô luận là phần tử trí thức hay dân chúng phổ thông, rất ít người tín Thần. Bạn bè đại học và các lãnh đạo ở đơn vị nơi tôi công tác đã đồng ý làm ‘tam thoái’ bởi vì họ liễu giải được chân tướng cuộc bức hại, xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa mà tam thoái. Tiến thêm một bước khi nhắc tới ‘Tam thoái bảo bình an’, từ biểu hiện của họ thì có thể thấy rằng họ không tin điều đó. Nhưng ở giữa thiện và ác khi Pháp Luân Công đang bị Trung Cộng bức hại, họ vẫn là người còn có lương tri, mà lựa chọn đứng về bên chính nghĩa, để tôi giúp họ tuyên bố ‘tam thoái’.

Sư phụ giảng:

“…do đó khi giảng chân tướng thì không được giảng cao. Hiện nay chư vị khi giảng chân tướng chỉ cần nói về bức hại các đệ tử Đại Pháp, ác đảng kia chà đạp nhân quyền của nhân dân Trung Quốc, chà đạp tự do tín ngưỡng, nói về tà ác trong lịch sử đã bức hại nhân dân Trung Quốc, rằng phe Chủ nghĩa cộng sản thế giới tà ác đã bức hại dân chúng, rằng hiện nay các đệ tử Đại Pháp cũng vậy, đang bị bức hại theo cách ấy; như vậy là đủ rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005)

Tôi phát hiện ra rằng những người từ chối nhận tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đều bị những lời tuyên truyền yêu ma của Trung Cộng, có nhận thức không rõ về cái gọi là ‘phản Đảng làm chính trị’, bởi sự đe dọa của tà đảng, sợ hãi mà tránh xa. Trong quá trình giảng chân tướng trực diện, chúng tôi căn bản là giảng rõ về những chân tướng căn bản như vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 năm 1999, hay thông tin về cái gọi là ‘1.400 ca tử vong’ mà Trung Cộng thêu dệt để lăng mạ Pháp Luân Công. Sau đó, chúng tôi nói về những lợi ích nhờ tập luyện như đề cao sức khỏe, đạo đức hồi thăng. Một số người sau đó đã thay đổi thái độ và đồng ý nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và nói rằng muốn xem thêm.

Một số người tuy không biết rõ chân tướng nhưng vẫn tỏ ra đồng cảm với Pháp Luân Công và tuyên bố tam thoái. Ví dụ, một lần tôi vào hiệu may và nhìn thấy một tờ lịch Pháp Luân Đại Pháp. Khi trò chuyện cùng người chủ, cô ấy bảo rằng Pháp Luân Công rất tốt.

Cô ấy nói tiếp: “Nếu không, ai có thể đi tự thiêu được chứ?” Tôi ngạc nhiên và bảo rằng đó là vụ tự thiêu giả do Trung Cộng ngụy tạo để phỉ báng Pháp Luân Công.

Giảng chân tướng cho giới trí thức

Tầng lớp tri thức ở Trung Quốc so về mặt đạo đức thì cũng ngang bằng với dân chúng phổ thông, chỉ là họ có thu nhập cao hơn và có kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn. Một số người có thể còn bị Trung Cộng tẩy não nghiêm trọng hơn, càng không tin Thần, chỉ tin vào cái gọi là khoa học. Ở Trung Quốc hiện tại, khi thi đầu vào nghiên cứu sinh, thì dù là chuyên ngành nào cũng phải thì môn chính trị, phải đạt điểm chuẩn thì mới trúng tuyển.

Đối với phần tử trí thức, giảng chân tướng căn bản của Pháp Luân Công, thanh trừ văn hóa đảng, đều rất trọng yếu. Việc giảng về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 năm 1999, hay ‘1.400 ca tử vong ‘ càng linh hoạt trong cách truyền tải thông điệp thì càng thu hút người ta nghe và xem tài liệu.

Con trai tôi là sinh viên năm thứ nhất. Cháu bảo rằng sinh viên vốn không thích các môn chính trị nên thường bỏ tiết. Tuy nhiên, không mấy sinh viên nghỉ các buổi học chuyên ngành. Trước khi thi cuối kỳ, họ sẽ học cật lực trong vài ngày. Trong quá trình đó, một số người đã bị những lời giả dối trong giáo trình lừa gạt.

Các bài giảng về tin tức và chính trị đã lừa dối nhiều sinh viên khi các giảng viên cũng hùa theo những lời dối trá và thêu dệt của Trung Cộng. Vì hệ thống kiểm duyệt mạng gay gắt của Trung Cộng, nên nhiều sinh viên thường không có các phương tiện để nắm bắt thông tin như thế, bao gồm cả cuộc chiến tranh thương mại Trung- Mỹ.

Nhiều người ở Trung Quốc mê muội theo những lời tuyên truyền của Trung Cộng và trở nên căm ghét nước Mỹ và Tổng thống Mỹ. Có lần tôi đưa cho một người đàn ông tờ lịch có hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới. Khi nhìn thấy những học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào một cuộc diễu hành tập thể, ông ấy đưa ra những bình luận tiêu cực về nước Mỹ; khi nhìn thấy cuộc diễu hành ở Hàn Quốc, ông ấy bảo“ “Hàn Quốc là đứa cháu của Mỹ.”

Ông ấy trước đây đã đến Bắc Kinh để kiện sau khi nhà máy mà ông làm việc đóng cửa. Cảnh sát đã lôi ông đến một khu ngoại ô để đánh đập. Vậy mà sau việc đó, ông vẫn mê mờ trước thông tin truyền thông của Trung Cộng rằng ở Mỹ có nhiều vụ nổ súng và nền dân chủ của Trung Quốc có thể dẫn đến hỗn loạn, v.v.

Tôi trò chuyện với ông ấy rất nhiều. Ông ấy không phản đối Pháp Luân Công nhưng vẫn còn phân vân vì những tin tức truyền thông của Đảng Cộng sản.

Tôi kiến nghị những đồng tu có khả năng nên viết một ít bài về những sự kiện hiện nay mà người Trung Quốc quan tâm, điểm vào đó một số chân tướng, vừa có thể thanh trừ văn hóa đảng, vừa có thể giúp những người bị vô thần luận tẩy não thấy được chân tướng sự thật, thức tỉnh trước những tuyên truyền giả dối của Trung Cộng, từ đó liễu giải chân tướng Pháp Luân Công. Nhưng nội dung bài viết không nên cao quá, những khía cạnh về Thần và tu luyện cao tầng không nên nhắc đến. Cao siêu quá thì ít người hiểu, trong quá trình giảng chân tướng thì cần phải suy tính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174548.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share