Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên,Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2019] Bà Trần Bích Huệ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Tứ Xuyên đã về nhà sau khi thụ án 19 tháng tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Trần, 50 tuổi, đã phải chịu đựng những phiên tẩy não và tra tấn tàn bạo ở trong Nhà tù Nữ Thành Đô nhằm buộc bà phải tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Bị bức hại ở trong Nhà tù Nữ Thành Đô

Bà Trần bị buộc phải lao động trong xưởng của nhà tù mười tiếng mỗi ngày và bị bắt phải xem những video tuyên truyền có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Bà không được phép nhắm mắt lại khi video đang bật.

Bà Trần cũng bị bắt phải đứng im trong phòng giam hơn mười tiếng một ngày, đôi khi đến hai, ba giờ sáng. Bà chỉ được phép ngủ vài giờ trên sàn nhà. Hai bàn chân và cẳng chân bà sưng tấy khiến bà đi lại khó khăn.

Có lần bà bị ngã và bị thương nhưng lính canh vẫn bắt bà phải đứng cho đến giờ ăn. Khi được nghỉ để ăn, bà phải ngồi ăn trên những tờ giấy báo được trải trên sàn nhà.

Bà Trần không được phép mua đồ vệ sinh cá nhân hay tắm rửa. Chỉ khi nào đi vệ sinh, bà mới dùng nước trong bồn cầu để rửa ráy thân thể, giặt qua quần áo, rồi mặc nguyên quần áo ướt lên người khi quay trở lại.

Giới chức nhà tù cưỡng ép bà phải uống thuốc vì bà bị huyết áp cao. Khi bà từ chối, lính canh tên Dương Vịnh Hồng trói bà vào một cái áo bó (một loại áo dùng để mặc cho người điên có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại), nhét rẻ rách bẩn vào miệng bà và cho bốn phạm nhân khiêng bà đến trạm xá.

Bởi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã chửi rủa và đánh bà, khiến ngực bà đầy rẫy vết bầm tím.

Bị bắt

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, bà Trần và chị bà là Trần Tú Liên đã bị theo dõi và bắt giữ gần một khu chợ địa phương ở Thuận Khánh. Người của đồn cảnh sát khu và nhân viên Đội An ninh Nội địa đã tiến hành vụ bắt giữ và đưa hai bà vào Trại tạm giam Hoa Phượng.

Cảnh sát đã không thông báo vụ bắt giữ cho gia đình họ, nhưng ngày hôm sau, người nhà của họ đã biết được việc này. Lệnh bắt đã được ban hành vào ngày 21 tháng 7.

Trong khi bị giam giữ, hai chị em bà Trần đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại.

Ngăn cản luật sư gặp mặt

Gia đình bà Trần Bích Huệ đã thuê luật sư Quách Hải Dược đại diện cho bà trước tòa. Tuy nhiên, cuộc gặp của ông Quách với bà Trần đã bị rút ngắn lại khi lính gác đang trực nhận ra ông Quách là một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bà Trần đã bị đưa đi ngay lập tức.

Tháng 1 năm 2017, bà Trần Bích Huệ và bà Trần Tú Liên đã bị Tòa án Khu Thuận Khánh kết án mỗi người hai năm rưỡi tù giam. Họ đã kháng cáo, nhưng đến tháng 4, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Ngày 3 tháng 5 năm 2017, hai người phụ nữ này đã bị chuyển đến Nhà tù nữ Thành Đô sau khi đã bị tạm giam 10 tháng.

Những lần bị kết án trước đó

Trước đây bà Trần Bích Huệ đã bị bắt giữ một lần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 11 năm 2006, bà cùng với bảy học viên khác đã bị cảnh sát khu Thuận Khánh bắt và đưa ra khỏi nhà cha bà khi họ đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công. Nhà bà đã bị lục soát, bà bị giam giữ và sau đó bị đưa đến trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380772.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/19/175880p.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share