Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2019] Nghe theo lời xúi giục của cảnh sát, người cha lớn tuổi của một học viên đã dừng việc thuê luật sư bào chữa cho con trai ông. Mãi một tháng sau, ông mới biết mình bị lừa. Thay vì thực hiện lời hứa trả tự do cho con trai ông, vị công an này đã kết tội anh ta và bỏ tù anh.

Anh Trịnh Hoa, cư dân ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đang phải đối mặt với mức án từ ba đến bảy năm tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Anh Trịnh, một tài xế taxi, bị bắt vào tối ngày 3 tháng 11 năm 2017 khi đang đưa cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công cho một hành khách là Tống Phàn Phong, người này hóa ra lại là cảnh sát.

Cảnh sát này đã trình vụ việc của anh Trịnh lên Tòa án Quận Thục Sơn với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một thuật ngữ phổ biến được chính quyền Cộng sản Trung Quốc dùng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Cha của anh Trịnh đã thuê một luật sư cho anh. Sau khi cảnh sát phát hiện ra, họ đã nói với người cha rằng họ sẽ thả anh Trịnh sớm nếu ông không thuê luật sư nữa. Ông bèn tin vào cảnh sát và dừng thuê luật sư. Ông cũng nói với anh Trịnh rằng anh sẽ sớm được tự do.

Trong khi cha của anh Trịnh đang chờ cảnh sát trả tự do cho anh, Viện Kiểm sát Quận Thục Sơn đã gửi hồ sơ của anh Trịnh sang Tòa án Quận Thục Sơn. Thẩm phán đã chỉ định một luật sư đại diện cho anh Trịnh và biện hộ anh có tội mà không cần ý kiến của anh hay thông báo cho cha anh.

Một tháng sau phiên xử, anh Trịnh gửi thư cho cha anh. Chỉ khi đó người cha mới nhận ra rằng ông đã bị cảnh sát lừa dối.

Anh Trịnh là trụ cột duy nhất ở nhà và anh có hai con nhỏ đang học tiểu học. Cha mẹ anh đều đã lớn tuổi và có vấn đề về sức khỏe. Khi anh Trịnh bị tạm giam và đối mặt với việc cầm tu, gia đình anh vẫn đang vật lộn để kiếm sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/11/382620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/15/175841.html

Đăng ngày 23-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share