Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 4-2-2019] Trại Đông lần thứ 6 của Minh Huệ được tổ chức từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại Trường Đại học TransWorld. Sự kiện này do các Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Trường Đại học TransWorld cũng như các trường cao đẳng và đại học khác ở Đài Loan tổ chức.

Những người tham gia hội trại, gồm cả các học sinh và bố mẹ, đến từ khắp Đài Loan để học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, luyện các bài công pháp, và thảo luận về cách đề cao trong tu luyện.

Thông qua các trò chơi, các vở kịch và các hoạt động tương tác nhóm, các học viên trẻ được dạy cách hợp tác, khoan dung và áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày.

c3ef60720dea0279d80ed4ec6c73cc58.jpg

Các học viên trẻ luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng

6f7a298fdcfbaec68115320451d73ff0.jpg

Theo điều phối viên chung của hội trại, cô Dương Nghi Trân, mục đích của hội trại là để các học viên trẻ trải nghiệm ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn trong môi trường nhóm, theo đó, học cách cư xử đúng mực, và nâng cao đạo đức.

Ngô Vũ Chân, một học sinh lớp 4 đến từ Bình Đông, nói rằng các trò chơi rất thú vị và em học được rất nhiều điều. Cô bé nói em cần cải thiện hơn nữa: “Cháu ít khi khoan dung với em trai của cháu và thỉnh thoảng cháu mắng em khi cãi nhau. Cháu rất vui khi được tham gia hội trại và cảm thấy may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Thạch, một học sinh đến từ thành phố Tân Trúc, nói rằng đây là lần đầu tiên em được đến hội trại Minh Huệ, em vừa vui mừng vừa lo lắng. Khi đang ngồi thiền, thỉnh thoảng em không thể chịu đựng cơn đau nên phải tháo chân ra. Nhưng em nhớ là cần phải khoan dung và không tranh cãi khi bị bạn mắng chửi. Em nói: “Các hoạt động của hội trại cho cháu biết nhiều điều mà cháu cần phải đề cao, như tính lười biếng và ham chơi.”

Hậu, một học sinh lớp 6 từ huyện Vân Lâm, đã tham gia Trại Đông Minh Huệ hàng năm từ khi học lớp 3 và nói rằng hoạt động này rất hữu ích. Em nói: “Lần đầu tham gia, cháu chỉ đến chơi với các bạn của cháu. Giờ thì cháu đến để học những điều quan trọng.”

Hậu nói: “Sư phụ đang gia trì cho cháu. Tu luyện chính là tu tâm.” Em nói, bước đột phá lớn nhất mà em có được lần này là lần đầu tiên có thể phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Em có thể dậy lúc 4 giờ 30 phút mỗi sáng để luyện công. Em đã nghĩ rằng khi thức dậy sớm thì sẽ mệt mỏi cả ngày. Song, em lại cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng mà chỉ ngủ bốn tiếng.

Hậu nói rằng hội trại Minh Huệ đã mang đến nhiều cơ hội để đề cao tâm tính. Trong khi chơi với các bạn, em vô tình gây ra mâu thuẫn. Sự căng thẳng giữa chúng tăng lên cho đến khi một phụ đạo viên của nhóm nói chuyện với em về tình huống này.

Hậu nói rằng em rất biết ơn: “Cháu hướng nội và tìm thấy vấn đề của bản thân. Vấn đề bắt đầu khi cháu không xin lỗi ngay bạn của cháu. Cuối cùng, cháu chân thành xin lỗi bạn và vấn đề đã được giải quyết.”

Hậu đã tổng kết kinh nghiệm bản thân sau khi tham gia hội trại năm nay: “Con đường duy nhất là tiến lên, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa.”

e8e2f4b7bf6189f62f56c58d4e732237.jpg

Những người tham dự Trại Đông Minh Huệ chúc Tết Sư phụ Lý

Phụ huynh cũng nhận được lợi ích

353443fc7f00f00df75079ad22fe4545.jpg

Các phụ huynh học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp

Cô Liêu, một phụ huynh đến từ Đài Trung, cho biết, năm nào cô cũng mong chờ Trại Minh Huệ. Cô biết các phụ đạo viên sẽ chăm sóc tốt cho lũ trẻ và giúp chúng hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn. Đây cũng là cơ hội cho phụ huynh học các bài giảng cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Cô nói rằng con trai cô đã đề cao đáng kể sau khi tham gia hội trại. “Khi con trai tôi thấy những đứa trẻ khác ngồi ngay ngắn khi thiền định, nó không bị đổ người nữa. Con tôi không luyện công cho đến khi nó tham gia hội trại. Giờ đây, nó chăm chỉ luyện công và học Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và sự tận tụy của ban tổ chức.”

Năm năm nay, năm nào cô Lâm Dật Thanh từ Đài Bắc cũng đưa hai con trai của cô đến tham gia hội trại. Hy vọng ban đầu của cô là cải thiện kỹ năng giao tiếp của chúng.

Lúc đầu, các em trai có nhiều mâu thuẫn với các bạn. Nhưng các phụ đạo viên của hội trại đã rất từ bi, tốt bụng và giúp đỡ chúng. Họ còn chia sẻ quan điểm với cô Liêu về cách khuyến khích tính tích cực và giúp đỡ bọn trẻ.

Cô rất biết ơn và nói: “Bạn có thể thấy được sức mạnh của sự từ bi của các phụ đạo viên. Ở đây, tôi đã được khuyến khích đối xử thiện hơn với con tôi. Tôi đã hiểu được cách dạy con đúng là chỉ dẫn cho chúng bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ngay từ những vấn đề nhỏ nhất.“

“Các con trai của tôi đã hành xử theo những nguyên lý này nhiều hơn sau khi tham dự hội trại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/382052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175792.html

Đăng ngày 14-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share