Bài viết của Thần Hi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2018] Tôi cùng bố mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm lớp ba. Tôi thường theo bố tới điểm luyện công để luyện công hoặc đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bố mẹ cũng bật băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe ở nhà.

Có đức tin và hồi phục từ nghiệp bệnh

Một lần, tôi có triệu chứng cảm lạnh và sốt. Tình trạng này diễn ra hơn một tháng mặc dù tôi đã được đưa đi khám và uống một số loại thuốc khác nhau.

Sau đó, bố nhớ ra tôi cũng là một học viên. Ông nói với tôi, “Chỉ cần luyện công và đọc sách, Sư phụ sẽ chăm sóc cho con. Con sẽ sớm khỏe thôi.”

Tôi đã làm theo, và trong vòng ba ngày, các triệu chứng cảm lạnh đều biến mất. Sau đó, tôi đã được trải nghiệm tiêu nghiệp nhiều lần. Mỗi lần, tôi đều biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi và tôi sẽ khỏe lại.

Một lần, tôi sốt rất cao, trên 40 độ. Mẹ tôi rất lo lắng và đưa tôi đến viện. Bác sỹ càng tiêm tĩnh mạch cho tôi, tôi càng sốt cao. Tuy nhiên, cơn sốt chấm dứt trước buổi tối, và hôm sau tôi có thể quay lại trường học.

Từ đó trở đi, tôi coi bản thân là một học viên Đại Pháp thật sự. Tôi cố gắng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt. Tôi cũng biết rằng nếu làm việc xấu, tôi sẽ mất đức.

Đứng lên vì chính nghĩa

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu năm 1999, gia đình tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bố mẹ tôi bị giam trong trung tâm tẩy não và không được về nhà.

Lãnh đạo công ty bố mẹ tôi đã đưa tôi đến thăm bố mẹ. Họ muốn tôi giúp họ nói bố mẹ ngừng tu luyện. Tôi đã thẳng thừng nói với họ, “Cháu ủng hộ bố mẹ tu luyện Đại Pháp. Họ đã trở thành những người tốt và khỏe mạnh, nên cháu sẽ không nói bố mẹ ngừng tu luyện.”

Bố tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong ba năm. Tôi đã viết thư cho giám đốc trại lao động, nói với ông ấy rằng bố tôi tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, ông ấy là một người tốt và là một người bố tốt.

Một thời gian sau, khi tôi cùng mẹ đến thăm bố ở trại lao động, giám đốc đã tới chào chúng tôi. Ông ấy cười với tôi và nói, “Đứa trẻ này thật là biết suy nghĩ!”

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Một lần, tôi nói với bạn cùng lớp hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi bạn gặp khó khăn. Tôi đảm bảo với cậu ấy, “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp bạn.” Sau đó, cậu ấy đã gọi điện cho tôi và nói rằng cậu bị bong gân mắt cá chân trong một trận bóng rổ, nhưng cậu đã nhớ những gì tôi nói và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vết thương đã biến mất ngay lập tức. Cậu ấy thốt lên, “Thật là tuyệt vời!”

Một bạn học khác chuyển ra ngoài thị trấn. Khi cậu ấy quay lại trường để lấy chứng chỉ tốt nghiệp, trường nói rằng cậu ấy cần nộp ảnh thẻ qua mạng Internet. Cậu ấy chỉ có một ngày để làm việc đó. Vào thời điểm đó, Internet chưa phổ biến ở địa phương chúng tôi. Tôi cùng cậu ấy đến vài nơi, nhưng không ai có thể làm được.

Tôi gợi ý cậu ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và sẽ có ai đó giúp được.

Cậu ấy hỏi, “Bạn nghiêm túc đấy chứ?”

“Hãy tin tôi và thử xem,” tôi trả lời.

Cậu ấy nhắm mắt và bắt đầu niệm. Khi chúng tôi đến chỗ tiếp theo và hỏi họ có thể tải ảnh lên mạng không, người quản lý đã nói, “Chắc chắn rồi.”

Bạn tôi không thể tin và hỏi lại lần nữa. Người quản lý nói “Được!”

Sau đó, cậu ấy quay sang tôi, vẻ đầy ngạc nhiên: “Thật là uy lực!” Tôi đồng ý.

Người bạn đó đã nói với tôi rằng nhà trường tiếp tục trì hoãn phát chứng chỉ cho cậu. Cậu ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và không lâu sau đã nhận được.

Cậu ấy cũng kể rằng một lần, cậu bị mất chìa khóa, nhưng đến hôm sau mới nhận ra. Cậu ấy vừa chạy tới sân chơi vì nghĩ đã làm mất ở đó, vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Rồi cậu ấy nhìn thấy chìa khóa ở ngay trước mắt.

Năm nay tôi 28 tuổi và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn. Tôi hy vọng mọi người đều biết được sự kỳ diệu và được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/“当今社会这样的人太少了”-373506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173026.html

Đăng ngày 05-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share