Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Tôi là một giáo viên tiếng Anh ở Trung Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng dịp Tết năm 2015. Cuộc sống của tôi đã đổi mới sau khi bắt đầu bước trên con đường tu luyện.

Chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi làm vỡ một chai thủy tinh lúc tắm và không may khi lại giẫm lên nó. Một mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn chân khiến máu tuôn ra. Tôi giữ bình tĩnh và trong tâm cầu xin “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Kết quả là tôi không cảm thấy đau đớn chút nào Tôi bình tĩnh dọn dẹp phòng tắm, nhận thấy rằng vết cắt không quá sâu và mảnh thủy tinh vỡ đã rơi ra. Tất cả những gì tôi đã sử dụng là một chiếc khăn giấy để cầm vết thương, và sau đó lại tiếp tục làm những gì tôi nên làm. Sau hai giờ đồng hồ, tôi quyết định làm sạch vết máu trên chân bằng cách rửa chân bằng nước nóng. Kết quả là vết thương đã khép lại, không còn chảy máu, thật là một kỳ tích!

Khi giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp cho mẹ mình, tôi lại được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Vì mẹ tôi bị chứng chóng mặt, nên tôi bắt đầu nói chuyện với bà về Đại Pháp qua việc chia sẻ cho bà về những người từng bị chóng mặt đã được Đại Pháp chữa lành như thế nào. Sau đó, tôi dần chuyển qua chủ đề về vụ tự thiêu Thiên An Môn; rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì đố kỵ; và tôi đã nhận được lợi ích qua tu luyện như thế nào. Mẹ tôi chăm chú lắng nghe mà không nói lời nào. Tôi chưa bao giờ thấy bà như vậy.

Sau đó, bà thoái tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản mà bà từng gia nhập khi còn trẻ và đồng ý học Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng vai bên phải của bà gặp vấn đề nghiêm trọng và bà hầu như không thể nâng cánh tay phải của mình lên. Bác sĩ khuyên bà nên nhập viện để điều trị. Khi luyện công lần thứ hai, tay phải của bà đã bình thường trở lại, và bà không còn cảm thấy đau nữa.

Cách nhìn mới về cuộc sống

Lúc bắt đầu tu luyện, chấp trước vào lợi ích cá nhân của tôi vô cùng mạnh mẽ. Khi luyện bài công pháp tĩnh công đả tọa, tôi nghĩ làm sao để mình có lương cao, làm sao để đạt được nhiều lợi ích cá nhân nhất, và v.v.. Bây giờ, tôi rất xem nhẹ vấn đề thu nhập của mình và không cảm thấy tổn thương khi chịu tổn thất về lợi ích cá nhân.

Tôi tốt nghiệp đại học cách đây không lâu và được mời làm giảng viên. Những người trẻ tuổi có xu hướng quan tâm đến thu nhập của họ. Nếu tổn thất một chút, tâm của họ sẽ cảm thấy rất mất cân bằng. Tôi hiếm khi chú ý đến lương của mình được bao nhiêu, vì tôi tin vào lời dạy của Sư phụ rằng:

“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Đôi khi trong lúc vô tình mà lời nói của tôi khiến các đồng nghiệp kinh ngạc. Ví dụ có lần một đồng nghiệp nói với tôi: “Này, cậu không thấy chúng ta dạy lớp sáu rất thiệt thòi sao?” Ý của cô ấy là chế độ tiền lương vừa mới cải cách, giáo viên lớp sáu có mức lương thấp hơn nhiều so với giáo viên lớp bảy. Tôi nhẹ nhàng trả lời một câu: “Dường như là vậy.” Nhưng có lẽ vì giọng điệu tôi hời hợt, nên cô ấy kinh ngạc nhìn tôi hỏi: “Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến việc này sao?” Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết cười cho qua chuyện.

Hay có lần, vài giáo viên thảo luận về chính sách bảo hộ chi phí giảng dạy. Họ hỏi tôi liệu đã nhận phí bảo hộ chưa và tôi chỉ đáp: “Tôi không kiểm tra. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được những gì mình đáng nhận.”

Chính Pháp Luân Đại Pháp đã định hình lại cách nhìn của tôi về cuộc sống. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người mù quáng bởi lòng tham và không thể chịu thiệt thành một người biết xem nhẹ được mất cá nhân. Là một học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, đôi lúc tôi chịu thiệt, nhưng tôi có thể buông bỏ. Tôi tin rằng mình có bị tổn thất hay không không quan trọng, mà quan trọng là tôi không làm tổn hại đến người khác.

Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ khích lệ tôi giảng chân tướng

Các bài chia sẻ của các đồng tu viết cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 14 thực sự xúc động. Tôi đã nghe tất cả các bài chia sẻ và thường khóc trong lúc nghe. Từ bi trong tâm khiến tôi trân quý những người xung quanh mình, đặc biệt các đồng nghiệp của tôi. Hầu hết họ là những người trẻ ở độ tuổi khoảng 25.

Sư phụ giảng:

“Từ lúc đó thì năm nào cũng có, Thần vẫn luôn hạ xuống. Đợi tới khi tôi truyền Pháp, những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới, họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Một lần tôi đi ăn và tán gẫu cùng một đồng nghiệp. Cô ấy nói đùa: “Cha mẹ mình nhất quyết sinh con thứ hai, và đó là lý do mình được sinh ra. Bạn có nghĩ cha mẹ mình rất thông minh không?” Tâm tôi bị xáo trộn và đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống này thật quý giá. Tôi tin rằng đây là nhân duyên, và tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy. Tôi nói: “Truyền hình phát sóng phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, và vụ tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa bịp. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới.”

Cô ấy lắng nghe mà không nói lời nào. Cô nhấc đồ uống của mình lên rồi lại đặt xuống ba lần mà không uống một ngụm. Sau khi giảng chân tướng cho cô, chúng tôi rời nhà hàng. Tôi hỏi xem tôi có thể giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Khi nghe các bài chia sẻ trong Pháp hội trên Minh Huệ, tâm từ bi của tôi rất mạnh mẽ, và tâm nguyện muốn nói cho mọi người về Đại Pháp của tôi là thuần tịnh. Bằng tâm thuần tịnh, tôi nhận ra việc giảng chân tướng về Đại Pháp thật đơn giản. Khi giảng chân tướng cho một đồng nghiệp khác, tôi đã nói: “Bản tin thời sự tung tin đồn nhảm nói xấu Pháp Luân Công.” Cô đồng ý với tôi rằng ĐCSTQ đang nói dối.

Sau đó, cô lắng nghe chăm chú hơn. Ngày hôm sau, tôi tặng bạn đồng nghiệp này một chiếc đĩa nói chi tiết hơn về Đại Pháp. Cô nói: “Món quà quý giá như vậy, tôi sao có thể báo đáp bạn đây?”

Cảm tạ Sư phụ đã mang đặc tính tối cao của vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn, truyền cho con người thế gian. Cảm tạ Minh Huệ Net đã tổ chức kêu gọi viết bài chia sẻ mỗi dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cảm tạ các đồng tu đã nghĩ mọi biện pháp giúp người dân Trung Quốc Đại lục biết được chân tướng. Tôi cũng chính nhờ vượt tường lửa internet mà đắc Pháp. Miễn là quá trình tu luyện của bản thân còn chưa kết thúc, tôi chỉ hi vọng mọi người đều có thể biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/376607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174752.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share