Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2018] Tôi là một nữ đệ tử trong hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp. Năm 2007, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2009, nghe các đồng tu khuyên nhủ, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Phương pháp học của tôi là học từng đoạn một. Khi đã hoàn thành một đoạn, tôi sẽ chuyển ngay sang đoạn tiếp theo chứ không quay lại. Đó là một cách hữu hiệu để tôi tập trung tốt hơn trong học Pháp. Năm nay, theo gợi ý của các đồng tu, tôi bắt đầu học thuộc cuốn sách theo từng mục và thấy rằng như thế thậm chí còn có hiệu quả hơn.

Ban đầu tôi ghi lại số lần mình đã học thuộc toàn bộ cuốn sách. Như vậy tôi có thể thấy rõ mình đã thực hiện bao nhiêu lần và thời gian của mỗi lần là bao lâu. Một danh sách dài trong sổ ghi chép những gì đã thực hiện khiến tôi có cảm giác thành tựu và cũng là niềm tự hào của tôi khi chủ đề này được đưa ra trong buổi chia sẻ với các học viên khác. Sau đó tôi nhận ra đây là tâm người thường, vì vậy tôi đã không ghi lại số lần học thuộc cuốn sách nữa và cuối cùng cũng xóa các ghi chú trên điện thoại di dộng đi.

Hai lần gián đoạn

Năm 2009, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân đến lần thứ ba, lúc đó tôi trải qua một quan khảo nghiệm tâm tính lớn và đã ngừng học thuộc Pháp khoảng một đến hai tháng. Tiếp đó, vào đầu năm 2012, một quan tâm tính lớn khác xuất hiện cũng khiến tôi gián đoạn việc này hơn sáu tháng. Trong những đoạn thời gian này, tôi vẫn học Pháp nhưng không học thuộc.

Hồi tưởng lại thời gian tôi có hai khảo nghiệm tâm tính, phải nói rằng khi ấy nếu tôi kiên trì học thuộc Pháp thì nội tâm sẽ thanh tĩnh và tập trung hơn nhiều, điều này sẽ khiến tôi qua được khảo nghiệm dễ dàng hơn nhiều. Tôi nhớ mình có đọc bài chia sẻ của một đồng tu, đồng tu này nói rằng nếu bản thân có thể kiên trì học thuộc Pháp thì con đường tu luyện chắc chắn sẽ thông suốt và vững chắc hơn, còn nếu bản thân gặp trở ngại thì chắc chắn là vì không kiên trì học thuộc Pháp. Tôi thấy điều này hoàn toàn đúng.

Một trải nghiệm tuyệt diệu

Lợi ích lớn nhất của việc học thuộc Pháp đó là giúp tôi hoàn toàn tập trung học Pháp. Các chữ trong sách khắc sâu vào tâm trí tôi và như thế sẽ liên tục chỉ đạo tôi trong tu luyện hàng ngày.

Thỉnh thoảng trong khi học Pháp, tôi sẽ đột nhiên ngộ được một Pháp lý mới khiến nội tâm vô cùng chấn động. Nhiều lúc mặc dù không có cảm thụ gì nhưng như thế không có nghĩa là nó không có tác dụng. Tôi nhớ một lần đang học thuộc Pháp ở trên xe lửa đông đúc và ồn ào, tôi mỉm cười và thấy mọi thứ quanh mình thật thú vị, dù ở bề mặt không thấy có lý do rõ ràng.

Sau vài lần học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng mình chưa học thuộc mục lục, cho nên tôi nhanh chóng bắt đầu học thuộc. Khi làm vậy, tôi thấy mình rơi lệ, mặc dù tôi không cảm thấy buồn hay có cảm thụ gì đặc biệt. Tôi nghĩ rằng biểu hiện này chính là do phần biết của mình thấy được từ bi của Sư phụ.

Năm sau, tôi chuyển đến nhà mới và từ nhà mới tới chỗ làm mất hơn một giờ đồng hồ đi tàu điện ngầm. Tôi bắt đầu học thuộc thơ Hồng Ngâm trong thời gian trên tàu điện ngầm. Trong những giờ cao điểm đó, tàu điện ngầm luôn đông nghịt và hành khách rất huyên náo, vì vậy chuyện cãi vã thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy tuyệt diệu, tôi đắm chìm vào những bài thơ mỹ lệ của Sư phụ và cảm thấy không gian chật hẹp của mình trở nên ngày càng rộng lớn hơn.

Tôi bắt đầu đọc bản tiếng Anh của bốn cuốn trong tập Hồng Ngâm sau khi đã học thuộc được một đến hai lần. Tôi thực hiện việc này vào quãng thời gian bản thân cần đọc nhiều tài liệu tiếng Anh phục vụ công việc. Đọc thơ Hồng Ngâm bản tiếng Anh giúp tiếng Anh của tôi cải thiện đáng kể.

Mỗi lần học thuộc Chuyển Pháp Luân đều có biến hóa lớn

Đệ tử: Con nghe nói mỗi lần đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân” thì có thể thoát khỏi một tầng vỏ? (Học viên cười)

Sư phụ: Mọi người đừng cười, tôi thấy thực sự là có uy lực này. Thể hội của chư vị khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, khi chư vị đọc lần thứ hai thì sẽ không có sự lặp lại. Cho nên tôi bảo mọi người phải đọc cho nhiều đọc cho nhiều. Có thể ngộ được Pháp lý cao hơn là bởi vì chư vị lại đã tiến vào một cảnh giới nữa rồi, không đạt đến cảnh giới đó thì không cho chư vị biết Lý của tầng đó. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Với việc học Pháp có chất lượng cao như vậy, tôi thấy mỗi lần học thuộc xong toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, bản thân đều có biến hóa lớn. Loại biến hóa này có thể là đột phá lớn ở tâm tính sau khi có được nhận thức mới hay qua được đại quan hay thậm chí biết được chuyện sắp xảy đến. Qua nhiều năm học thuộc Pháp, những chuyện tương tự như vậy xảy đến lặp lại nhiều lần. Thỉnh thoảng, khi nhìn vào danh sách dài ghi chú mà tôi giữ về sự tiến bộ của bản thân, tôi thấy có phần xúc động, đồng thời nghi ngờ rằng liệu mình có thực sự vượt qua được nhiều khảo nghiệm như thế hay không. Tuy nhiên khi xem kỹ hơn một số trường hợp đã ghi lại, tôi thực sự có thể nhớ lại rất cụ thể khảo nghiệm mà mình đã đối mặt và vượt qua.

Học Pháp tốt, được Pháp chỉ đạo và dung luyện

Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng chừng nào mà bản thân còn tiếp tục học Pháp tốt, tôi sẽ có thể vượt qua bất cứ khổ nạn nào và có thể buông bỏ mọi chấp trước. Đại Pháp vô biên có khả năng dung luyện bất cứ ai sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để tiếp thụ Ông.

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi biết mình là một người nặng tình: Tình yêu, tình thân hay tình bằng hữu với người khác. Tôi liên tục bị phiền não và cảm thấy vướng bận với tất cả các mối quan hệ con người đó. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là tránh nghĩ về chúng. Đến nay đã 10 năm trôi qua, những người và sự việc dằn vặt tôi rất nhiều năm trước đây thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí nhưng chúng chỉ lờ mờ, như thể đó là một bộ phim không liên quan gì đến bản thân tôi.

Năm 2013, tôi thuê một căn hộ đối diện đường cái. Ở tầng trệt, một dãy cửa hàng liên tục mở nhạc pop, những ca khúc lãng mạn, v.v.. Tôi bịt tai bằng nút chống ồn nhưng không hiểu sao tiếng nhạc lãng mạn và lời bài hát vẫn lọt vào được. Tôi không chịu nổi khi cái tình của mình lại bị khuấy động.

Tôi phải chuyển nhà vài lần và giờ chỗ ở của tôi cũng lại đối diện đường cái. Bên kia đường là một quảng trường công cộng, ở đó các hoạt động ca múa diễn ra cả ngày lẫn đêm. Giờ tôi không còn thấy phiền não nữa. Tôi vẫn có thể duy trì việc học thuộc Pháp và nội tâm thấy tĩnh lặng. Thật tuyệt diệu, hãy nghĩ về điều đó. Bất tri bất giác, theo thời gian, tôi có được biến hóa rất lớn.

Sau hơn 10 năm tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đã dung nhập vào trong sinh mệnh của tôi. Bất kể thời gian bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên trên con đường tu luyện của mình.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173698.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share