Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria

[MINH HUỆ 05-11-2018] Ba tháng vừa qua, một nhóm các cháu nhỏ ở thành phố miền núi Peshtera, Bulgaria đã tìm được sự an bình và tự tin khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn cổ xưa của Trung Hoa tu luyện cả tâm lẫn thân. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bao gồm thực hành năm bài công pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Sau khi xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp đẹp mắt ở công viên trung tâm thành phố, sáu cháu nhỏ đã học theo và từ đó đã trở thành một phần không thể thiếu của nhóm luyện công.

Câu chuyện bắt đầu khi Ivan, một trong những thành viên nhí, đến chơi công viên vài lần cùng mẹ. Sau đó, cháu đã đưa các bạn của mình và một số bạn khác cùng đến. Ngay lập tức, các cháu đã có thiện cảm với Pháp Luân Đại Pháp và rất yêu thích những buổi hội thảo hướng dẫn gấp hoa sen bằng giấy. Mỗi lần các học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp gỡ tại địa điểm và thời gian quen thuộc, các cháu đã có mặt ở đó và sốt sắng chờ sẵn. Cứ như thế, dần dần ngày nào các cháu cũng đến.

“Ban đầu, chúng tôi biểu diễn các bài công pháp, tổ chức các hội thảo hướng dẫn gấp hoa sen bằng giấy, và giới thiệu Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp cho các cháu. Sau đó, các cháu đã học chi tiết từng động tác luyện công. Chúng tôi đã cùng luyện các bài công pháp và học thêm về chúng từ cuốn Pháp Luân Công,” Kalina Kostova, một học viên địa phương chia sẻ.

Trong kỳ nghỉ hè, các cháu đến luyện công thường xuyên hơn. Các cháu rất thích tiếng Trung và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trước mỗi bài luyện công, các cháu chăm chú lắng nghe khẩu quyết, rồi cố gắng học thuộc và đọc theo.

Không phải lúc nào các cháu cũng muốn luyện cả năm bài công pháp, vì vậy các học viên đã lên lịch những ngày luyện công dành riêng cho các cháu. Vào những ngày này, các cháu sẽ được lựa chọn những bài mình muốn tập. Các học viên đã cố gắng hướng sự quan tâm của các cháu đến các tiêu chuẩn đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn các cháu áp dụng những tiêu chuẩn này trong cuộc sống hàng ngày.

“Có những ngày chúng tôi chỉ luyện hai hoặc ba bài công pháp, sau đó chúng tôi làm hoa sen giấy và chia sẻ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hoặc viết chữ Chân, Thiện, Nhẫn bằng tiếng Trung. Các cháu rất thích tiếng Trung và mong muốn biết nhiều chữ tiếng Trung hơn nữa. Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn gợi ý các cháu viết nhật ký hàng ngày để ghi lại những nguyên lý của Đại Pháp mà các cháu quan sát được và các tình huống khó khăn mà các cháu gặp phải”, Kalina nói.

Các cháu nắm bắt ý tưởng này ngay lập tức và đã bắt đầu viết nhật ký. Trong vòng một thời gian rất ngắn, các cháu đã thực sự tiến bộ trong việc lý giải các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, cách áp dụng những Pháp lý đó, và đề cao tâm tính của bản thân.

“Lúc đầu, bọn trẻ không thể tập trung, điều đó là không dễ dàng đối với các cháu. Khi luyện công, các cháu thường mở mắt nhìn những người đi đường. Nhưng dần dần, khi động tác luyện công của các cháu có tiến bộ, khả năng tập trung của các cháu cũng tốt hơn, và các cháu đã bắt đầu nhắm mắt và thực sự ngồi tĩnh tọa. Các động tác luyện công của các cháu đã chính xác hơn và các cháu cũng phối hợp nhịp nhàng hơn”, Kalina chia sẻ thêm.

50774d9f14dc3a6ab0d5832acd4e3cd3.jpg

d107ed1fc4f03e063c096cd4564baa61.jpg

04fd8341066e688cb2ba36875775286c.jpg

99a4ce9ea1f0dcd2e6feb67dc06b4b33.jpg

9405966de85438494ccfabfd5adec9b1.jpg

Sáu em nhỏ ở thành phố núi Peshtera, Bulgaria, cùng học Pháp luyện công trong công viên trung tâm thành phố

Kalina Kostova là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đồng thời là một nhà tâm lý trẻ nhỏ. Các cháu nhỏ đã chia sẻ với cô về những thay đổi to lớn mà các cháu đã trải nghiệm trong một thời gian ngắn học luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mối quan hệ của các cháu với cha mẹ và các anh chị em trong gia đình đã có nhiều cải biến. Khi năm học mới bắt đầu, nhiều cháu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rằng việc làm bài tập về nhà đã trở nên dễ dàng hơn, các cháu có thể giao tiếp tốt hơn với thầy cô và các bạn, và các cháu có thể thực sự tập trung khi học ở trường.

b28ce30a11e90e7c6162ee1a7e6b34f7.jpg

Elina

Cô bé 9 tuổi Elina chia sẻ rằng cháu biết Pháp Luân Đại Pháp được gần hai năm thông qua một số người thân của cháu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng quen biết một số bạn là con của các học viên khác. Cháu đã tham gia nhiều hội thảo hướng dẫn làm hoa sen giấy và các sự kiện của Đại Pháp, nhưng bây giờ cháu mới bắt đầu luyện công một cách đều đặn. Cháu nói rằng cháu muốn hướng dẫn bạn thân của cháu tu luyện bởi vì bạn cháu thường hay vô cớ nói dối. Lúc đầu, bạn cháu không thích luyện, nhưng khi Eli tiếp tục chia sẻ với bạn về “các bài công pháp và những bông hoa sen giấy tuyệt đẹp”, bạn cháu đã đồng ý thử luyện.

Eli chia sẻ rằng Nhẫn là nguyên lý khó nhất đối với cháu. Cháu viết trong nhật ký ngày 5 tháng 9 của mình rằng: “Hôm nay mình và các bạn bắt được một con thằn lằn. Chúng mình muốn giữ nó ở trong lọ để làm vật nuôi. Nhưng sau đó mình nhận ra rằng như vậy là không Thiện, chúng mình đã bắt nó rời khỏi môi trường sống tự nhiên, và không quan tâm đến sức khỏe của nó. Sau đó, chúng mình đã thả cho con thằn lằn đi.”

03d0bb3d982e0380b2dfb967b21533e8.jpg

Ivan

Cậu bé Ivan 12 tuổi đã viết trong nhật ký ngày 2 tháng 9 của mình rằng: “Hôm nay mình đã có mâu thuẫn với bà. Bà muốn mình tắt tivi bởi vì mình đã xem quá thời gian quy định. Nhưng mình đã xin phép bà xem hết tập phim và hứa sẽ tắt tivi ngay sau khi mình xem xong. Mình đã giữ lời hứa, và mình đã thực hiện được Chân.” Vào ngày 4 tháng 9, Ivan viết: “Hôm nay mình có mâu thuẫn với bà vì vụ những chiếc bánh kếp. Mình đã thực hiện được Chân bởi vì mình đã thú nhận với bà rằng mình đã ăn chiếc bánh cuối cùng.”

Ivan cũng chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu trở nên điềm tĩnh hơn. “Cháu nghĩ rằng Chân là nguyên lý khó thực hiện nhất bởi vì cháu thường hay nổi nóng và hay bị bố mẹ phạt vì điều đó, nhưng hóa ra đó lại là nguyên lý Nhẫn…Nhưng cháu thực sự đã có cải biến về cả Nhẫn và Thiện. Cháu cũng bắt đầu chú ý nói lời chân nhiều hơn. Trước đây, cháu hay gặp ác mộng khi ngủ, nhưng từ khi cháu bắt đầu tu luyện, cháu không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Cháu ngủ rất ngon giấc và khi thức dậy luôn tràn đầy năng lượng. Cháu cũng rất hòa thuận với thầy cô và các bạn cùng lớp.”

Khi năm học mới bắt đầu, Ivan vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi phát hiện rằng cháu đã thực sự tiến bộ trong mối quan hệ với thầy cô và bạn bè. Cháu thậm chí còn được bầu làm lớp trưởng. “Giờ đây cháu hiểu rằng, khi được giao cho vinh dự này, cháu cần phải có trách nhiệm hơn.”

88f576f3218dd2dcf7faeeb6dd46ca01.jpg

Emi

Cô bé 9 tuổi Emi viết trong nhật ký của mình: “Hôm nay mình muốn lấy một ít tiền trong con lợn tiết kiệm của em gái. Nhưng thứ gì đó đã ngăn mình lại, mình nhận ra rằng việc này là không tốt, vì vậy mình đã không làm nữa. Sau đó mình đã thú nhận với em về ý định xấu của mình.”

aae0657e1128dd13780e6d6d3e56506c.jpg

Lilia

Lilia 11 tuổi nói rằng đối với cháu, thực hành Thiện là dễ nhất và Nhẫn là khó nhất. Cháu chia sẻ rằng khi gặp mâu thuẫn với người khác hay khi không làm được điều như mong muốn, cháu rất khó giữ vững bản thân. Nhưng bây giờ, cháu đang cố gắng không cãi lại người khác. “Năm nay, cháu đã trở nên bao dung hơn với thầy cô và bạn bè. Cháu làm những việc mình nên làm, và cháu sẵn lòng làm bài tập về nhà mà không phàn nàn hay oán thán.” Cháu viết trong nhật ký ngày 3 tháng 10 của mình rằng: “Em gái mình không muốn chuẩn bị sách vở cho vào cặp. Mình đã chiểu theo nguyên lý Thiện và giúp đỡ em làm việc này.”

975ec50cda798ff29a6a0d491df51259.jpg

Angela

Angela 10 tuổi nói rằng cháu thích tất cả năm bài công pháp, nhưng bài công pháp thứ tư là bài cháu thích nhất. Cháu nhanh chóng có lý giải rất tốt về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. “Cháu muốn tập tốt năm bài công pháp, kể cả bài ngồi thiền. Mỗi người chúng cháu đều có một chiếc huy hiệu của Pháp Luân Đại Pháp, chúng cháu cần biết trân quý và đeo chúng bằng sự tôn kính. Chúng cháu cũng phải có trách nhiệm với việc tu luyện của bản thân.”

ae0990231c9b41f293bb44a69174664e.jpg

Kalina

Cô bé 9 tuổi Kalina là em gái của Ivan. Cháu viết trong nhật ký của mình rằng: “Hôm qua, chúng mình chơi bài với anh trai. Anh đã thắng bởi vì anh chơi ăn gian, vì vậy mình đã nổi khùng lên và cất hết các lá bài đi. Sau đó mình nhận ra rằng mình đã không Thiện, vì vậy mình đã lấy bài ra và chơi một ván mới.”

Khi năm học mới bắt đầu, bọn trẻ có ít thời gian hơn, nhưng thứ Bảy hàng tuần các cháu lại đến công viên thành phố để luyện công tập thể. Bây giờ, các cháu còn rủ bạn bè của mình đến điểm luyện công, vì vậy số lượng các học viên nhỏ tuổi đã tăng lên đáng kể.

Tất cả các cháu đều minh bạch về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và hầu hết các cháu đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một cháu chia sẻ: “Đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Mọi người trên thế giới đều có quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người dân Trung Quốc cần phải quên đi rằng họ đã từng bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công và có những ý định xấu đối với các học viên.”

“Cháu mong rằng việc ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ thành công”, Ivan nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173134.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share