Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Tháng Một năm nay, khi chồng tôi cảm thấy co thắt ở ngực, anh ấy đã đến bệnh viện khám. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc nghẽn ba động mạch chủ.

Một động mạch bị tắc hoàn toàn nhưng bằng cách nào đó nó vẫn đang hoạt động, điều ấy đã khiến các bác sĩ kinh ngạc. Động mạch thứ hai bị tắc nghẽn 30% nhưng vẫn hoạt động tốt. Động mạch thứ ba bị tắc nghẽn ở ba nơi, và họ đề nghị cần phẫu thuật bắc cầu ngay lập tức.

Sau khi phẫu thuật, một bác sĩ đã hỏi chồng tôi: “Sao anh có thể sống được với ba động mạch chủ bị tắc như vậy?”

Chồng tôi biết rất rõ lý do tại sao: Anh ấy được phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp.

Một người ủng hộ kiên định

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm tu luyện Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã bị kết án 11 năm tù. Vài tháng một lần, chồng tôi lại tới thăm và mang thức ăn cho tôi, các lính canh thậm chí không cho tôi được nhận thức ăn.

Sau khi được thả, tôi về nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng đã ôm lấy tôi và khóc: “Con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi!” Bố chồng giơ ngón tay cái ra hiệu ủng hộ, và nói với tôi: “Con làm tốt lắm!”

Mẹ chồng nói chuyện về chồng và con trai tôi. Con trai tôi đã học lớp cấp tốc ở trường trung học và cần được cha mẹ chăm sóc. Nhiều người khuyên chồng tôi ly hôn với tôi, một vài người bạn cùng lớp của anh ấy còn giới thiệu cho anh ấy một người phụ nữ khác.

Mẹ chồng tôi nói với anh ấy: “Ly hôn vợ con bây giờ sao? Đó có phải điều mà ai đó trong gia đình chúng ta sẽ làm không? Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không làm điều gì sai. Nếu con ly hôn cô ấy, vợ của con sẽ đi đâu?”

Chồng tôi đã không bao giờ rời bỏ tôi.

Đêm hôm đó khi tôi về nhà, chồng tôi nói: “Anh sẽ lấy cho em một vài thứ chắc chắn em sẽ thích.”

Chồng tôi lấy từ trên gác mái xuống một bó được bọc cẩn thận, bên trong đó có các sách Đại Pháp và một tấm hình Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh cũng lôi ra một chiếc túi lớn ở dưới gầm giường trong đó chứa những chiếc đệm mà tôi đã dùng để đả toạ trong khi luyện công. Tôi đã khóc và ôm lấy anh: “Cảm ơn anh! Cảm ơn!”

Phúc báo

Vì thế, chồng tôi không gặp bất kể vấn đề gì ngay cả khi ba động mạch chủ của anh bị tắc nghẽn. Sự việc này đã khiến anh quyết định học Pháp Luân Đại Pháp và luyện công.

Chồng tôi kể: “Thông thường, anh sẽ cảm thấy buồn ngủ sau khi đọc gì đó được 15 phút. Nhưng anh có thể học ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân (trong suốt hai đến ba giờ) mà không cảm thấy mệt mỏi.”

Bố chồng của tôi đã ra đi một cách thanh thản ở tuổi 87. Ông bắt đầu xuất hiện vấn đề vào buổi sáng. Chúng tôi đưa ông tới bệnh viện và ông đã qua đời vào tối hôm đó. Ông không phải chịu nhiều đau đớn.

Năm 2013, chúng tôi tìm thấy nhiều hoa Ưu Đàm nở trên những hạt đậu mà tôi trồng trong sân nhà. Tôi mang những bông hoa vào trong nhà. Đến bây giờ, những bông hoa ấy vẫn đang nở rộ. Trong kinh Phật, sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm báo hiệu Pháp Luân Thánh Vương đã giáng hạ và truyền giảng Pháp trên thế gian.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173581.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share