Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh Parkinson và đã đưa cho bà ấy một chiếc đài để nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Vài ngày trước bà đến bệnh viện điều trị bệnh.

Bà thực sự rất thích những điều Sư phụ giảng về làm thế nào để trở thành người tốt và về việc đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, rằng mọi người luôn luôn nên nghĩ cho người khác trước để trở thành người thật sự vô tư vô ngã.

Bà đã mang đài đến bệnh viện và liên tục lắng nghe.

“Tất cả các bạn hãy đến nghe những gì Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giảng đi,” bà nói với những bệnh nhân và người nhà trong phòng bệnh. “Đó chỉ là về việc làm người tốt. Nếu ai ai cũng đều cư xử theo cách này thì sẽ không có người xấu nào cả!

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tặng chiếc đài này miễn phí cho tôi, chỉ vì cô ấy muốn tôi khỏe mạnh. Những học viên ấy thật là tử tế. Nhưng Đảng cộng sản (ĐCS) vẫn còn bức hại họ. Trời sẽ trừng phạt nó! Chúng ta không nên nghe lời của ĐCS nữa!”

Bác sỹ Trưởng khoa đến và nói: “Tôi nghe nói rằng bà đang nói về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Thưa bác sỹ, tôi đến đây để trị bệnh. Bác sỹ có thể quyết định việc điều trị bệnh cho tôi, nhưng không quyết định được quyền phát biểu của tôi. Có đúng vậy không?”

“Vâng, vâng, bà nói rất đúng. Bà có thể nói nếu bà muốn.”

Bà đã nhanh chóng hồi phục và xuất viện sớm hơn nhiều so với dự đoán.

Một người bạn học cũ hỏi bà: “Vì sao bà nghe Pháp Luân Đại Pháp và không nghe ĐCS nữa?”

“Hiện nay, ai còn tin vào Đảng? Đảng đã cho chúng ta những gì? Quan chức của Đảng giỏi gì ngoài tham nhũng? Pháp Luân Đại Pháp dạy con người Chân – Thiện – Nhẫn. Người mà hành xử như vậy sẽ có được sức khỏe tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Vì sao Đảng không cho mọi người học nó? Đảng thực sự quá xấu!”

Người bạn của bà đã không nói được gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173630.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share