Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Tôi bị cảnh sát bắt giữ vào mùa hè năm ngoái khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở nông thôn. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với việc bị giam giữ bất hợp pháp. Tôi căng thẳng khi ngồi trên xe cảnh sát và phát chính niệm để trấn tĩnh lại. Sau đó, tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại cho cảnh sát ngồi trên xe. Tôi nghĩ rằng bản thân là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi không nên có tâm sợ hãi mà nên nói chuyện một cách cởi mở mặc dù anh ấy đang ghi âm lời nói của tôi.

Cảnh sát đưa tôi đến phòng thẩm vấn. Tôi từ chối ngồi trên ghế sắt bởi nó dành cho tội phạm. Bởi vậy viên cảnh sát đã đem một cái ghế thông thường đến cho tôi. Tôi ngồi xuống và giải thích với họ rằng không có điều luật nào nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo. Cuộc bức hại được tiến hành bởi một tuyên bố vu khống do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát ngôn trong buổi phỏng vấn với nhà báo của tờ Le Figaro, một tờ báo tiếng Pháp, vào tháng 10 năm 1999. Tôi nói rằng lời của Giang không phải là luật, và danh sách 14 tà giáo do Bộ Công an liệt kê không bao gồm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đề nghị viên cảnh sát tra cứu và anh ấy đồng ý.

Sau đó, viên cảnh sát này hỏi tôi đã đi cùng ai khi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từ chối trả lời.

Sư phụ giảng:

“Cá nhân tôi có thể không nói những gì tôi không muốn nói, nhưng lời mà tôi nói ra phải là lời chân thật.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lựa chọn không trả lời câu hỏi, và lặng lẽ phát chính niệm để thanh lý hết thảy những nhân tố tà ác đang thao túng phía sau anh ấy. Anh ấy giận giữ và la mắng tôi, nhưng tôi vẫn nhìn anh ấy một cách tường hòa vì tôi biết đó không phải là anh ấy thực sự. Sau đó, viên cảnh sát đó nói: “Cô bình tĩnh bởi vì cô có tín ngưỡng, còn tôi cáu kỉnh bởi đó là công việc của tôi.”

Khi anh ấy bình tĩnh trở lại, tôi liền nói: “Nếu tôi cho anh biết tên của những học viên khác, điều đó sẽ không tốt cho anh, vì anh sẽ bắt thêm nhiều học viên và tạo nghiệp nhiều hơn. Thiện ác hữu báo là Thiên lý, tôi là vì muốn tốt cho anh.”

Sau một đêm thẩm vấn, anh ấy đã không thể khai thác được bất cứ thông tin gì từ tôi. Do đó, anh ấy đã xóa sạch mọi thứ trong máy ghi âm.

Trong khi đang bị giam giữ, tôi lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Sau đó, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử chân tu, tôi dạy chư vị là Pháp tu Phật tu Đạo, vậy mà chư vị lại kể khổ với tôi vì những tổn thất về lợi ích nơi người thường, chứ không thấy khổ não vì tâm chấp trước nơi người thường của bản thân vẫn chưa buông bỏ được, đó là tu luyện sao? Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chẳng phải lo lắng của tôi về công việc là một chấp trước nơi người thường hay sao? Tôi nên buông bỏ tâm chấp trước này và đi theo an bài của Sư phụ. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu luyện công vào khoảng 4 giờ sáng. Tôi thấy có một cảnh sát đang quan sát tôi qua cửa sổ, nhưng tôi không hề sợ hãi và tiếp tục luyện.

Sau đó, viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi xuất hiện. Anh ấy nói rằng khá nhiều dân làng và bí thư thôn đã đến để xác nhận rằng tôi đã phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và họ cũng tìm thấy nhiều tài liệu Đại Pháp trong xe ô tô của tôi. Anh ấy nói tôi có thể bị kết án tù ít nhất một năm. Tôi xuất niệm đầu rằng những lời anh ấy nói không tính, chỉ có lời của Sư phụ mới tính.

Vào buổi chiều, cảnh sát thông báo tôi sẽ bị tạm giam trong 15 ngày, và tôi cần phải ký vào tờ khai nhận tội. Tôi từ chối ký tên bởi tôi không làm gì sai và không việc gì phải nhận tội.

Trên đường đến trại tạm giam, viên cảnh sát bảo tôi rằng anh ấy sẽ đến lục soát nhà tôi vào hôm sau. Tôi nói anh ấy sẽ không làm điều đó. Anh ấy hỏi tại sao và tôi nói: “Trông nét mặt anh rất thiện. Anh sẽ không làm điều xấu tệ đó đâu.” Anh ấy mỉm cười.

Ngày hôm sau, cảnh sát thành phố đến nhà tôi vào buổi trưa, và nói họ sẽ lục soát nhà tôi vào buổi chiều. Tuy nhiên, căn nhà họ đến lục soát lại là một căn nhà khác, và họ đã không bao giờ quay lại nhà tôi. Chính là Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi.

Khi tôi bước vào phòng tạm giam, mọi người ở đó đều thắc mắc tại sao một cô gái có phẩm hạnh tốt như vậy lại bị tạm giam ở đây. Tôi nói rằng đó là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi như tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo họ rằng có rất nhiều người nhỏ tuổi hơn tôi và trẻ em cũng đang tu luyện, và người dân ở hơn 100 quốc gia trên thế giới đều đang luyện.

Tôi phát chính niệm vào những thời điểm phát chính niệm toàn cầu khi ở trại tạm giam. Mỗi khi tôi phát chính niệm, những người bị tạm giam trong phòng tôi đều đi sang các phòng khác để tôi có không gian yên tĩnh. Một vài người thậm chí còn nhắc tôi thời gian luyện công. Miễn là tâm của tôi thuần tịnh, thì không điều gì có thể can nhiễu được tôi.

Một đêm, có hai phụ nữ bị bắt tới trại tạm giam vì đánh nhau. Một người trong số họ được đưa vào cùng phòng với tôi. Lính canh bảo cô ấy rằng tôi sẽ giáo dục cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy là một người tốt và Sư phụ đã an bài để tôi đến cứu cô ấy. Tôi nói với cô ấy về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy rất tiếp thu và ngưỡng mộ tôi.

Trong những ngày cuối cùng ở trại tạm giam, một cô gái được đưa vào phòng chúng tôi bởi tội danh lạm dụng ma túy. Cô ấy trông có vẻ hung tợn và không ai dám đến gần. Tôi nhận thấy cô ấy không có bất kỳ vật dụng sinh hoạt cá nhân nào, nên tôi đưa đồ dùng của tôi cho cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng kết thân, và tôi giảng thanh chân tướng Đại Pháp cũng như hát các bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác cho cô ấy nghe. Cô ấy khen tôi hát hay. Một trong những người tạm giam trong phòng nói rằng cô ấy trở nên thân thiện hơn sau khi ở gần tôi một vài ngày.

Sau khi bị tạm giam 15 ngày, tôi quay lại làm việc. Giám đốc của tôi nói rằng tôi có thể tiếp tục công việc ngay lập tức, và họ đã không báo cáo việc tôi bị tạm giam lên cấp quản lý cao hơn. Thay vào đó, họ tính thời gian tôi vắng mặt vào số ngày nghỉ phép của tôi.

Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã an bài cho con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/377581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/5/174516.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share