Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2018] Ngày 21 tháng 9 năm 2018, sau ba năm bị tù oan chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu Khánh Phú nóng lòng muốn được đoàn tụ cùng gia đình khi được thả. Pháp Luân Công là môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công dân của thành phố Cáp Nhĩ Tân này rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một số cán bộ chính quyền và cảnh sát chờ bên ngoài nhà tù cùng gia đình ông. Họ định đưa ông đến Đồn Cảnh sát Tân Hoa để “thu thập thông tin”, nhưng đã phải lùi bước và bỏ đi trước sự phản đối của gia đình ông.

Gia đình ông Lưu cũng không có thời gian vui mừng sau khi ông được thả tự do. Gần 70 tuổi, nhưng trông ông già đi hơn 20 tuổi. Ông được một người bảo vệ giúp đưa ra. Trông ông xanh xao, yếu ớt, lưng bị còng, thị giác kém và mất mấy cái răng.

Ông Lưu nói rằng việc bị tra tấn liên tục đã khiến thân thể ông bị tổn thương nghiêm trọng. Gia đình ông rất lo lắng nên đã đưa ông tới bệnh viện kiểm tra, nhưng ông quá yếu nên không thể tiến hành một số xét nghiệm. Bác sỹ khuyên ông nên quay lại sau.

Năm ngày sau khi được thả, một số cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tân Hoa đã đột nhập vào nhà ông với ý định bắt giữ ông. Không thấy ông ở nhà, họ đã hét vào mặt người vợ đau yếu gần 70 tuổi của ông, đang ở nhà một mình, để tra hỏi ông ở đâu. Khi thấy bà không biết ông Lưu đã đi đâu, cuối cùng, cảnh sát đã rời đi, để lại bà lão đang run lên vì sợ hãi.

Để tránh lại bị bức hại vì đức tin của mình, ông Lưu buộc phải khỏi rời khỏi nhà, mặc dù sức khỏe yếu.

Bị tù ba năm vì phân phát đĩa DVD về Pháp Luân Công

Ông Lưu cùng ba công dân khác ở Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 khi đang phát đĩa DVD thông tin về Pháp Luân Công.

Sau đó, Tòa án Quận Đạo Lý đã kết án ông ba năm tù. Các học viên khác cùng bị tuyên án, gồm ông Cao Vũ Lâm và bà Lưu Thục Hoa nhận án bốn năm tù, ông Chu Thiên Công nhận án ba năm tù.

Chính quyền thường xuyên lưu chuyển ông từ Nhà tù Hô Lan, đến Nhà tù Thái Lai rồi Nhà tù Phùng Truân; ông đã bị tra tấn dã man tại đó.

Trong vòng ba tháng bị giam giữ ở Nhà tù Hô Lan, ông phải nằm chung một giường với sáu tù nhân khác. Bị kẹp giữa các tù nhân khiến ông bị khó thở.

Do điều kiện vệ sinh kém, ông đã bị ghẻ, nhưng nhà tù từ chối đưa ông đi điều trị y tế.

Đồng thời, các tù nhân cùng phòng thường xuyên đánh đập, chửi mắng ông, ép ông viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

1.000 Nhân dân tệ mà gia đình gửi cho ông đã bị cai tù và tù nhân cùng phòng lấy đi tiêu xài.

Đúng vào thời gian lạnh nhất của mùa đông, ông bị chuyển sang Nhà tù Thái Lai, cai tù ở đây đã bắt ông phải ngủ trên sàn bê tông suốt ba tháng. Cái lạnh và ẩm ướt đã khiến đôi chân của ông bị phù nề nghiêm trọng, nhưng nhà tù từ chối chữa trị cho ông. Ông cũng thường xuyên bị các tù nhân cùng phòng đánh và tát vào mặt, để ép ông từ bỏ đức tin.

Cai tù Trịnh Huy một lần đã còng tay ông ra sau lưng và treo ông lên bằng một sợi dây buộc vào chiếc còng. Trịnh đã dùng một miếng cao su cứng tát vào ông, khiến mặt ông bị sưng phù lên.

Mặc dù ông bị tra tấn thân thể như vậy, các cai tù vẫn bắt ông phải đi dọn dẹp phòng tắm và các phòng khác trong nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/378094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173629.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share