Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2018] Gần đây, một phiên dịch viên làm việc cho một công ty nước ngoài tại thành phố Đại Liên đã bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh để chịu án tù hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản đàn áp từ năm 1999.

Nối tiếp phiên xét xử ngày 20 tháng 4, cô Giả Tú Xuân đã bị Tòa án Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ Đại Liên kết án tù vào tháng 6 năm 2018. Công tố viên buộc tội cô vì lưu giữ sách Pháp Luân Công tại nhà. Cô và luật sư của mình đã tranh biện rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và cô Giả có quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra quyết định nào, nhưng nói rằng ông sẽ đưa ra phán quyết sau khi thảo luận vụ việc với một ban đại thẩm.

Cô Giả bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2016 trong một chuyến công tác ở Đôn Hóa, tỉnh Cát Lâm. Cô bị giam tại trại tạm giam Đại Liên trước khi bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh, nơi các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo để buộc họ từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172955.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share