Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 12-10-2018] Một kỹ sư ở thành phố Hợp Phì đã bị kết án bốn năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Toà án trung thẩm địa phương đã giữ nguyên bản án ban đầu mà không tổ chức phiên xử. Gia đình ông đã đệ trình một đề nghị xem xét lại vụ án, nhưng viện kiểm sát đã từ chối tiếp nhận.

Ông Kỷ Quảng Khuê, 62 tuổi, hiện đang thụ án tại Nhà tù Túc Châu. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông tín ngưỡng môn tu luyện cả tâm lẫn thân này vì nó đã chữa lành bệnh dạ dày của ông. Việc theo đuổi lợi ích sức khoẻ đã khiến ông bị công an giam giữ nhiều lần kể sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Lần bắt giữ ông Kỷ mới đây nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2017. Công an đã đến nhà ông khoảng 10 giờ tối và lục soát nơi ở hai tiếng mà không trình thẻ căn cước hay lệnh khám xét. Khoảng nửa đêm ông bị đưa đến Cục Công an Thành phố Sào Hồ. Ông bị đâm tăm tre vào các móng tay, bị đánh vào đầu và ngực, và bị bóp cổ làm suýt nghẹt thở.

3a90490b348385f4457b5dcd618279b8.jpg

Minh hoạ phương thức tra tấn: Đâm tăm tre dưới móng tay

Cuộc thẩm vấn diễn ra từ khoảng 2 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm sau. Công an đã thay đổi một số biên bản thẩm vấn và sau đó chuyển ông Kỷ đến Trại tạm giam Sào Hồ.

Ông Kỷ và luật sư của ông đã bác bỏ những cáo buộc chống lại ông trong phiên xử vào ngày 6 tháng 12 năm 2017. Một biên bản có chữ ký của ông Kỷ ban đầu nói rằng có hơn 100 cuốn sách nhỏ có nội dung về chân tướng Pháp Luân Công được tìm thấy trong nhà ông, nhưng sau đó số lượng đổi thành 1.300.

Vị thẩm phán đã ngăn ông Kỷ tự bào chữa nhiều lần.

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Toà án Sào Hồ đã kết án ông Kỷ bốn năm tù cùng mức phạt 50.000 Nhân dân tệ. Hồ Hoành Lâm, một thẩm phán thuộc Toà án Trung cấp Hợp Phì, đã từ chối mở phiên xử cho trường hợp kháng cáo của ông Kỷ. Khi luật sư của ông Kỷ hỏi Hồ tại sao không tuân thủ luật pháp để mở phiên xử, Hồ đã cấm luật sư đại diện cho ông Kỷ.

Mãi đến ngày 13 tháng 9, con trai ông Kỷ mới gửi thư biện hộ (con trai xin đảm nhận vai trò là người biện hộ cho cha) cho Hồ. Tuy nhiên, phán quyết do Hồ ký là vào ngày 14 tháng 9, vì thế anh nghi ngờ rằng Hồ đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu mà không xem hồ sơ kháng án mà anh gửi lên. Hơn nữa, mãi đến ngày 20 tháng 9, gia đình của ông Kỷ mới nhận được phán quyết của toà án cấp cao hơn.

Ngày 27 tháng 9, con trai ông đã nhận một cuộc gọi từ trại tạm giam khi đang trên đường đi nộp đơn khiếu nại về vụ án của cha anh. Họ nói rằng cha anh đã bị đưa đến Nhà tù Túc Châu. Anh hỏi tại sao anh và gia đình không được thông báo sớm hơn và không được gặp cha anh, trại tạm giam nói rằng việc thăm viếng của gia đình là không cần thiết.

Ngày 8 tháng 10, gia đình ông Kỷ nhận được thông báo rằng Viện Kiểm sát Thành phố Hợp Phì đã từ chối xem xét lại vụ án của ông.

Bài liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh An Huy bị bắt giữ và thẩm vấn bằng tra tấn

Một người đàn ông An Huy bị xét xử vì đức tin đã tự làm chứng chống lại cảnh sát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/12/375670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172924.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share