Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2018] Liên quan đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, một số học viên cảm thấy bối rối khi bức hại lại trở nên nghiêm trọng hơn khi Chính Pháp đã sắp kết thúc.

Tôi nghĩ rằng không phải là cuộc bức hại trở nên nghiêm trọng hơn mà là vì những sơ hở của chúng ta khiến bức hại vẫn tiếp diễn. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để hướng nội và đề cao.

Mặc dù bức hại vẫn tiếp diễn, nhưng nó không thể so sánh được với thời điểm mới bắt đầu. Vì Chính Pháp chưa kết thúc, không gian này vẫn còn ở dạng thức của vũ trụ cũ, và bộ cơ chế của cựu thế lực vẫn còn đó.

Bộ cơ chế cũ sẽ bị hủy khi Chính Pháp tiến tới, nhưng miễn là chúng còn tồn tại, thì cuộc đàn áp sẽ vẫn tiếp diễn.

Tôi nghĩ rằng cựu thế lực chỉ có thể can nhiễu những ai chưa đạt yêu cầu của Đại Pháp. Dưới đây là một vài ví dụ.

Bán hàng đa cấp và ngoại tình

Có một nữ học viên trong vùng chúng tôi bị bắt giữ và bị kết án. Trường hợp của cô ấy đã được báo cáo trên mạng Internet nhiều lần. Sau khi được thả ra, cô luôn nói về việc mình đã kiên định như thế nào trong lúc bị giam giữ, ngụ ý rằng cô đã làm tốt hơn người khác.

Cô bị bức hại vì có sơ hở. Nếu cô không tận dụng cơ hội này để hướng nội mà vẫn hiển thị về việc mình đã làm tốt như thế nào trong khi bị giam giữ, thì cựu thế lực sẽ vẫn có thể dùi vào sơ hở của cô đến cùng.

Cô đã mượn tiền và không muốn trả lại. Ngoài ra còn rủ những đồng tu khác mạo hiểm tham gia bán hàng đa cấp. Đối với một người tu luyện thì đây là vấn đề lớn, và đó là lý do tại sao cựu thế lực không buông tha cô.

Một học viên khác trên bề mặt trông có vẻ rất tinh tấn, nhưng một ngày kia bị cảnh sát sách nhiễu. Sau đó, anh kể với chúng tôi rằng anh đã ngoại tình. Đây là hành vi không thể chấp nhận được ngay cả ở trong người thường, chứ chưa nói đến là một học viên.

Gây trở ngại việc khởi kiện và chấp trước vào tin thời sự

Một điều phối viên bị bắt giữ trong khi anh đang thăm một học viên khác và sau đó bị kết án. Hầu hết các học viên địa phương đều không thể tin được những gì đã diễn ra vì anh có vẻ rất tinh tấn. Sau đó, các học viên biết được rằng khi những học viên khác đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì anh lại phản đối.

Anh cũng đã ngăn không cho các học viên khác tham gia làn sóng đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Mặc dù cuối cùng anh cũng đệ đơn kiện hình sự kiện Giang Trạch Dân, nhưng cựu thế lực đã không buông tha cho anh.

Một số học viên rất thích quan tâm đến tin thời sự, chẳng hạn như cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, dịch bệnh lợn và nữ diễn viên nổi tiếng bị mất tích. Sao cựu thế lực có thể bỏ qua cho những học viên mang đầy chấp trước người thường này được?

Đạt tiêu chuẩn

Hãy suy ngẫm, liệu trạng thái tu luyện của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp chưa? Không phải do cuộc đàn áp hiện tại nghiêm trọng hơn mà là do chúng ta tu luyện kém tinh tấn.

Mang nhiều quan niệm người thường đến vậy thì cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng ta, vì vậy vấn đề cơ bản là cần tu luyện tinh tấn.

Những cựu thế lực ở tầng thứ cao nhất đã bị Sư phụ huỷ đi trong suốt tiến trình Chính Pháp rồi, nhưng trong Tam giới vẫn còn cựu thế lực, đó là để cho các đệ tử Đại Pháp tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Nếu làm người thường, thì dù bất hảo đến đâu, tà ác cũng không để ý đến họ. Là vì chư vị muốn tu, nên tà ác không để chư vị tu, nhưng chư vị không tu cho tốt đi, sẽ trở thành đối tượng bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Nếu chúng ta không chú ý đến những thiếu sót và chấp trước của mình, thì nó sẽ là vấn đề.

Tôi biết một học viên được cảnh sát địa phương gọi là “người quan trọng”, nhưng cô ấy không bao giờ bị sách nhiễu khi đi tàu hay máy bay. Cô ấy rất tinh tấn nên không ai dám đụng đến cô.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi, viết ra giao lưu cùng các đồng tu, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172707.html

Đăng ngày 23-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share