Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

MINH HUỆ 20-9-2018] Bà Ngô Xuân Hoàn, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo. Sau khi bị kết án phi pháp một năm tám tháng tù, bà đã kháng án. Phiên tòa nhị thẩm diễn ra vào buổi chiều ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại Tòa án Trung cấp Thành phố Tần Hoàng Đảo. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội và yêu cầu trả tự do cho bà.

Con gái bà Ngô đã cùng luật sư bào chữa biện hộ cho bà. Đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình biện hộ cho thân nhân của mình tại Tòa án Trung cấp Thành phố Thanh Đảo.

Phiên xét xử kéo dài hai tiếng rưỡi.

Điều 39 của Hiến Pháp quy định nơi cư trú của công dân là bất khả xâm phạm. Cấm chỉ phi pháp lục soát hoặc giả phi pháp xâm nhập nơi cư trú của công dân.

Công chức của chính quyền thị trấn và cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Thanh Long đã vi phạm điều luật trên. Họ không mặc cảnh phục, đồng thời không xuất trình bất kỳ lệnh khám xét nào khi lục soát nhà bà Ngô. Họ lấy đi các tài sản cá nhân của bà mà không hề lên danh sách các vật phẩm đó.

Luật sư biện hộ và người được ủy thác đã nhiều lần khẳng định rằng Pháp Luân Công là phù hợp với luật pháp và hiến pháp Trung Quốc, và rằng công dân được hưởng tự do tín ngưỡng. Tín ngưỡng của công dân là điều thuộc về phạm trù tư tưởng và không có bất kỳ liên quan gì tới “phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Luật sư biện hộ cũng bác bỏ bằng chứng, nhân chứng và lời khai được trình trước tòa.

Theo Luật pháp Trung Quốc hiện hành, các đĩa CD, biễu ngữ tịch thu ở nhà học viên Pháp Luân Công, không thể được trình bày như là bằng chứng buộc tội, và học viên hoàn toàn có thể được sở hữu hợp pháp những vật phẩm đó. Những món đồ đó là do học viên Pháp Luân Công thu thập cất giữ. Thậm chí ngay cả khi chúng được phân phát ở nơi công cộng, thì nó vẫn phù hợp với Hiến pháp, trong đó tuyên bố rằng công dân có thể in ấn, xuất bản và chia sẻ thông tin.

Vật phẩm thuộc sở hữu cá nhân được cất giữ trong nhà của họ không có động cơ, không có hành vi, và không bị công kích hay phá hoại. Làm sao các tài liệu, lịch bàn hay đĩa CD lại có thể phá hoại luật pháp của một quốc gia? Làm sao chúng có thể làm vậy được?

Luật sư, người được ủy thác, và bà Ngô đều yêu cầu trả tự do và không hình thành tội danh với bà Ngô.

Bắt và giam giữ

Khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017, Lý Ấn Khanh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Thanh Long; Vương Hữu Văn, nguyên đồn phó Đồn Cảnh sát Lâu Trượng Tử; Điền Ngọc Quân, chính trị viên Đồn Cảnh sát Lâu Trượng Tử, và cảnh sát viên Lưu Phúc Sở, Cao Siêu và Chu Hiểu Hồng, đã tới nhà của bà Ngô Xuân Hoàn trên ba chiếc xe cảnh sát. Không có ai trong số họ mặc cảnh phục. Họ đột nhập vào và lục soát nhà bà Ngô. Họ lấy đi máy tính của con trai bà và các đồ đạc cá nhân khác của bà.

Họ bắt giữ bà Ngô và đưa con trai bà, người không phải là học viên, đi thẩm vấn. Sau đó họ đưa chồng bà tới cục công an huyện tra hỏi. Đến chiều hai cha con mới được về nhà.

Bà Ngô Xuân Hoàn bị tống giam trong Trại tạm giam Số 1 ở thành phố Thanh Đảo vào buổi tối hôm đó, và bị giam giữ kể từ đó.

Bà Ngô là người ở thôn Lâu Trượng Tử, thị xã Lâu Trượng Tử, huyện Thanh Long. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào nửa cuối năm 1998, thân thể bà khỏe mạnh và gia đình bà hạnh phúc hòa thuận hơn.

Bà chăm sóc bác trai bị điếc và bị ung thư. Bà nhiệt tâm giúp đỡ người khác, ai nhờ là giúp, dân trong thôn đều ghi nhận bà là người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/374087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172714.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share