Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-9-2018] Trong khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới, thì ở Trung Quốc, làm vậy lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một ông lão 69 tuổi ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh bị kết án ba năm rưỡi tù chỉ vì treo áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

32a94c3568b1b473c115abf51549d448.jpg

Tấm biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được trông thấy vào tháng 5 năm 2016 ở tỉnh Liêu Ninh. Ngày 13 tháng 5 được coi là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, được các học viên trên thế giới kỷ niệm hàng năm.

Ông Lưu Ngọc bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2018, và ra toà vào ngày 31 tháng 8. Luật sư của ông đã thay mặt ông bào chữa ông vô tội, vì không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công.

be7536aa1cb5b7a9e5f97eb289ac7f7b.jpg

Ông Lưu Ngọc

Ông bị kết án ngay sau phiên xét xử và hiện ông đang kháng cáo tới Toà án Trung thẩm Thành phố Phủ Thuận.

Ông Lưu tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông chữa khỏi bệnh đau dạ dày kinh niên của mình, nhưng việc truy cầu sức khỏe này lại khiến ông bị công an giam giữ nhiều lần. Lần bắt gần đây nhất là sau bốn vụ bắt bớ trước đó, gây ra ba lần lao động cưỡng bức và một lần bị kết án tù.

Gia đình đau khổ

Ông Lưu bắt đầu bị đau dạ dày vào mùa thu năm 1995. Ông đã gặp vấn đề về tiêu hóa khi ăn đồ ăn lạnh, nóng và cay. Ngay cả cơm cũng khiến ông bị đau. Giữa các bữa ăn, ông thường bị ợ kéo dài hơn 10 phút. Ông có uống vài loại thuốc, nhưng hầu như không giúp được gì.

Khi mùa đông tới, sức khoẻ của ông xấu đi. Ông đã đi kiểm tra tại một bệnh viện nổi tiếng và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày mãn tính, loét dạ dày tá tràng và bong niêm mạc. Các bác sỹ đã đề nghị làm phẫu thuật, nhưng ông không thể chi trả vì ông vẫn đang phải sống chật vật nuôi người cha 78 tuổi, người vợ bị suy nhược thần kinh, và các con ông.

Ông Lưu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà với một số loại thuốc. Bệnh tật và đau đớn của ông vẫn không lành.

Cải thiện về thể chất và tinh thần

Cuối năm 1996, có người đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp với ông. Sau khi luyện năm bài công pháp của Đại Pháp và đọc cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, ông đã bỏ được thói quen hút thuốc và uống rượu lâu năm. Ngoài ra, da dẻ của ông cũng trở nên hồng hào và ông không còn thói quen xấu nữa. Cả vợ con ông đều bị ấn tượng bởi sự nồng hậu của ông.

Ngạc nhiên trước những thay đổi tích cực này, hàng xóm của ông hỏi rằng ông đã làm gì mà được như vậy. Chỉ khi đó ông Lưu mới nhận ra những vấn đề về sức khoẻ của mình đã biến mất. Điều này khiến ông rất vui.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Gia đình rất lo lắng cho ông, nhưng ông Lưu nói ông phải hành động theo lương tâm, nhất là vì ông được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Ông nói: “Khi tôi bị bệnh, hàng xóm và người thân không thể giúp đỡ, và chính phủ cũng không làm được gì. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe tốt và dạy tôi trở thành một công dân tốt. Đây là môn tập tốt nhất bởi vì tôi không cần trả một xu, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều.”

Bị bắt và giam cầm năm lần

Ông Lưu bị bắt tổng cộng năm lần chỉ bởi ông cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ông bị bắt lần đầu, họ kết án ông 27 tháng lao động cưỡng bức vào cuối năm 2001. Lần bắt giữ thứ hai xảy ra vào tháng 10 năm 2004, và ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, tuy nhiên, ông được trả tự do sau tám tháng giam giữ. Khi họ bắt ông lần thứ ba vào năm 2008, ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Khi ở trại lao động lần thứ ba, ông Lưu bị tra tấn bằng hình thức treo lên, đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, buộc phải ngồi trên “ghế nhỏ” bất động trong thời gian dài.

Ngày 28 tháng 10 năm 2008, ông Lưu và hai học viên khác bị sốc bằng dùi cui điện hơn một tiếng liền. Sau đó, họ bị ép uống và tiêm một số loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến mặt của các học viên sưng tấy không thể mở được miệng. Mãi hai tuần sau mặt họ mới hết sưng.

Hai ngày trước Tết Âm lịch 2010, lính canh Vương Hán Vũ và Tần Lệ đã tát vào mặt và đá mạnh vào người ông Lưu. Họ trói hai chân ông vào giường tầng, kéo căng phần cơ thể phía trên của ông và còng hai tay ông lại. Rồi lính canh Tần hút thuốc và phả khói vào mặt ông Lưu.

Lần bắt giữ thứ tư của ông Lưu vào ngày 16 tháng 8 năm 2017, khi ông đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp ở một chợ nông sản. Ông bị kết án sáu tháng tù giam sau phiên xử ngày 19 tháng 12 năm đó.

Chưa đầy ba tháng sau khi được thả khỏi nhà tù, ông Lưu bị tố cáo khi đang treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngày 12 tháng 5 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Vương Ngạn Bân, trưởng Đồn Công an Thanh Nguyên, nhiều công an đã đến bắt ông và lục soát nhà ông để tìm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tối hôm đó, ông bị đưa tới Trại tạm giam Thanh Nguyên.

Ông Lưu bị Toà án Thanh Nguyên đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 8, và ông tự làm chứng trước toà. Luật sư của ông đã lập luận rằng không có chứng cứ nào do công an ký là theo quy định của luật pháp. Ngay sau đó, thẩm phán chủ tọa đã kết án tù ông Lưu.

Những cán bộ chịu trách nhiệm về trường hợp bức hại này:

Tôn Thiên Vũ, trưởng Phòng Công an Huyện Thanh Nguyên, +86-24-53030051, 13904136565, 13942339696

Vương Ngạn Bân, trưởng Đồn Công an Thiên Kiều ở thị trấn Thanh Nguyên, +86-13238133999

Lưu Đức Uy, trại tạm giam Huyện Thanh Nguyên, +86-24-53041501, 15841326888

Viên Siêu, Thẩm phán chủ tọa Toà án Huyện Thanh Nguyên, +86-24-53072152,15041361601

Các bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

辽宁省抚顺市清原县刘玉又被绑架迫害

辽宁清原县刘玉老人遭非法庭审


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/26/374973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172706.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share