Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-8-2018] Trong bài chia sẻ “Quyết không để cựu thế lực dùi vào sơ hở” đăng trên Minh Huệ Net ngày 21 tháng 8 năm 2018, có bàn về vấn đề ‘nghiêm chính thanh minh’. Tôi muốn đem một vài hiện tượng mình nhìn thấy trong tiệm ngộ để chia sẻ một chút cùng các đồng tu.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trung niên đắc Pháp năm 1996. Trải qua 22 năm trên con đường tu luyện, mỗi khi hồi tưởng lại sự cứu độ từ bi của Sư phụ, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, cảm xúc dâng trào, cảm ân Sư tôn, không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ biết mình phải thực sự tinh tấn, trợ Sư Chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Những năm vừa qua trong quá trình tu luyện, tôi đã hai lần được Sư tôn đưa đến những cảnh giới tiệm ngộ khác nhau. Lần đầu tiên vào năm 2004, lần thứ hai vào năm 2015. Biểu hiện rõ ràng nhất là thời gian nhập định rất nhanh. Nếu không đạt tới trạng thái tiệm ngộ thì thường có rất nhiều tạp niệm trước khi nhập tĩnh. Sau khi Sư tôn đưa tôi đạt đến trạng thái tiệm ngộ, nhập định ngay lập tức, trong nháy mắt có thể đạt đến trạng thái định, vô cùng mỹ diệu. Trong những ngày sau đó, chỉ cần tinh tấn làm tốt ba việc, nguyên thần ngồi trên cột công trụ không ngừng thăng lên trên. Trong một lần xuất ra khỏi tam giới, đến hệ ngân hà, tiến nhập vào thế giới Thiên quốc của bản thân ở vũ trụ tầng thứ nhất, sau đó Sư tôn đưa tôi ra khỏi vũ trụ tầng thứ nhất, tiến vào tầng vũ trụ thứ hai… quá trình này vô cùng mỹ diệu và thù thắng, vạn lần cảm ân Sư tôn cứu độ đệ tử. Năm 2015 sau khi dùng tên thật kiện Giang Trạch Dân, cảnh giới của tôi lại có thăng hoa, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những nhân tố ở không gian con người này, phối hợp tốt cùng các đồng tu trợ Sư Chính Pháp, khởi tác dụng chính diện.

Tháng 3 năm 2018, mẹ tôi, cũng là một đồng tu, bị tà ác đến nhà bắt cóc, đưa đến trung tâm tẩy não. Ngoài việc phát chính niệm gia trì cho mẹ, tôi không ngừng hướng nội tìm, điều chỉnh trạng thái của bản thân, đồng thời tìm đến những người liên quan ở đồn công an, cục an ninh nội địa và trung tâm tẩy não và dùng trí huệ giảng chân tướng cho họ. Sau hơn 20 ngày, mẹ tôi được thả về nhà. Mẹ vừa trở về, tôi dùng công năng nhìn thấy trong thân thể bà có một con ma nữ phát ra ánh sáng màu xanh. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ, nhưng ma nữ kiên quyết nói với tôi: “Bà ấy là người của ta!”, ý là tôi không được xen vào.

Tôi hỏi mẹ ở trong trung tâm tẩy não có phối hợp với tà ác không, có ký kết cái gì không? Mẹ ngay từ đầu không muốn trả lời, tôi liên tục truy hỏi, bà mới nói khi ở trong đó, trong tình huống lý trí không thanh tỉnh bất đắc dĩ đã viết “tam thư”, hổ thẹn với sự khổ độ của Sư tôn, không muốn nói cho người khác biết. Sau khi biết, tôi vô cùng kinh ngạc, trong tâm rất thống khổ, liền cầu Sư tôn, phải làm như thế nào mới phải? Trong lúc tôi nhập định, Sư tôn cấp cho tôi trí huệ siêu thường cùng một chút năng lực phá giải. Trong khi định, ở cảnh giới của tôi triển hiện hình ảnh một số bộ phận trong thân thể mẹ bị tà ác chiếm giữ, ví như phần eo lưng, tim, hai cánh tay, các đốt ngón tay đều bị khoá bởi dây xích sắt. Tôi dùng Pháp lực mà Sư tôn ban cho làm tiêu mất ma lực của phần lớn tà ác, đồng thời nói cho mẹ biết phải nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mau chóng tinh tấn trở lại. Bởi vì bà đã thừa nhận bức hại, phối hợp với tà ác, tà ác liền đường hoàng có lý để khống chế bà, điểm này phù hợp với lý của vũ trụ, sinh mệnh lựa chọn điều gì, đều là chính bản thân mình muốn, không ai có thể quản.

Trước khi bị bức hại, mẹ tôi rất tinh tấn làm ba việc, làm rất nhiều. Sau đó sinh ra tâm hoan hỷ, không giữ lý tính về phương diện an toàn. Hai chúng tôi đã từng trao đổi về phương diện này, nhưng vẫn bị tà ác dùi vào sơ hở. Mẹ tôi lúc mới trở về từ hắc lao, thân thể không có nhiều phản ứng. Không lâu sau, trên thân thể dần dần xuất hiện triệu chứng khó chịu, đầu tiên là gương mặt xám lại, gầy gò, về sau thì tim thường xuyên đập nhanh hơn. Lúc này bà mới lo lắng, giục tôi nhanh chóng giúp bà gửi “Nghiêm chính thanh minh” lên Minh Huệ Net. Mặc dù đã viết vài lần, nhưng đồng tu khác sau khi đọc đều cảm thấy chưa được sâu sắc. Sau đó tôi mấy lần trao đổi với mẹ rằng viết Nghiêm chính thanh minh không phải là chạy theo hình thức, nếu như sau khi công bố Nghiêm chính thanh minh, mà không án chiếu theo thanh minh của bản thân mà tinh tấn thực tu, thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Mẹ tôi minh bạch ra phải tinh tấn gấp đôi mới có thể bù đắp lại lỗi lầm đã phạm với Đại Pháp và Sư phụ, giảm bớt những hối tiếc trong Chính Pháp.

Sau đó Sư tôn điểm hoá cho tôi, tôi liền bảo mẹ hoặc là đến đồn công an để giảng chân tướng hoặc là mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng cứu nhiều người hơn, ba việc làm tốt hơn gấp bội. Lúc đó tôi biết sự tình rất cấp bách, mỗi ngày đều chia sẻ Pháp lý với mẹ, tăng cường chính niệm. Sư tôn nắm trong tay hết thảy, tương kế tựu kế, lại cho mẹ một lần cơ hội nữa. Có một lần, ba cảnh sát khu vực đến gõ cửa, một mình mẹ tôi ở nhà. Hôm đó tôi quên không khoá cửa, cảnh sát vừa gõ, cửa đã tự mở. Họ liền đi vào, vào phòng liền hỏi: “Còn luyện hay không luyện?” Lúc này chính niệm của bà khởi lên, bà nói: “Luyện chứ, Đại Pháp tốt như vậy đương nhiên phải luyện rồi!” Mẹ tôi còn khuyên họ tam thoái và đọc thơ Hồng ngâm của Sư phụ. Họ liền cười, cũng không còn tà ác nữa. Sau đó mẹ tôi đến ở nhà một đồng tu cách nhà tôi rất xa trong một khoảng thời gian, cùng nhau học Pháp giao lưu cố gắng thực tu. Dần dần mẹ tôi đã bước qua khỏi đoạn đường vòng, tôi nhìn thấy thân thể ở không gian khác và thế giới của bà đã trong sáng trở lại.

Sau đó trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, tôi cũng gặp mấy vị đồng tu bị nghiệp bệnh. Tôi phát hiện trong thân thể họ đều có hai, ba cái ốc vít lớn đã hoen rỉ, nằm tại những vị trí eo lưng, bụng trong thân thể của các đồng tu ở không gian khác. Tôi nhìn thấy đúng là phương thức tà ác mà cựu thế lực quen dùng để hãm hại đồng tu, liền hỏi đồng tu trước đây có từng trải qua bức hại chưa. Đồng tu liền kể lại sự việc vào năm 2006 lúc bị bức hại đã không có chính niệm đối đãi. Trong khi chia sẻ tôi nhìn thấy trong thân thể bà có chấn động, hai cái ốc vít mà tà ác sắp đặt để hãm hại đệ tử Đại Pháp ở vị trí mệnh môn liền rơi xuống, đồng tu lập tức cảm thấy phần eo lưng nhẹ nhàng, đi đường cũng bình thường trở lại.

Tôi muốn nói, những đồng tu mà chưa làm tốt ở phương diện này, hoặc một số đồng tu bị nghiệp bệnh hoặc trường kỳ ở trong giả tướng nghiệp bệnh, hoặc những đồng tu trước đây đã từng viết “tam thư”, “ngũ thư”, và phối hợp với tà ác… cần phải xem trọng chuyện này. Không phải là sau khi ra ngoài viết Nghiêm chính thanh minh, liền hoàn toàn có thể thay thế cho quá trình tu luyện không tốt của bạn.

Chúng ta phải chân chính nhận thức được lời nhắc nhở của Sư tôn:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Lệch khỏi tiêu chuẩn của Pháp quá xa rồi, cần phải thông qua học Pháp thật nhiều, chân chính thiết thực làm tốt ba việc trong quá trình Chính Pháp, chính là theo lời hứa “vãn hồi tổn thất” trong Nghiêm chính thanh minh, mới có thể giải khai bộ phận không gian bị tà ác khống chế và chưa tu tốt đó, mới có thể chân chính bước ra khỏi bức hại của tà ác. Nếu không chính là chúng ta thừa nhận bộ phận nhân tố vật chất của tà ác, sẽ bất tri bất giác mà ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của chúng ta, bức hại thân thể của chúng ta. Có rất nhiều đồng tu vì nghiệp bệnh mà qua đời, cá nhân tôi nhìn thấy được chính là có quan hệ nhất định với bộ phận nhân tố này.

Sư phụ đã giảng:

“Có những ma có thể bắt nạt đệ tử Đại Pháp chính là vì chư vị không nhìn thấy, bản thân chư vị cảm thấy mình bó tay, chúng bèn dùi vào sơ hở ấy.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi ở trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy, Sư tôn trao cho chúng ta rất nhiều công năng thanh trừ tà ác, giải thể tà ác, chúng ta phải vận dụng với chính niệm mười phần đầy đủ. Đây là tôi nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng của việc phối hợp với tà ác, ly khai Đại Pháp và Sư phụ và tính trọng yếu của việc nghiêm túc đối đãi với Nghiêm chính thanh minh. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin đồng tu chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/26/372880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171912.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share