Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2018] Tôi thường thấy các bài chia sẻ về việc luyện công vào buổi sáng trên trang web Minh Huệ. Một học viên đã viết, “Việc luyện công nên bắt đầu vào lúc 3h50 sáng.” Bài này đã được đăng vào ngày mà tôi may mắn nhận được máy ghi âm 9 bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu việc luyện công vào buổi sáng ngay ngày hôm sau. Đó chính là 10 năm về trước.

Sư phụ giảng,

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy một luồng nhiệt từ trên đỉnh đầu thông thấu xuống toàn bộ thân thể một vài phút mỗi đêm trước khi tôi thức dậy.

Sư phụ giảng,

“Người có công năng có thể biết; người nhạy cảm cũng có thể cảm thấy; khi ngủ hoặc một lúc nào đó có thể đột nhiên một luồng nhiệt tuôn từ trên đỉnh đầu xuống thông thấu toàn thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm nhận được điều này một cách rất mạnh mẽ. Toàn thân tôi nóng đến mức khiến tôi thức giấc. Tôi biết rằng đó chính là Sư phụ đang muốn nói với tôi đã đến lúc phải ra khỏi giường nhưng tôi vẫn muốn đợi cho đến khi đồng hồ báo thức của tôi tắt hẳn. Tôi muốn ngủ thêm một chút.

Khi đồng hồ báo thức của tôi tắt hẳn, không ai có thể ngăn được tôi. Tôi cần phải ra khỏi giường ngay cả khi tôi không thể mở được mắt. Điều đó đã trở thành một thói quen.

Tuy nhiên, tôi không theo đúng tuần tự của các bài công pháp. Tôi bắt đầu với bài tĩnh công, sau đó đến các bài động công.

Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó trong khi tôi đang ngồi bài tĩnh công… “Tại sao mình lại ngồi đây trong khi tất cả các học viên khác đang luyện các bài động công? Chẳng phải như thế là đang làm theo cách mình thích hay sao? Như vậy không được!”

Sau đó tôi bắt đầu luyện các bài công pháp theo đúng tuần tự. Hằng ngày tôi đều tràn đầy năng lượng.

Tôi cũng truy cầu sự thoải mái sau khi phát chính niệm bằng cách đi ngủ ngay lập tức. Trong khi đang ngủ, tôi thường mơ thấy mình đang bay lên các tầng trời, nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng mỹ diệu và được bao quanh bởi hàng trăm bông hoa tuyệt đẹp quanh năm. Tôi mơ thấy các tòa nhà, các tác phẩm điêu khắc, thiên binh thiên tướng, và các vị Thần hộ Pháp. Chính là Sư phụ đang khích lệ tôi. Sư phụ thường ở ngay bên cạnh tôi! Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác tôi đã bị mất đi cơ hội để đề cao.

Tôi không còn ngủ lại sau khi thức dậy vào buổi sáng nữa. Sau khi phát chính niệm, tôi thường nghe Sư phụ giảng hoặc học thuộc Pháp. Tôi liên tục đạt được sự đột phá mới. Sư phụ luôn ở bên để trợ giúp cho tôi.

Sư phụ giảng,

“Chỉ cần chư vị tu luyện, thì là người trong môn chúng tôi. Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi càng học Pháp, tôi càng muốn học thuộc Pháp nhiều hơn. Tôi càng học thuộc, thời gian trôi càng nhanh hơn. Trong thoáng chốc, chỉ trong một buổi sáng.

Sư phụ giảng,

“Luyện’ là phụ trợ của tu luyện, hai cái này thiếu một là không được.” (“Lời chúc gửi Pháp hội Argentina [2016]”)

Một lần, khi chuông báo thức tắt, tôi đã thức dậy và bắt đầu luyện công. Khi tôi phát chính niệm, tôi mới thấy đã bị quá thời gian! Lúc đó là 2 giờ kém. Ồ! Tôi đã bắt đầu luyện công thay vì phát chính niệm lúc nửa đêm.

19 năm tu luyện của tôi đã trôi qua trong nháy mắt. Các đồng tu, hãy cùng tôi luyện các bài tĩnh công vào buổi sáng! Chúng ta sẽ thực sự biến trái đất thành một trường luyện công lớn nhất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171855.html

Đăng ngày 04-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share