[MINH HUỆ 2-9-2018]

Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện từ năm 1995, từ khi mới đắc Pháp vẫn luôn nỗ lực tinh tấn. Tôi đã hai lần tham gia thỉnh nguyện cho Đại Pháp ở Bắc Kinh, một lần vào ngày 25 tháng 4 và đến lần 20 tháng 7 thì tôi bi cảnh sát bắt giam nhưng đã thoát ra được nhờ chính niệm.

Thế nhưng, bắt đầu từ khoảng năm 2004 tôi bắt đầu giảng chân tướng qua mạng Internet, cho dù tôi vẫn đặt mục đích giảng chân tướng lên hàng đầu, nhưng cảm thấy hiệu quả không tốt, ý chí tinh tấn cũng dần dần giảm xuống. Tôi không tự biết bản thân mình đã dần dần tích tụ nhiều tâm chấp trước của người thường. Sau này gia đình tôi tan vỡ, bản thân tôi không ngộ ra, còn tiếp tục dùng các mạng xã hội như Wechat và QQ, mỗi ngày đều trầm mê trong những thứ của người thường, bị can nhiễu nhưng vẫn thấy vui vẻ thích thú lắm, kỳ thực là càng ngày càng rời xa Đạo. Tôi học Pháp không tĩnh tâm, luyện công cũng không thể nhập tĩnh, tâm tính càng ngày càng thấp, cuối cùng đi đến mức tranh đấu không khác gì người thường, hoàn toàn không giống một người tu luyện.

Sau đó tôi bị ngã, xương hông bị tổn thương nghiêm trọng, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đã gỡ bỏ WeChat và QQ, thân thể từ đó cũng dần dần khôi phục trở lại.

Đúng thời điểm đó, Ban Biên tập Minh Huệ Net công bố thông tri “Tất cả các đệ tử Đại Pháp cần biết”, tôi ngộ ra rằng đây không chỉ là vì vấn đề an toàn, mà còn là tiến trình Chính Pháp! Wechat, QQ hay những thứ của người ngoài hành tinh, có lẽ đã đến lúc thanh lý những thứ của chúng. Đệ tử Đại Pháp chúng ta sao có thể cản trở quá trình chính Pháp của Sư phụ! Do đó, ngay lập tức tôi xóa hết toàn bộ các phần mềm như Wechat, QQ, Taobao… cũng đổi sang một chiếc điện thoại khác chỉ có chức năng nghe gọi.

Không ngờ là trạng thái của tôi đã chuyển biến ngay tức khắc. Đêm hôm đó khi tôi đả tọa đã tiến nhập vào trạng thái tiệm ngộ, thiên mục khai mở. Hễ ngồi luyện công là liền nhập định! Suốt bao nhiêu năm tôi chưa từng đạt đến trạng thái này. Học Pháp cũng hết sức nhập tâm. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng tĩnh, mỗi ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ra ngoài giảng chân tướng, cảm giác như quay lại trạng thái tu luyện như thuở đầu. Thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục.

Suốt nhiều năm, tôi đã không thể thực sự tinh tấn, mà không biết phải làm sao để có thể thực sự đề cao bản thân. Thông qua sự kiện xóa bỏ các phần mềm Wechat, QQ này, bản thân đã có sự đột phá mới. Cảm tự Sư phụ đã cứu độ con, cảm tạ Ban Biên tập Minh Huệ đã cảnh tỉnh!

Bài viết để các đồng tu tham khảo, có điều gì thiếu sót xin từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172681.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share