Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2018] Tôi đã đọc bài viết “Tôi không còn buông lơi nữa” trên Minh Huệ Net. Tác giả đã chia sẻ việc tà ác ngăn không cho anh ấy thức dậy phát chính niệm như thế nào. Việc này nhắc tôi nhớ lại một trải nghiệm tương tự.

Vào một đêm đông năm 2011, tôi đi ngủ sớm vào khoảng 10 giờ tối, vì tôi phải thức dậy sớm vào sáng hôm sau. Tôi đặt báo thức để dậy phát chính niệm vào giữa đêm.

Khi thức dậy, đầu não tôi không thanh tỉnh. Tâm trí tôi mê mờ trong suốt năm phút đầu thanh lý bản thân. Khi đồng hồ điểm đúng 12h đêm, tôi dựng tay lập chưởng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy một luồng lực kéo tay tôi xuống. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở không gian khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó rất sống động và xác thực. Tôi cố gắng dựng thẳng tay lên, nhưng nó cố kéo tay tôi xuống.

Sau vài vòng đấu, tôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tôi tập trung vào thanh lý nó và tiếp tục phát chính niệm suốt 30 phút. Sau đó tôi ngồi lại và ngẫm nghĩ về những việc đã qua.

Nó đã xảy ra vào nhiều năm trước nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như thể nó vừa mới xảy ra. Tôi xin chia sẻ một vài thể suy nghĩ về phát chính niệm mà tôi ngộ được.

Chủ ý thức nhất định phải thanh tỉnh

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện chủ nguyên thần. Sư phụ đã cài vào cơ thể chúng ta tất cả cơ chế để tăng công và cuối cùng là viên mãn. Cho dù chúng ta đang phát chính niệm hoặc làm các công việc Đại Pháp, chúng ta nên bảo trì chủ ý thức thanh tỉnh, thanh lý tất cả can nhiễu và gia trì chính niệm cường mạnh.

Tà ác mà cựu thế lực thao túng luôn rình rập chúng ta và cố can nhiễu hoặc ngăn trở chính niệm của chúng ta. Chúng không thể ngồi yên và chờ bị thanh lý. Hễ khi có bất cứ chủ nguyên thần của người tu luyện nào không thanh tỉnh hoặc buông lơi, chúng sẽ lợi dụng sơ hở để can nhiễu.

Năng lực của học viên trên toàn thế giới khi phát chính niệm đồng bộ là bất phá. Nếu một người thực thi không tốt sẽ để lại một sơ hở. Không chỉ là trường không gian bản thân những học viên chúng ta không thuần tịnh, mà hiệu quả của chính niệm toàn cầu cũng bị suy giảm.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Mỗi đệ tử Đại Pháp đều không được xem nhẹ việc này, cũng không được mượn bất kể cớ gì rồi xao nhãng phát chính niệm; bởi vì nếu chư vị thanh lý không tốt bản thân mình thì bản thân chư vị sẽ thực thi không tốt, chư vị thanh lý mình không tốt cũng sẽ can nhiễu đến người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội vùng đô thị New York 2003 – Giảng Pháp các nơi III)

Một khảo nghiệm về tín Sư

Giống như nhiều học viên khác, tôi không nhìn được không gian khác. Tôi coi phát chính niệm như một nhiệm vụ phải thực hiện. Sư phụ yêu cầu mọi học viên làm, thế thì tôi làm. Nhưng trải nghiệm của tôi đã cảnh tỉnh tôi và làm tôi nhận ra sự nghiêm túc của phát chính niệm. Tôi không còn buông lơi hoặc thực hiện một cách hời hợt nữa. Chúng ta phải đặt toàn tâm vào việc này.

Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu học viên thực hiện. Bằng việc này, chúng ta sử dụng công năng để thanh lý tà ác và hắc thủ lạn quỷ đang phá hoại Đại Pháp cũng như toàn diệt những tà linh của Đảng Cộng sản.

Nó cũng có thể giải thể những can nhiễu của cựu thế lực. Do đó, nó rất quan trọng và có ý nghĩa. Những học viên với thiên mục khai mở nhìn thấy học viên sử dụng thần thông trong không gian khác khi phát chính niệm và hiệu quả thật mạnh mẽ.

Một học viên chia sẻ trải nghiệm của anh ấy: Khi anh ấy phát chính niệm, thiên mục anh ấy nhìn thấy nhiều võ linh bay ra khỏi thân thể anh ấy với đủ loại pháp khí. Khi phát chính niệm xong, họ bay trở về và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho thân thể anh ấy. Rõ ràng việc phát chính niệm là cực kỳ thiêng liêng và thù thắng.

Sư phụ giảng:

“Có rất nhiều học viên không coi trọng phát chính niệm, một nguyên nhân lớn chính là vì họ không mẫn cảm. Dẫu mẫn cảm hay không mẫn cảm, Sư phụ bảo chư vị làm thì chư vị cứ làm, nó nhất định khởi tác dụng; quyết không phải chỉ là hình thức! Sư phụ tuyệt đối không bảo chư vị làm điều vô dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Một số học viên như tôi những người không nhìn thấy bất cứ điều gì đôi lúc không đủ tín tâm vào phát chính niệm và do đó đã thực hiện không tốt. Chúng ta nên hướng nội dựa trên Pháp. Bất kể chúng ta thấy được bao nhiêu trong chính niệm, chúng ta nên có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta và với những chúng sinh bằng cách gạt bỏ hết tất cả nhân tâm. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm điều đó, nên đó cũng đồng thời là khảo nghiệm xem chúng ta tín Sư tín Pháp đến đâu.

Thực hiện tốt bốn lần toàn cầu

Sư phụ giảng:

“Lực lượng mà đệ tử Đại Pháp hợp lại là phi thường to lớn, khi phát chính niệm mọi người đều có thể tập trung tư tưởng, lực lượng xuất ra là đặc biệt mạnh mẽ, rất ghê gớm!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

“Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy!” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI)

Nếu chúng ta không làm tốt trong việc phát chính niệm đồng nghĩa với chúng ta không làm tốt cả ba việc. Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy rằng: cô ấy đã buông lơi việc phát chính niệm trong vài ngày. Cô ấy có một giấc mơ trong giấc ngủ ngay sau khi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng. Sư phụ chỉ cho cô ấy một số từ: “Những thành tựu trước đây của con đều vô nghĩa.” Cô đã chia sẻ giấc mơ này với những học viên khác. Tất cả mọi người nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho cô ấy về sự nghiêm túc của việc phát chính niệm.

Sau nhiều năm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu vào bốn lần mỗi ngày, nhiều tà ác và hắc thủ lạn quỷ đã bị tiêu trừ. Chúng đã bị giảm số lượng một cách đáng kể, và chính Pháp đang tiến về phía trước.

Nhưng có một số học viên không thể thực hiện đủ các lần hoặc không thực hiện tốt. Trong giờ làm việc, chúng ta nên thực hiện như Sư phụ dạy:

“đặc biệt là ở nơi công tác hoặc công sở đặc thù nào đó, không dùng thế tay ‘lập chưởng’ cũng [có] hiệu quả như vậy.” (Chính niệm – Tinh tấn yếu chỉ III)

Nếu không thực hiện được do tình huống đặc thù của mình, chúng ta nên phát bù sau đó.

Sư phụ giảng,

“Chư vị nói rằng thực tế không làm được, vì phải làm việc; thế thì cũng được, xong việc thì làm bù. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp toàn cầu thống nhất phát chính niệm vào một thời gian nhất định, lực lượng ấy là không thể đo lường.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2007 – Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Chúng ta đi theo Sư phụ từng bước trong con đường tu luyện của chúng ta. Chúng ta nên kiên định làm tốt ba việc, không để lại chút hối tiếc nào và xứng đáng với sự khổ độ của Sư tôn.

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm tốt hơn nữa việc phát chính niệm, đặc biệt là những lần phát chính niệm toàn cầu và triển hiện Thần uy của chúng ta trong chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171880.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share