Bài viết của một học viên ở Nội Mông

[MINH HUỆ 20-10-09] Tôi là một học viên đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi ở Nội Mông. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 1999. Trong mười năm qua, niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp, và lòng từ bi vô bờ của Sư Phụ đã giúp tôi có thể vững bước trên con đường tu luyện. Sau khi đọc “Giảng Pháp tại Mahattan” của Sư Phụ, tôi cảm thấy rằng nhiều học viên trong địa phương của tôi không sẵn lòng hướng nội tìm và chấp nhận phê bình. Một số học viên không thể đối đãi với sự chỉ trích và thường dễ dàng nổi giận. Tôi cũng có chấp trước giống như thế. Đôi khi, hành xử của chúng ta không theo tiêu chuẩn của Pháp. Sư Phụ giảng:

“Miệng thì không nói nữa, biểu hiện cũng rất thản nhiên, nhưng trong tâm vẫn còn giữ” (Giảng Pháp tại Mahattan)

Chúng ta là những người tu luyện mà cuộc đời đã được thay đổi bởi Sư Phụ. Bất kể là chúng ta gặp phải điều gì trong cuộc sống và trong công việc, không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có liên quan tới sự tu luyện. Từ một ý nghĩ đơn giản cho tới một sự việc xảy ra, chúng ta đều cần phải dùng Pháp của Sư Phụ để đo lường hành vi của mình.

Có một học viên trong vùng của chúng tôi là người đã từng là một phụ trách viên. Trong những năm qua cô ấy đã làm được khá nhiều việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Cô ấy bị đưa đến trại cưỡng bức lao động hai lần, nhưng ngay sau khi cô ấy được thả, cô ấy lập tức quay trở lại vai trò làm phụ trách viên của mình. Cô ấy đã làm được rất nhiều công việc phụ trách, và tất cả chúng tôi đều thấy được điều này. Một vài tháng trước, cô ấy bị tố giác khi đang giảng chân tượng về Pháp Luân Công và bị đưa tới trại giam. Nhờ sự bảo vệ của Sư Phụ và chính niệm mạnh mẽ, cô ấy đã được thả. Tuy nhiên, cô ấy bị bắt giữ lại không lâu sau khi cô ấy về nhà và bị buộc phải rời khỏi nhà. Theo các học viên mà làm việc gần gũi với cô ấy thì cô ấy cố tỏ vẻ linh hoạt khi cô ấy phụ trách những dự án có liên quan tới Đại Pháp và cô ấy khó chấp nhận những lời phê bình của người khác với mình. Mặc dù cô ấy đã tu luyện tốt ở các phương diện khác nhưng cô ấy vẫn còn có chấp trước không muốn bị phê bình. Tôi không có ý định chỉ ra lỗi lầm của cô ấy và phê bình cô ấy, nhưng những đồng tu của chúng ta là những tấm gương phản chiếu những chấp trước của riêng chúng ta. Tất cả chúng ta cần nhìn sâu vào trong để xem chúng ta đã tiêu diệt được chấp trước không muốn bị phê bình này hay chưa. Chúng ta cần mau chóng diệt trừ chấp trước này để cho chúng ta có thể phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

Chúng ta cần phải tu luyện bản thân mình cho tốt trong thời khắc then chốt này khi mà đệ tử Đại Pháp đang nỗ lực làm việc gấp mười lần để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Sư Phụ đang chờ đợi chúng ta trở nên thành thục. Chúng ta cần phải đáp ứng yêu cầu của Sư Phụ và xứng đáng với sự cứu độ từ bi vô lượng của Người đối với chúng ta.

Bên trên là những nhận thức hiện nay của cá nhân tôi. Xin chân thành chỉ ra những chỗ chưa phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/20/210639.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/27/111880.html
Đăng ngày: 29-10-09, bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với văn bản.

Share