[MINH HUỆ 24-10-2009]

Con gái tôi rất thông minh. Nó luôn nói rằng Sư Phụ Lý đã khai mở trí huệ cho nó. Con tôi có một trí nhớ và khả năng nhận thức siêu việt. Nó học rất nhanh. Khi nó còn nhỏ, tôi khen ngợi nó “Con rất thông minh” Nó nói “Con ngủ gật khi mẹ đang đọc Pháp và tỉnh dậy khi nghe tiếng nhạc tập công. Làm sao con có thể không thông minh được chứ? Chính Sư Phụ Lý đã khai mở trí huệ của con đấy!”

Điểm của con gái tôi vượt xa học sinh đứng thứ hai trong lớp, chưa kể đến cách cư xử nổi bật của nó. Phòng Giáo dục huyện, để gia tăng bức hại lên tôi, đã đe dọa sẽ không cho nó học trung học và đại học nếu nó không vào Đoàn Thanh niên cộng sản. Phòng Giáo dục huyện cũng gây áp lực với tôi và các cán bộ trong trường của nó. Kết quả là, các cán bộ của trường quay sang thuyết phục con gái tôi gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản.

Cha của con gái tôi, người không tập Pháp Luân Công , cảm thấy sợ và nói với nó “Con có thể giả vờ gia nhập rồi bảo mẹ con thoái đoàn cho con được mà. Nếu không con sẽ không được tuyên dương là “Học sinh xuất sắc cấp tỉnh đâu.” Con gái tôi nghiêm nghị nói với cha nó “Sao con có thể làm cái việc kinh khủng đó được cơ chứ? Thật quá xấu hổ. Con sẽ không bao giờ gia nhập đoàn!” Cha nó im lặng một hồi rồi nói “Cha tôn trọng lựa chọn của con” Cuối cùng, nó không được công nhận là “Học sinh xuất sắc cấp tỉnh” Khi tôi hỏi nó cảm thấy thế nào, con bé nói “Con không hề quan tâm đến điều đó.” Nó thậm chí còn chỉ ra chấp trước vào danh của tôi.

Giờ đây, con gái tôi đã được nhận vào trường trung học tốt nhất của thành phố. Trên thực tế, chừng nào chúng ta có chính niệm, tà ác không thể quản bất cứ việc gì. Chính Sư Phụ mới là người quản mọi việc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/24/111807.html
Đăng ngày: 25 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share