[MINH HUỆ 15-9-2018] Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” được khai mạc vào ngày 3 tháng 9 năm 2018 tại Học viện Công nghệ Rezekne.

Các tác phẩm tại triển lãm đều do các nghệ sỹ tu luyện Pháp Luân Công sáng tác, nhằm thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện và nạn lạm dụng nhân quyền thảm khốc diễn ra tại Trung Quốc đối với những người không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Đáng buồn là, pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một cách tàn bạo kể từ năm 1999.

Tham dự lễ khai mạc có các đại diện đến từ Hội đồng Thành phố Rezekne, Hội đồng Quận, Thư viện Trung tâm, và chính quyền các thành phố khác. Trong số khách tham dự có Nghị sỹ Quốc hội Latvia, những người ủng hộ triển lãm, các nhà tài trợ tại Renekne; đại diện của Truyền hình Khu vực Latgale và các tờ báo địa phương “Rezeknes Vestis”, “Panorama Rezekne”; cùng các quản trị viên, giảng viên và sinh viên Học viện Công nghệ Renekne.

Trong bài phát biểu giới thiệu của ông Gunars Strods, phó Hiệu trưởng Học viện, tại buổi khai mạc triển lãm, ông nói: “Tôi hy vọng triển lãm này sẽ không chỉ hữu ích đối với các sinh viên của học viện mà đối với cả thành phố và toàn xã hội. Thông qua nghệ thuật được trưng bày tại đây, chúng ta hiểu rằng dù chúng ta không thường xuyên tiếp xúc với sự kiện này nhưng chắc chắn nó có ảnh hưởng đến chúng ta.” Ông nhận thấy rằng các tác phẩm thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ “khiến chúng ta có mặt ở đây, tại Latvia này, để tưởng nhớ lịch sử của chính chúng ta.”

Ông Edmunds Teirumnieks, hiệu trưởng Học viện, nhấn mạnh rằng việc tổ chức triển lãm này cũng là một thách thức bởi quy mô của nó. Đồng thời, họ hiểu được ý nghĩa và giá trị sâu sắc của triển lãm nên họ hoàn toàn ủng hộ. “Nó không còn là bí mật nữa, ngay cả ngày hôm nay, khi chúng ta xem những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng ta có thể nói về sự lan truyền tích cực từ một phía và những gì chúng ta nghe về cuộc đàn áp đang diễn ra trong chính quyền Trung Quốc. Chúng ta có thể tự phân tích triển lãm này, đánh giá nó, đặc biệt là vì chúng ta hợp tác với các trường đại học Trung Quốc. Mặt khác, thông qua triển lãm này, chúng ta còn có thể có được cái nhìn sâu sắc hơn về chính trị của họ”, ông phát biểu.

Ông Lauris Fisers, người phụ trách triển lãm, trình bày ngắn gọn những ý tưởng đằng sau triển lãm, chủ đề của các tác phẩm và các nghệ sỹ. Ông nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý phổ quát vượt qua giới hạn về thời gian, không gian, tôn giáo và chính trị. Nghệ sỹ chính, nhà điêu khắc Trung Quốc Trương Côn Luân, cho biết: “Các triều đại và các quốc gia hầu hết đều được tưởng nhớ nhờ những thành tựu của họ trong nghệ thuật. Nghệ thuật cổ đại Châu Á kính ngưỡng Thần Phật.” Ông Lauris nói thêm rằng các tác phẩm thể hiện sự hài hòa, đau khổ, can đảm và công lý mà các nghệ sỹ đã cố gắng nhấn mạnh những phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Họ cũng lột tả tác hại của việc con người phóng túng ma tính bản thân.

Ông Guntars Skudra, Trưởng phòng Giáo dục của Hội đồng Thành phố Renekne, cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng và vui mừng khi thấy triển lãm đẳng cấp thế giới này tại Renekne. Cảm ơn vì đã trưng bày triển lãm và vì sự tốt lành các bạn đã mang tới thành phố này.”

752b1854f561c8cb9fadf9ab0120eb82.jpg

Ông Guntars Skudra, Trưởng phòng Giáo dục của Hội đồng Thành phố Renekne (bên phải)

Ông Karlis Poznakovs, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của Hội đồng Thành phố Renekne, nói rằng khi xem các tác phẩm nghệ thuật, sự hòa ái, yên bình và phẩm chất tốt đẹp khi bị đàn áp cũng như sự đau khổ và bạo lực phải gánh chịu đã đem lại cho ông một “cảm giác siêu thường”. Ông còn nhấn mạnh rằng giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, nên trở thành nguyên lý định hướng trong xã hội và cuộc sống của chúng ta.

f81fe2ea3c22ddc2bf9e7eaa24a6b0cd.jpg

Ông Karlis Poznakovs, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của Hội đồng Thành phố Rezekne (bên trái) và Phó Hiệu trưởng Gunars Strods (bên phải)

Ông Juris Vilums, Nghị sỹ Quốc hội Latvia, diễn thuyết trước khán giả và nhận xét rằng các Nghị sỹ Latvia đã nghe về những tội ác của ĐCSTQ ở Trung Quốc từ các lãnh đạo Canada, và đã bàn về các vấn đề được phản ánh tại triển lãm này. Ông nói rằng, mặc dù tất cả dường như quá xa chúng ta, nhưng chúng ta không nên xao nhãng bởi vì chúng ta không bao giờ có thể biết được khi nào nó sẽ quay sang chúng ta. “Vì vậy, hãy thận trọng, khoan dung và thiện lương, nhưng đồng thời cũng cần sáng suốt nhận thức trách nhiệm.”

8bb2c8e9959373ec44210ebe4b759240.jpg

Ông Vilums, Nghị sỹ Quốc hội Latvia

Giáo sư Vladislavs Paurs, một nghệ sỹ nổi tiếng tại Rezekne, vô cùng xúc động bởi sự thuần khiết, kỹ thuật và ý nghĩa sâu sắc của các tác phẩm. Ông nói rằng mặc dù cuộc bức hại vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc, triển lãm này mang đến hy vọng. Ông nói: “Triển lãm này thực sự hấp dẫn và nó khiến mọi người không thể làm ngơ.”

2f1f2eb764116128f9dfe6aa247a319e.jpg

Giáo sư Vladislavs Paurs của Học viện Công nghệ Renekne

Giáo sư Irena Silinevica cho biết: “Với tôi, đó là một cuộc khám phá. Đó là số mệnh của một phong trào tâm linh và cách mà chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực hủy hoại nó. Nó khiến tôi vô cùng xúc động. Tất nhiên, tôi vui vì tôi có thể ở đây để xem triển lãm này, và điều đó đem lại cho tôi những cái nhìn sâu sắc hơn. Tôi muốn cảm ơn những nhà tổ chức triển lãm đã chia sẻ điều này trên khắp thế giới thông qua nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn.”

3af016bf185eba9eb1f8a5a227fd3f9e.jpg

Giáo sư Irena Silinevica của Học viện Công nghệ Renekne

Phó Hiệu trưởng đồng ý rằng triển lãm sẽ khiến mọi người không thể làm ngơ, rằng đó là một triển lãm ấn tượng đầy cảm xúc. Ông đặc biệt yêu thích bức vẽ “Trùng tổ vũ trụ”. Mỗi lần nhìn vào bức họa này, ông lại khám phá được nhiều điều sâu sắc hơn. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng trước đây ông đã nghe nói đến cuộc bức hại và cách mà các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông bày tỏ hy vọng cuộc bức hại bi thảm này sẽ kết thúc và chúc các học viên ở Trung Quốc kiên định và mạnh mẽ.

3af016bf185eba9eb1f8a5a227fd3f9e.jpg

Phó Hiệu trưởng Gunars Strods của Học viện Công nghệ Renekne

Ông Juris Vilums, nhà hoạt động xã hội của Latgale (Latgale là một trong bốn khu vực văn hóa và lịch sử của Latvia) và là Nghị sỹ Quốc hội, trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng trước đó ông đã nghe nói về các phong trào của Pháp Luân Công, và do vậy đã có ý tưởng về những gì sẽ được trưng bày. Ông Vilurns cho biết các bức tranh thể hiện sự tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc cũng như những điều cho thấy chính sẽ thắng tà đã có ảnh hưởng lớn nhất đối với ông. Ông bày tỏ mong muốn nhiều người hơn nữa ở phương Tây sẽ bàn luận về nó, và rồi sẽ có hy vọng rằng toàn thế giới có thể trợ giúp những người đang phải gánh chịu sự tà ác này.

Một phóng viên của tờ báo “Rezeknes Vestis” nói rằng anh đã tham dự nhiều sự kiện và triển lãm, nhưng đây là triển lãm đầu tiên khiến anh xúc động sâu sắc. Anh cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Anh nói rằng các nhà tổ chức triển lãm, các học viên Pháp Luân Công, đang “khai sáng tương lai” và chúc họ may mắn và thành công.

Triển lãm tại Học viện Công nghệ Rezekne sẽ mở cửa đến ngày 6 tháng 10 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171860.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share