Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu

[MINH HUỆ 09-6-2018] Bà Dương Đức Trân vừa mới qua đời ở tuổi 63 trong một viện dưỡng lão, sau 11 năm sống trong cảnh rối loạn tinh thần vì bị ép uống thuốc hủy hoại chức năng thần kinh khi bị cầm tù phi pháp.

2017-10-26-minghui-guiyang-yangdezhen--ss.jpg

Năm 2005, hai năm sau khi ra tù năm, bà Dương vẫn sợ ăn cơm

Bà Dương là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Qúy Châu, bị giam ở Nhà tù nữ Quý Châu (còn được gọi là Nhà tù Dương Ngải) từ năm 2001 đến 2005. Bà bị bắt vì phân phát các tài liệu thông tin nhằm nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Hai năm sau khi được trả tự do, bà phải chịu đựng những tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Bà sợ hãi khi ai đó gõ cửa phòng. Mỗi ngày bà đều lặp lại câu nói: “Họ không ngừng đánh tôi, họ bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi.” Vì bà sợ ăn cơm nên gia đình phải rất thận trọng khi cho bà ăn và cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái ở nhà để giúp bà ăn uống.

Bị trộn thuốc vào đồ ăn khi ở trong tù

Trong bốn năm bị giam cầm, lính canh bắt bà làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày mà không có thù lao. Ngoài ra, bà còn bị buộc xem những video lăng mạ, công kích Pháp Luân Công trong nhiều giờ.

Bà vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp những nỗ lực của nhà tù hòng tẩy não và cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Lính canh ra lệnh cho tù nhân trộn những viên thuốc màu vàng vào đồ ăn của bà. Khi phát hiện ra điều đó bà đã không ăn nữa nên các tù nhân đã đánh đập bà và bắt bà ăn nó.

Trước khi ra tù, tù nhân còn bỏ thêm các viên thuốc màu vàng vào đồ ăn và cưỡng ép bà phải ăn nó. Điều này khiến tinh thần và thể chất của bà tổn thương nghiêm trọng.

Thần kinh ngày càng trở nên thất thường

Thần kinh bà Dương càng trở nên bất thường trong những năm gần đây, bà dễ dàng quên mất đường đi và không biết làm sao để về nhà khi ra ngoài. Dần dần, bà mất khả năng tự chăm sóc bản thân nên con cháu phải đưa bà vào viện dưỡng lão.

Từ năm 2017, bà Dương nằm liệt giường và không kiểm soát được tiểu tiện. Bà không đòi ăn cứ như thể không biết đói, nhưng nếu đưa thức ăn cho bà thì bà lại ăn liên tục như thể không bao giờ cảm thấy no.

Tháng 12 năm 2017, trong “chiến dịch gõ cửa” cảnh sát lại đến viện dưỡng lão gây phiền hà cho bà. Nhân viên của viện dưỡng lão đã lên tiếng phản đối cảnh sát và yêu cầu họ rời đi.

Trước khi bị tuyên án tù vào năm 2001, bà Dương bị bắt giam vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu sổ hộ khẩu của bà, buộc bà phải sống lang thang khắp nơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171806.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share