Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 03-09-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kolkata, Ấn Độ. Tôi muốn chia sẻ những thay đổi mà tôi đã trải qua sau khi tôi quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tháng.

Sơ lược về cuộc đời tôi sẽ làm sáng tỏ phần nào lý do tôi đã không ngừng nghỉ tìm kiếm chân ngã của mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Ấn Độ, những gia đình như vậy thường cố gắng cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Thời đi học, tôi là một người rất hay cáu giận. Tôi không có bạn. Lúc đó có người đã giới thiệu với tôi về phương pháp chữa bệnh và thiền định. Đây là một thứ gì đó mới mẻ và phi thường, và tôi bắt đầu cảm thấy đặc biệt. Tôi đã từng thực hiện việc chữa bệnh chuyên sâu và thiền định trong nhiều giờ. Tôi cảm thấy mình đang trưởng thành.

Ông tôi qua đời một vài năm sau đó, để lại trong tôi cảm giác yếu đuối và chán nản. Để vượt qua sự trầm cảm, tôi bắt đầu tập trung hơn vào hành trình tâm linh của mình. Tôi luôn luôn muốn bước đi trên con đường còn chưa biết và khám phá những cách sống mới. Tôi đã xem qua một chương trình đào tạo tâm linh và tham gia vào đó. Tất cả cũng lại là những thứ về chữa bệnh, sự tích cực và thiền định. Vào lúc này tôi đã trở nên khá nổi tiếng nhờ cái gọi là “khả năng” chữa bệnh của mình. Tuy nhiên các phương pháp này không phải lúc nào cũng có tác dụng.

Trong tâm tôi cảm thấy mình vẫn chưa tìm thấy mục đích thực sự của bản thân và ngay cả sau khi tâm tình tôi cao hứng tích cực, tôi cũng không cảm thấy được hạnh phúc. Tôi bắt đầu theo giáo lý Phật giáo và Đạo giáo, và tôi cảm thấy tôi có thể hiểu mọi thứ rõ hơn.

Gần 31 năm cuộc đời tôi đã trôi qua. Tôi ngừng chữa bệnh vì tôi cảm thấy nó không giải quyết được mục đích thực sự của sự tồn tại của con người. Tôi cảm thấy rằng sau mỗi khóa học tâm linh tôi có thể làm được mọi thứ như yêu cầu, nhưng điều mà tôi thiếu là một vị minh Sư dẫn dắt tôi đi tìm mục đích thực sự của cuộc đời.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp một bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên trang Facebook của mình. Tôi ngay lập tức bị cuốn hút và đọc bài báo và tìm kiếm trên Internet. Tôi đã khám phá ra trang web Pháp Luân Đại Pháp và tìm thấy thông tin liên lạc của một học viên địa phương. Anh ấy đã giúp tôi bằng cách đề nghị tôi đọc cuốn Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công.

Khi tôi bắt đầu đọc, ngay lập tức tôi cảm thấy được kết nối với cuốn sách. Tôi đã đọc cả hai cuốn sách trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi không chỉ có thể đọc mà còn cảm nhận được rất nhiều thứ được viết trong sách.

Khi tôi bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy sự chuyển động xoay tròn trong bụng dưới, và tôi có thể leo cầu thang mà không bị hụt hơi. Tôi cảm thấy rất nhẹ và có thể đi bộ một quãng đường dài hơn mà không thấy mệt mỏi. Tại nơi làm việc, tôi có thể xử lý các tình huống một cách bình tĩnh hơn thay vì nổi giận vì tôi đã nhận ra rằng tất cả những tình huống này đã được an bài cho chúng ta tu luyện. Tôi cũng thấy biết ơn những người đã giúp tôi tu luyện khi họ tạo ra những hoàn cảnh để thử thách sự nhẫn chịu của tôi.

Tôi thấy khá dễ dàng liên hệ đến những điều bí mật trong Pháp mà Sư phụ đã giảng. Những bí mật này là câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã đang thắc mắc trong một thời gian dài.

Học Pháp khiến tôi nhận ra lý do tôi đã quyết định từ bỏ việc chữa bệnh và cũng như lý do tại sao tôi có một số khả năng siêu thường ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Học Pháp mà Sư phụ đã mang đến cho chúng ta thật sự là một nền tảng trên con đường trở về với chân ngã của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/373241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/4/171766.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share