[MINH HUỆ 27-07-2018]

Sư phụ đã giảng cho chúng ta,

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng oán hận cũng là một loại tình và nguồn gốc của nó là vị tư. Khi sinh mệnh rớt từ các tầng cao xuống các tầng thấp hơn cho đến khi họ tới tầng thứ của người thường này, rất nhiều loại cảm thụ đã được xuất sinh giữa các sinh mệnh này. Khi họ đến thế giới con người, một số biểu hiện ra như là hận thù và oán hận.

Qua việc học Pháp, chúng ta biết rằng vị tư chính là một đặc tính của cựu vũ trụ, nó tồn tại trong mọi mặt của đời sống. Tôi nghĩ rằng đối với nhiều học viên, tâm oán hận được ẩn dấu rất sâu trong sinh mệnh của họ và rất khó để có thể hoàn toàn loại bỏ được nó. Chỉ có sinh mệnh do Đại Pháp tạo thành mới có thể trở nên vô tư vô ngã.

Biểu hiện của tâm oán hận đều rất mơ hồ nhưng ảnh hưởng đến hầu hết các học viên. Ví dụ, khi một người tức giận, khó chịu, ghanh tỵ hay hạnh phúc, tâm oán hận có lẽ ẩn dấu đằng sau những cảm xúc này. Thỉnh thoảng khi chúng ta nghĩ một học viên không đủ khoan dung, ẩn sâu trong đó rất có thể là do tâm oán hận.

Một lần, khi một học viên đang giúp đỡ một học viên khác vượt qua khó khăn về tài chính, các học viên khác đã hiểu lầm cô ấy, kể cả gia đình của người học viên mà cô ấy đang cố gắng trợ giúp. Để tránh hiểu lầm hơn nữa, cô ấy đã cố gắng tránh người học viên kia tại nơi công cộng.

Cô ấy đã phải chịu đựng và bị áp lực rất lớn. Một thời gian sau, cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu người mà cô ấy đang cố gắng giúp đỡ bởi người đó không thể giúp cô hóa giải được sự hiểu lầm. Trên bề mặt, cô ấy không thể hiện ra tâm oán hận – tất cả những gì mà bất kể ai cũng có thể nhìn thấy là cô ấy liên tục chỉ ra vấn đề cho người học viên kia những vấn đề người học viên đó cần đề cao.

Tại sao các học viên lại nảy sinh tâm oán hận trong quá trình tu luyện? Tôi nghĩ đó là vì các học viên không thể buông bỏ tự ngã. Hình thức oán hận rõ ràng nhất là coi mình là trung tâm. Để chân chính thực tu, chúng ta phải hướng nội vô điều kiện và không quan tâm đến việc những người khác đối xử với chúng ta như thế nào. Các sinh mệnh trong cựu vũ trụ luôn muốn thay đổi người khác mà không bao giờ muốn thay đổi chính bản thân mình. Là một học viên, chẳng phải chúng ta nên luôn đối xử tốt với người khác và không quan tâm đến việc họ xấu tệ như thế nào hay sao? Làm sao chúng ta có thể nảy sinh tâm oán hận được?

Ngay cả khi những học viên khác thực sự làm không tốt, chúng ta nên khoan dung và thiện ý chỉ ra những vấn đề cho họ. Chúng ta cũng nên cân nhắc việc chúng ta chỉ ra vấn đề như thế nào mà không làm họ tổn thương.

Chúng ta đều biết rằng tất cả các học viên đều đại diện cho rất nhiều vũ trụ và hạ xuống cùng Sư phụ để chính Pháp. Điều đó có nghĩa là những sinh mệnh thần thánh vĩ đại này đã từ bỏ mọi thứ và hạ xuống thế gian con người chỉ với một niệm là để cứu người.

Điều mà học viên đó phải chịu đựng có thể vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể coi thường người ấy chỉ đơn giản vì người ấy đã bị mê lạc nơi thế giới con người này? Là học viên Đại Pháp, trách nhiệm của chúng ta chính là cứu người.

Chúng ta cũng nên nghĩ đến vô lượng chúng sinh mà người ấy đại biểu. Nếu người ấy bị mê lạc, chẳng phải chúng ta nên cố gắng hết sức để thức tỉnh người ấy hay sao? Làm sao chúng ta chỉ đơn giản đổ lỗi cho người ấy hay thậm chí còn đẩy người ấy ra? Tôi nghĩ một số học viên đã thực thi không tốt là do sự an bài của cựu thế lực.

Hãy buông bỏ chấp trước vào tự ngã, phối hợp với tất cả các học viên từ các tầng thứ khác nhau, trợ giúp lẫn nhau và cùng nhau trở về. Hãy loại bỏ hoàn toàn tâm oán hận và trở thành những bậc Đại Giác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171596.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share