Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2009] Tối qua, một đồng tu và tôi ra ngoài để phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường đi, chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện đời thường như về gia đình. Càng nói thì chúng tôi càng muốn nói nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cứ cố gắng đặt tài liệu ở đâu thì ở đó luôn luôn có ai đó đi đằng sau. Tôi nói với bạn đồng tu: “Vì sao tối nay ở đây lại đông người thế nhỉ?” Mặc dù đã đi được một lúc lâu nhưng chúng tôi vẫn không phân phát được nhiều tài liệu.

Khi bắt đầu lo lắng thì chúng tôi chợt gặp học viên B. Cô ấy cười và hỏi: “Các bạn ở đây để thực hiện công tác phải không?” Cả hai chúng tôi đều gật đầu. Chúng tôi cảm thấy chỉ là tình cờ gặp cô ấy nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi sau khi chào hỏi xong. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, học viên B bảo chúng tôi đi vào lề đường và thấp giọng nói:“Hãy chắc chắn là các bạn đã phát chính niệm để thanh lý môi trường trước khi ra ngoài phát tài liệu” Tôi gật đồng nhưng trong tâm thì nghĩ: “Ai mà không biết điều đó cơ chứ? Sao cô ấy lại cảm thấy là cần phải đề cập đến điều đó nhỉ?” Cô ấy cũng nói “Đừng tán chuyện đời thường , và hãy nghĩ trong tâm rằng chúng ta đến đây để cứu độ chúng sinh thì không ai sẽ làm phiền được chúng ta hết!” Bạn đồng tu kia và tôi ngay lập tức hiểu ra rằng chính là Sư Phụ đang mượn lời học viên này để nhắc nhở khi thấy chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện. Không có gì ngạc nhiên là chúng tôi lại gặp cô ấy ở đây. Học viên B tiếp tục “Khi đi trên phố, đừng có thái độ lén lút, chúng ta nên cư xử một cách cởi mở và cao thượng bởi vì chúng ta đang thực hiện một việc chân chính nhất trong vũ trụ!”

Sau khi học viên B rời đi, chúng tôi không còn nói chuyện nữa, thay vào đó là lặng lẽ phát chính niệm. Khi chúng tôi muốn đặt tài liệu ở đâu thì xung quanh đều không có một ai. Sau khi phân phát hết tất cả tài liệu và quay trở về, chúng tôi thấy có người đang đến. Tôi nghĩ “Chắc hẳn đó là Sư Phụ đang giúp chúng ta khi thấy chúng ta khởi chính niệm. Xin tạ ơn Sư Phụ!”

Trước đây, khi đọc bài của các đồng tu về uy lực kỳ diệu của chính niệm trên mạng lưới Minh Huệ, tôi luôn ngưỡng mộ họ. Lần này, tôi đã tự mình trải nghiệm được uy lực kỳ diệu của chính niệm. Do vậy, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng trong tương lai, khi đọc bài chia sẻ của các học viên, tôi không chỉ nói rằng các học viên đó tu luyện tốt mà tôi còn nên hiểu rõ rằng vì sao họ tu luyện tốt và học hỏi cách làm của họ. Tôi phải học Pháp tốt và tinh tấn làm ba việc – chỉ khi đó Sư Phụ mới yên lòng.

Trên đây chỉ là hiểu biết nông cạn của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/14/111528.html
Đăng ngày: 16-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share