Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Peru

[MINH HUỆ 19-8-2018] Vào ngày 10 tháng 8, theo lời mời của chính quyền thành phố San Borja, các học viên Pháp Luân Công tại Peru đã tổ chức lớp học thiền định miễn phí tại một trung tâm cao cấp ở địa phương.

Đài truyền hình quốc gia Peru, TVPeru, đã đưa tin về sự kiện này.

8dd260a2ba804be4ab5ec7b93a4e5b5b.jpg

65126465192cf1302ed4c78ecdff937e.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp

f0c9d3243321116619cdd815725a6649.jpg

Các nhiếp ảnh gia đài truyền hình đang quay phim lớp học

ae10fec9aeff7c792dc60a799dd8762e.jpg

Bà Luisa, một học viên Pháp Luân Công, đang trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Quốc gia Peru, TVPeru

Theo lời mời của chính quyền thành phố, các học viên đã hướng dẫn các bài công pháp tại một trung tâm cao cấp hàng tuần trong một tháng. Các lớp học đã được đón nhận tích cực và ngày càng có nhiều người tham gia học.

Các cán bộ chính phủ rất ấn tượng trước những thay đổi về thể chất và tinh thần ở những người mới bắt đầu. Khi đó, họ đã đưa lớp học Pháp Luân Công vào danh sách sự kiện cộng đồng thường kỳ của thành phố.

Cô Gladys Campos cho biết, hàng ngày, cô đều chia sẻ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công với bạn bè của mình, từ khi cô bắt đầu tham gia lớp học.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi”, cô Gladys chia sẻ. “Tôi bắt đầu đối xử với mọi người xung quanh mình bằng thiện tâm và thái độ hòa ái. Khi tôi bước ra khỏi trung tâm cao cấp đó, tôi thường vui vẻ mỉm cười với những người tôi gặp.”

Một học viên khác của lớp học, cô Flora Herrera, đã phải chịu đựng di chứng sau cơn đột quỵ ba năm nay. Cô không cử động được cánh tay phải và cần chống gậy để đi. Cô nói rằng các bài công pháp của Pháp Luân Công khiến cô thấy dễ chịu hơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi luyện những bài công pháp này, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc thân mình. Một cảm giác bình yên thật tuyệt vời”, cô nhận xét.

Cô Nora Cornejo Puente đang bị mất chứng mất ngủ hành hạ. Cô đã đến hội thảo này ba lần.

Cô nhận xét: “Những ngày này tôi cảm thấy thật tuyệt vời.” “Ngày nào tôi cũng ngủ rất ngon. Và khi thức dậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/372644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171589.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share