Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2016] Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc đã bế giảng khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày lần thứ 13. Một số học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi học Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà sách Thiên Thê chuyên cung cấp các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc bán lẻ trực tuyến, nhà sách còn mở các chi nhánh vật chất ở Manhattan, New Jersey, Toronto, và Sydney.

2016-11-9-korean-tianti_01--ss.jpg

Học viên mới học luyện tĩnh công

Con trai sáu tuổi giúp cha học Pháp Luân Công

Anh Kim, ngoài 40 tuổi, vừa tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp. “Con trai lên sáu của tôi cũng giúp tôi thực hành Pháp Luân Đại Pháp,” anh nói. Bởi cháu còn quá nhỏ, nên cháu luôn đi cùng với bố. Tuy nhiên, trong khóa học chín ngày này, cậu bé có thể chủ động tham gia một số hoạt động mà không cần người cha thường xuyên để mắt tới nữa. “Điều này giúp tôi tập trung hơn để học bài tĩnh công,” anh Kim nói thêm.

Anh thấy rằng đây là một khóa học rất hữu ích và nói rằng điều anh tiếc nuối duy nhất là để lỡ mất ngày đầu tiên của lớp học. “Mãi đến ngày thứ hai của khóa học tôi mới biết thông tin. Tôi hy vọng sẽ [có thể] bổ sung buổi học đó sau,” anh nói.

Trải nghiệm sức mạnh của “Nhẫn”

Nhiều người tham dự chia sẻ rằng họ học được rất nhiều điều trong khóa học. Bà Kim kể về việc bà đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào trong cuộc sống hàng ngày.

“Vài ngày trước, tôi gặp phải một việc khiến tâm tôi vô cùng khó chịu,” bà kể. “Sau đó tôi nhớ lại những điều mà tôi đã học ở lớp học. Kết quả là, tôi có thể nhẫn chịu được nó.” Bà nói rằng trước đây với bà đây là điều không thể.

Bà Kim nói rằng đề cao tâm tính giúp sức khỏe của bà có những cải biến tích cực. “Tôi từng bị đau đầu nặng, như thể có đinh đóng vào đầu vậy,” bà kể lại. Kể từ lần bà vượt qua sự việc đó, cơn đau đầu đã thuyên giảm nhiều. “Như thể là những chiếc đinh đó đã được nhổ ra, và những vết thương đang dần phục hồi,” bà chia sẻ.

Sự cải thiện về sức khỏe này đã khích lệ bà luyện công nhiều hơn. “Ngày nào tôi cũng luyện các bài công pháp tại nhà theo băng hình hướng dẫn của Sư phụ Lý Hồng Chí [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời,” bà nói.

Chứng kiến thần tích

Các học viên trải nghiệm nhiều hiện tượng siêu thường trong suốt khóa học. “Ngày thứ ba của khóa học, khi tôi đang học bài công pháp số hai, tôi nhắm mắt lại, và tôi cảm thấy tôi đang luyện công trong một không gian khác. Thú vị hơn cả, là tôi đã thấy một cái gì đó hình tròn, màu đỏ ở ngay trước mắt—nó rất chân thực và giống như những điều mà Sư phụ Lý đã giảng trong các bài giảng của Ngài.”

Một học viên mới khác chia sẻ rằng, trên đường trở về nhà sau buổi học đầu tiên, bà đã thấy một Pháp Luân màu vàng kim xoay ở dưới bụng dưới. “Tôi nhận ra là mình đã trông thấy nó bằng thiên mục. Nó thực sự rất mỹ diệu,” bà hứng khởi nói.

Ngày cuối cùng của khóa học, một số học viên đã nhìn thấy hoa Ưu đàm ở trên cửa sổ của nhà sách. Theo kinh Phật, 3.000 năm hoa Ưu đàm mới khai nở một lần và khi đó là báo hiệu điềm lành. Đây là lần thứ ba hoa Ưu đàm được nhìn thấy ở nhà sách kể từ khi nhà sách mở cửa hồi tháng Bảy.

2016-11-9-korean-tianti_02--ss.jpg

2016-11-9-korean-tianti_03--ss.jpg

Hoa Ưu đàm trên cửa sổ Nhà sách Thiên Thê ở Seoul


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/10/37455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159905.html

Đăng ngày 15-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share