Bài viết của Lục Chấn Nham, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-1-2016] “Ngay từ tấm bé, mọi người đã nói với tôi rằng nếu có ai đó tát bạn vào má trái, bạn nên giơ nốt má phải cho người đó tát. Nhưng tôi không hiểu hết ý tứ của câu nói đó. Lớp học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi,” cô Begitter nói khi hồi tưởng lại buổi chia sẻ gần đây ở Nhà sách Thiên Thê, New York.

2016-1-21-mh-tianti-9day--ss.jpg

Học tọa thiền trong lớp học chín ngày gần đây tại Nhà sách Thiên Thê ở Manhattan

2016-1-21-mh-tianti-9day-2--ss.jpg

Học viên học các bài động công

Cô Begitter, người gốc Nam Mỹ, được nuôi dạy theo đạo Công giáo từ nhỏ, đã thử tập nhiều môn tập thiền định khác nhau trên hành trình tìm kiếm một môn tu luyện. Hai năm trước, có người nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô chỉ đơn giản là nhận và cất thông tin đó đi chứ không hề có ý định theo tập Pháp Luân Đại Pháp tại thời điểm đó.

“Nhưng gần đây, khi tôi nhìn thấy một thông báo về lớp học chín ngày, tôi tự nhủ rằng mình không thể bỏ lỡ lớp học này được.” Cô đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp bản tiếng Anh trước khi tham gia lớp học, và bắt đầu đọc nó.

Tuy nhiên, trong hai ngày đầu của lớp học, Begitter cảm thấy buồn ngủ và cô không thể hiểu được nội dung của nhiều đoạn trong các bài giảng. “Tôi cũng gặp khó khăn khi đọc sách. Tuy vậy, tôi biết mình cần phải hoàn thành khóa học.” Tình hình được cải thiện khi bắt đầu bước sang ngày thứ năm: Đầu não cô ấy trở nên thanh tỉnh hơn và cô đột nhiên có thể hiểu được rất nhiều điều. Đọc Chuyển Pháp Luân cũng là một trải nghiệm thú vị và cô ấy nhận ra rằng các bài giảng rất sâu sắc.”

“Giờ đây, tôi cảm thấy tôi có thể hiểu được nhiều hơn nội dung các bài giảng, và tôi nhận thấy rằng khóa học chín ngày này rất quan trọng với tôi,” cô nói.

Ngoài ra, Begiteer cũng có những trải nghiệm kỳ lạ: Cô có thể nhìn thấy ánh sáng hay năng lượng ở những người khác, và cô cũng nhìn thấy những điều ở không gian khác. Bởi cô có tính cách hướng nội, nên ban đầu cô không chia sẻ những gì mình thấy với người khác. Sau khi nghe các học viên chia sẻ rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng thường trải qua các trải nghiệm như vậy, cô không lo lắng nữa và cô rất hạnh phúc.

Mọi câu hỏi đều được giải đáp

Anh Quentin là một người cao lớn và đã luyện võ thuật trong nhiều năm. “Một người bạn cùng luyện võ với tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và tôi cảm thấy như đầu đột nhiên như được khai sáng—mọi câu hỏi mà tôi thắc mắc từ trước tới nay đều được giải đáp thấu đáo.”

Đây là lần thứ hai Quentin tham dự khóa học chín ngày. Di chuyển từ Manhattan đến nơi học hết hai giờ đồng hồ, nên anh luôn đến sớm trước một giờ để tránh bị muộn. “Đến ngày thứ tám một điều thú vị đã xảy ra,” anh chia sẻ.

Không hiểu vì sao ngày hôm đó Quentin cảm thấy rằng anh cần phải rời khỏi nhà sớm hơn một giờ so với thường lệ. Anh đã làm như vậy. Những khi tàu vừa đi qua Nhà ga Jamaica, có sự cố gì đó đã xảy ra và khi đó các đoàn tàu đều phải dừng lại. Mọi người bị kẹt lại ở nhà ga và không biết phải làm gì. Khung cảnh thật hỗn loạn.

“Lúc đó, tôi nghe thấy có một giọng nói vang lên trong đầu, rằng: ‘Hãy tiến lên phía trước.’ Nên tôi đã đi về phía trước của toa tàu. Sau đó giọng nói đó lại nói với tôi rằng hãy đi xuống tầng dưới. Tôi đã rời khỏi tàu và đi xuống cầu thang, và thấy một con tàu đi đến Manhattan.” Chỉ có ba người đang ở trên tàu vì phần đa mọi người không biết chuyến tàu này. Điều thú vị là, con tàu thường này lại chuyển thành tàu tốc hành sau khi Quentin lên tàu. Bởi vậy cuối cùng anh đã đến Manhattan đúng giờ, và có thể tham dự lớp học.

“Nhớ lại những gì đã trải nghiệm, tôi không cách nào lý giải—Nó dường như đã được an bài,” anh nói.

Phép màu có thật

Một học viên khác cùng tham gia lớp học chín ngày này, cô Tatiana, cũng trải qua những điều kỳ lạ tương tự. Cô từng là một diễn viên múa nổi tiếng của Liên Xô, sau khi đến Mỹ, cô nghiên cứu về khoa học máy tính, sau đó làm công tác giảng dạy. “Tôi đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc đời mình, nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn có nhiều thắc mắc về cuộc đời,” cô chia sẻ.

Một cư dân sống trong cùng tòa nhà với Tatiana nghe thấy câu chuyện của cô và khuyên cô đọc một cuốn sách có tên Chuyển Pháp Luân. Nhờ vậy Tatiana đã tìm kiếm thông tin về Nhà sách Thiên Thê và lớp học chín ngày.

“Tôi đã học được rất nhiều điều trong lớp học chín ngày này,” cô nói. Đầu gối của cô đã từng bị thương từ nhiều năm trước khi cô còn là một diễn viên múa, bắt đầu bị đau trong ngày đầu tiên của lớp học. Tuy nhiên qua các bài giảng, Tatiana hiểu rằng cơn đau đó là do nghiệp lực, và cô cũng không làm gì nhằm xoa dịu cơ đau. Ngày hôm sau cơn đau dịu xuống và đến ngày thứ ba thì nó hoàn toàn biến mất.

“Trước đây, những cơn đau như vậy đã hành hạ tôi rất nhiều lần và nó thường dai dẳng hơn nhiều so với lần đau này,” Tatiana hứng khỏi nói: “Giờ đây tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đó thực sự là một phép màu!”

Thông tin liên lạc của Nhà sách Thiên Thê ở Manhattan

Địa chỉ: 220 phía Tây đường 30, tầng 2, (giữa Đại lộ 7 và 8), New York, Ny 10001.

Giờ mở cửa: 11 giờ sáng – 7 giờ tối, giờ New York, từ thứ Hai đến thứ Bảy, trừ Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ.

Điện thoại: Nam Mỹ: 1-888-842-6845 (miễn phí), số máy lẻ 8; Quốc tế: 1-201-897-8788, số máy lẻ 8.

Website: https://www.tiantibooks.org/


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154910.html

Đăng ngày 27-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share