Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-5-2017] Hàng tháng, Nhà sách Thiên Thê ở Thủ đô Seoul thường tổ chức các khóa hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí. Các học viên mới tham gia khóa học trong tháng 4 này đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2be39f9874ee61bac6ae0c090a85f46c.jpg

Học viên mới xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý.

775b52335f1f42d939464f633cb9ac1f.jpg

Học viên mới thực hành thiền định.

Mùa hè năm ngoái, ông Triệu, 50 tuổi, thông qua mạng xã hội đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đó sức khỏe của ông rất yếu. Ông đã học các bài công pháp qua băng hình hướng dẫn luyện công trực tuyến. Sau khi tu luyện, sức khỏe của ông đã bình phục trở lại.

Vợ ông cũng xem các băng hình hướng dẫn luyện công. Nhưng họ cảm thấy cần phải học thêm nhiều, nên họ đã tham dự khóa học chín ngày này. Bà chia sẻ, sau khi tu luyện Đại Pháp, cơ thể bà trở nên tràn đầy năng lượng. Bà nói: “Trước đây khi đối mặt với các xung đột, tôi thường hay tranh cãi với người khác. Nhưng giờ đây, trong những tình huống như thế này, tôi hoàn toàn có thể dàn xếp được.”

Bà Park, 50 tuổi, cho biết, trước đây bà đã từng thử luyện tập nhiều môn khí công, gần đây bà mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp rất khác biệt so với các môn khí công khác, hướng dẫn học miễn phí, không cần ghi danh, cũng như không cần bất cứ yêu cầu đặc biệt nào khác.

Sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã có một số trải nghiệm rất kỳ diệu. Bà nói: “Trước đây, tôi không thể buông bỏ những chấp trước của mình. Nhưng bây giờ tôi đã có thể làm được. Điều này thật quá diệu kỳ.”

Bà Trương, 40 tuổi, cho biết: “Tôi nhận ra rằng, sau khi tham gia khóa học Pháp chín ngày, tôi có thể leo cầu thang một cách hết sức dễ dàng. Tôi cũng thấy mình trở nên tốt bụng hơn. Tôi ngộ rằng, Pháp của Sư Phụ dạy mang nội hàm vô cùng sâu sắc. Điều đó đã khích lệ tôi đọc sách Đại Pháp mỗi ngày.”

Bà cho biết bà đã loại bỏ nhiều chấp trước của mình và cảm thấy luôn vui vẻ hạnh phúc. Thay đổi lớn nhất bà nhận ra được là bà đã có thể chân thành trò chuyện với con cái của mình. Giờ đây, thay vì ép buộc các con phải làm những gì mình cho rằng đúng, bà đã có thể suy nghĩ dựa trên quan điểm của chúng.

Bà nói: “Dạo này, con gái tôi đã cảm nhận được sự chân thành của tôi khi nói chuyện với con bé. Giờ đây chúng tôi không còn bất kỳ mâu thuẫn nào nữa.”

Nhà sách Thiên Thê nằm trên đường Itaewon, Yongsan-gu, thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Khóa học Chín ngày tháng sau sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 31 tháng 5 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163923.html
Đăng ngày 28-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share