Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2017] Khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày do Hiệu sách Thiên Thê tại Hàn Quốc tổ tổ chức đã diễn ra vào tháng trước. Cuối khóa học, những người tham dự đã chia sẻ những điều họ học được cũng như những trải nghiệm của bản thân.

8decc795b3fced31aca697fb5d7cd442.jpg
Học bài công pháp thứ năm – thiền định

4288b6866ddac133c11e5cc0a48e7093.jpg
Nghe bài giảng pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công)

Sự hài hòa trong nội tâm và gia đình

Bà Ngô Mỹ Đình, 50 tuổi, mắc bệnh viêm khớp. Anh trai bà tu luyện Pháp Luân Công và đã khuyến khích bà tham dự khóa học. Bà đã đọc một số sách Pháp Luân Công trước khi tham gia khóa học và bà nói rằng điều này giúp bà hiểu rõ hơn khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Bà nói: “Lợi ích lớn nhất tôi đạt được từ khóa học này là một nội tâm an hòa”. “Tôi thường cãi nhau với chồng. Tuy nhiên, Sư phụ Lý đã dạy trong bài giảng rằng bạn sẽ mất đức nếu bạn cãi nhau với người khác. Vì vậy, tôi bắt đầu cố gắng buông bỏ tâm tức giận và cố gắng thực hành nhẫn. Tôi đã trở nên kiên nhẫn hơn với các con và cuộc sống gia đình tôi trở nên hạnh phúc hơn.”

Mặc dù mới chỉ trải qua 9 ngày học Pháp, bà đã cảm thấy bệnh đau vai đã bắt đầu được cải thiện.

“Đau vai là một khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của tôi, nhưng giờ đây nó không còn làm tôi phiền lòng nữa, bà nói. “Tôi tin rằng mình ít bị đau hơn nhờ vào việc thay đổi tâm tính.“

Bà tin rằng bệnh đau vai này sẽ hoàn toàn khỏi nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ba thế hệ cùng tu luyện Pháp Luân Công

Bà Kim Mingxi, 60 tuổi, biết đến Pháp Luân Công từ con gái trong một bữa tiệc gia đình. Bà vừa tham dự khóa học 9 này trước đó và cảm thấy kinh ngạc trước những lời dạy của Pháp Luân Công.

Bà Kim đã đọc sách Pháp Luân Công mỗi ngày sau khi nghe bài giảng tại khóa học. “Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu được mọi điều, nhưng tôi thích đọc sách.”

Bà Kim bị đau chân trong một tai nạn xe hơi một vài năm trước và bà đã vài lần phải phẫu thuật. Nhưng bà đã cố gắng hết sức để ngồi thiền trong tư thế song bàn và thật ngạc nhiên là bà đã thành công. Hơn nữa, bà Kim còn cảm nhận được năng lượng xuyên qua cánh tay và bàn tay trong lúc ngồi thiền vào ngày thứ ba của khóa học.

Những trải nghiệm này đã khích lệ bà tiếp tục tu luyện.

Bà Kim đã đưa các cháu trai của bà đến tham dự lớp học. Các cháu và con gái bà bây giờ đã cùng nhau luyện công mỗi ngày.

Bước vào tu luyện sau 3 lần hữu duyên với Đại Pháp

Trước đây, ông Piao Pushan 70 tuổi đã gặp các học viên trong một công viên địa phương. Ông thậm chí cũng đã học các bài công pháp với các học viên. Nhưng sau đó, ông lại chuyển nhà và đã quên việc tu luyện.

Vài ngày trước khóa học, ông Piao đã gặp một phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Công tại một trung tâm cao cấp.

Ông Piao nói: “Người phụ nữ đó ở độ tuổi 70 nhưng trông bà ấy rất trẻ. “Bà ấy nói với tôi nhiều hơn về Pháp Luân Công và tặng tôi một đĩa CD nhạc luyện công.”

“Thật trùng hợp”, một người bạn của ông Piao đã bắt gặp thông báo về khóa học 9 ngày của Hiệu sách Thiên Thê và đã gọi điện thông báo cho ông.

Dường như tất cả mọi việc đều hướng đến Pháp Luân Công, và ông Piao đã quyết định tham gia khóa học. Trong suốt 9 ngày nghe giảng, ông đã học được rất nhiều điều về tu luyện và rất mong muốn được tu luyện. Ông cũng đã quyết định học tiếng Trung Quốc để một ngày ông có thể đọc được bản gốc các sách Pháp Luân Công bằng tiếng Trung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/6/349245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164168.html
Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share