Bài viết của Thiện Quả, phóng viên báo Minh Huệ ở NewYork

[MINH HUỆ 13-3-2014] Có một viên ngọc ẩn mình ở phố West số 30, giữa đại lộ thứ 7 và 8 Manhattan: một hiệu sách với trường năng lượng an hòa và thanh bình. Ngay khi bước vào, bạn sẽ có cảm giác thoải mái và tĩnh tại và muốn nấn ná lâu hơn. Đó là hiệu sách Thiên Thê, được mở vào tháng Mười năm ngoái. “Thiên Thê” có nghĩa là “chiếc thang lên trời.” Hiệu sách là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bán các sách, băng đĩa liên quan đến Pháp Luân Công. Nó cũng tổ chức các khóa học chín ngày miễn phí để giới thiệu môn tu luyện.

Kể từ đầu năm 2014, hai khóa học như vậy đã được tổ chức. Các ý kiến phản hồi nhận được rất  tốt. Hội thảo gần đây nhất vừa kết thúc vào ngày 12 tháng 3.

Một số học viên trong khóa học vừa diễn ra

Học viên sắp xếp lại thời gian biểu của mình để tham dự

Stacey đến thăm hiệu sách vào ngày thứ tám của khóa học lần trước. Cô quyết định dành thời gian tham dự khóa học tiếp theo bằng cách dành trước ra chín buổi tối trong thời gian biểu.

Edward làm việc gần đó. Anh ghé vào hiệu sách trong giờ nghỉ ăn trưa và nhìn thấy quảng cáo về khóa học chín ngày và đã đi lên lầu để tìm hiểu. Anh đã quay lại để xác nhận đăng ký và thay đổi lịch làm việc để có thể tham dự chín buổi tối.

David, một học sinh 12 tuổi, đã muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cách đây một thời gian. Lần này ước mơ của cậu đã trở thành sự thật. Cậu đến cùng với chị gái Talliana và anh rể Naim, người cũng đã tham dự khóa học chín ngày lần trước do hiệu sách Thiên Thê tổ chức. Anh thích khóa học tại hiệu sách Thiên Thê đến nỗi đã đăng ký cho vợ và em vợ trước khi khóa học của mình kết thúc.

David and Talliana

Mỗi tối Talliana đón David ở nhà mẹ mình để đưa cậu đến khóa học. Đêm đầu tiên, mẹ cô  không vui về điều đó và không muốn họ đi. David không bỏ cuộc, và Talliana không tranh cãi với mẹ mình. Cô bình tĩnh nói với mẹ tại sao họ muốn đi và cuối cùng đã thuyết phục được bà.

Thật là ngạc nhiên khi đến buổi thứ hai mẹ của họ đã giục họ đi sớm. Vào buổi thứ tư, mẹ và bà của họ đến hiệu sách Thiên Thê để đón David. Bà đã nhìn quanh và rất vui trước những gì bà  thấy. Bà tìm hiểu thêm về khóa học chín ngày. Talliana và David rất vui khi được mẹ ủng hộ. Vào buổi cuối cùng, mẹ lại đến đón David và rất vui khi lắng nghe chia sẻ của các học viên.

Soroush, một người bạn của Naim, làm việc tại một bảo tàng. Vì lý do công việc, anh ấy đã không thể tham dự khóa học chín ngày lần trước. Lần này, anh đã cố gắng để có được ba ngày nghỉ để có thể tham dự cả chín buổi.

Điều đó dường như là không thể, nhưng Soroush đã rất quyết tâm và không bỏ cuộc. Hai ngày trước khi khóa học bắt đầu, anh đã nhận được câu trả lời “có” từ ông chủ! Từ nét mặt của anh có thể thấy anh vui thế nào khi có mặt trong ngày đầu tiên của khóa học.

Đề cao tâm tính là quan trọng

Nhiều học viên đã cảm nhận được niềm vui của việc đề cao tâm tính trong suốt khóa học chín ngày.

Ông Don tham gia luyện công tập thể vào thứ Bảy ngày 08 tháng 03. Ông đã 70 tuổi. Ông nói vai và lưng mình bị cứng cả đời. Nhưng ông luyện bài công pháp số 2 dài 30 phút và tiếp tục bài số ba. Cuối bài công pháp số 3, lưng và vai của ông Don đã linh hoạt hơn rất nhiều. Ông có thể nâng tay cao gần đến tai.! “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân).

David có thể làm xong bài tập về nhà trước khi đi học. Mỗi tối cậu đến đúng giờ và chăm chú học các bài công pháp và bài giảng.

Một hôm trong khóa học chín ngày, cậu bị vấp và ngã đè lên tay mình. Cậu đứng dậy và ngạc nhiên khi thấy tay mình vẫn bình thường và cậu không thấy đau bất kỳ chỗ nào. Cậu lập tức nghĩ: “Sư phụ thật từ bi và bảo hộ mình mọi lúc.”

Bài công pháp số 5 là bài tọa thiền với chân đặt ở thế song bàn. David đã bỏ chân ra khi chúng bắt đầu đau, nhưng cậu nhanh chóng đặt chúng lên. Sau đó cậu hỏi nhân viên của hiệu sách: “Có phải là khi bị đau, nghiệp sẽ chuyển thành đức không ạ?” Nhân viên chỉ cho cậu đoạn tương ứng trong Chuyển Pháp Luân. Cậu rất vui và được khích lệ.

Lời cảm ơn

Theo hiệu sách Thiên Thê, khóa học chín ngày sẽ tiếp tục được tổ chức. Hiệu sách cảm ơn sự hỗ trợ của các học viên Pháp Luân Công và mong chờ sẽ được bảo trợ thêm để duy trì những nỗ lực tuyệt vời không vì lợi nhuận này , tại quầy sách online và trong cửa hàng sách ở Mahattan.

Web: https://TiantiBooks.org

Địa chỉ của hiệu sách Thiên Thê Manhattan: Tầng hai, 220 Phố West số 30, NewYork, giữa đại lộ thứ 7 và 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/13/天梯九讲班–曼哈顿好去处-288674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/14/145846.html

Đăng ngày 20-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share