Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2017] “Trong ngày đầu tiên của lớp học chín ngày, tôi đã trải nghiệm rất nhiều năng lượng. Đầu óc tôi đã trở nên vô cùng tỉnh táo và bệnh đau dạ dày của tôi đã biến mất”, bà Kim Tĩnh Tú, một người tham dự khóa học Pháp Luân Công kéo dài chín ngày lần thứ 26 tại Hàn Quốc vào tháng Sáu. Khóa học này được tổ chức hàng tháng.

Nhiều người khác tham dự khóa học cũng báo cáo kết quả tích cực. Sau đây là một số câu chuyện các học viên chia sẻ.

e51d35a0817bc62352b42f76c610178d.jpg

8079da958ef92421b749d94c53e13ec7.jpg

Người tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày lần thứ 26 học thiền định

Tìm thấy sự an bình trong tâm

Ông Trịnh Thạc Phạm đã mất nhiều công sức đi tìm một liệu pháp để có được một tinh thần khỏe mạnh và sự bình an trong tâm. Sau khóa học chín ngày, ông thấy nội tâm trở nên an hòa hơn. Khi luyện công, ông cảm nhận được một lực vô hình dẫn cánh tay ông thực hiện các động tác.

Khỏi chứng bệnh mất trí nhớ

Một cụ ông từng bị mất trí nhớ trầm trọng và một số chứng bệnh khác. Vào tháng ba năm nay, ông bỗng nhớ ra gần nhà ông có nhóm tập Pháp Luân Công và đã tham gia tập cùng họ. “Tôi cứ lo là trí nhớ của tôi ngày càng kém đi. Hóa ra tôi bị chứng hay quên trầm trọng,” ông nói. “Một tháng sau khi tập luyện, các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ của tôi đã giảm đi. Tập thêm một tháng nữa, chứng mất trí nhớ của tôi đã biến mất. Bác sỹ của tôi đã hết sức kinh ngạc và hỏi tôi điều gì đã làm nên phép lạ này.”

Cái nhìn mới mẻ

Trong một lần đi công tác, ông Triệu Đình Hạo bị cuốn hút khi nhìn thấy tấm áp phích của đoàn nghệ thuật Thần Vận. Ông đã đến xem chương trình và đã có cái nhìn mới về Pháp Luân Công. Ông từng hiểu lầm về môn tu luyện này và chưa bao giờ nói chuyện với các học viên hàng xóm nhà mình. Sau buổi trình diễn, ông quyết định tham gia khóa học chín ngày.

“Nhờ Thần Vận, tôi đã biết Pháp Luân Công thực ra là gì”, ông Triệu nói. Khi trạng thái tinh thần của ông thăng hoa thì sức khỏe của ông cũng được nâng cao. Thị lực của ông được cải thiện rất nhiều nên hiện ông không cần đeo kính nữa.

Chứng mất ngủ biến mất

Ông Kim Bỉnh Hiền từng uống rất nhiều rượu bia nên sức khỏe kém đi. “Tôi có cảm giác yên bình khi tập công. Chứng mất ngủ của tôi đã biến mất sau khi tập luyện. Khi ngủ ngon hơn, tôi không còn bị đau nửa đầu nữa”, ông nói.

Cảm giác toàn thân hết sức thoải mái

Các bạn của cô Kim Hoa Từ giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Cô đã tập công hai lần một tuần và lần nào cô cũng đạt được trạng thái toàn thân hết sức thoải mái. “Lần nào tôi cũng cố gắng tập bài thiền trong một giờ đồng hồ. Sức khoẻ của tôi đã được cải thiện rất nhanh”, cô nói.

Cơn đau chân tan biến

Mấy tháng trước, ông Lý Tái Ngũ bị đau đầu gối nặng. Bác sỹ bảo ông đã bị chứng giãn tĩnh mạch nghiêm trọng và kê cho ông một lô các loại thuốc cần dùng. Một người bạn của ông đề nghị ông thử tập Pháp Luân Công.

“Tôi thực sự không muốn phải uống tất cả những viên thuốc đó mỗi ngày. Tôi đau đến muốn chết nên tôi quyết định phải tham gia khóa học này”, ông Lý cho biết. Giờ đây, ông không còn bị đau chân nữa mà có thể ngủ ngon cả đêm.

Bắt đầu một ngày với Chuyển Pháp Luân

Một hôm, cô Trịnh Mỹ Thục thấy các học viên thiền định và cảm thấy thu hút trước năng lượng bình hòa của họ. Cô quyết định tham gia lớp học. “Tôi đã đến một hiệu sách lớn để tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhưng ở đó không có. Tôi biết đó không phải là một cuốn sách bình thường. Sau đó, tôi tìm thấy nó ở Nhà sách Thiên Thê”, cô cho biết. Cô nói rằng cô cảm thấy có gì đó thôi thúc cô đọc Chuyển Pháp Luân ngay khi cô thức dậy vào buổi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352303.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164972.html

Đăng ngày 14-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share