Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-05-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mỹ. Tôi muốn chia sẻ về việc tôi đã tìm thấy và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Đó là vào cuối năm 2014 và tôi đang tìm kiếm một môn tu luyện thiền định mà có thể giúp tôi kết nối với “bản ngã cao hơn” của mình. Tôi được nuôi dạy nhiều năm tại Nhật Bản và có hiểu biết nhất định về việc thực hành tu luyện ở phương Đông là như thế nào, mặc dù tôi thuộc về một nền văn hoá khác. Tôi bắt đầu một quá trình tìm kiếm những giáo lý bí truyền của Phật giáo và Đạo giáo. Một điều tôi đã đọc được đó là bạn phải tìm được một môn tu luyện rất cổ xưa mà nhờ đó mới có thể trở về với chân ngã của mình. Vì vậy, sau nhiều lần thất vọng trong việc tìm kiếm một môn tu luyện cổ xưa trong các hiệu sách, cuối cùng tôi đã tìm trên trang google “Đạo giáo Trung Quốc cổ xưa” và trang web Pháp Luân Đại Pháp đã xuất hiện.

Ngay lập tức tôi đã bị cuốn hút. Tôi bắt đầu đọc bài giảng gần nhất từ những năm trước, năm 2013. Lời lẽ trong đó rất trang nghiêm và long trọng đồng thời tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều đang diễn ra, vì vậy tôi đã quay trở lại với cuốn sách đầu tiên, Chuyển Pháp Luân.

Tôi đọc toàn bộ cuốn sách trong hai ngày và cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hứng khởi. Nó đã trả lời cho tôi hết thảy mọi câu hỏi mà tôi thắc mắc về cuộc đời này.

Tôi được sinh ra và lớn lên theo một giáo phái phương Tây. Giống như mọi giáo phái, niềm tin và phương thức tu luyện của nó rất giống với cộng sản. Năm 13 tuổi, trong tâm tôi chống lại nó và năm 20 tuổi tôi đã rời khỏi giáo phái đó. Tôi trở nên cay đắng, không còn tin tưởng và không có niềm tin vào tôn giáo hay con người nữa. Hai mươi năm sau đó tôi đã tránh xa tất cả những gì thuộc về tâm linh, tôn giáo hay những nhóm giống như thế.

Tuy nhiên, tôi biết rằng cuộc sống không chỉ là những điều mà đã được phát hiện trên bề mặt và rằng cuộc sống còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn vì vậy mà tôi bắt đầu đi tìm điều được cho là “ý nghĩa sâu xa hơn” ấy. Cuối cùng tôi đã chú ý đến phương pháp tu luyện đến từ phương Đông bởi vì nó tập trung vào từng cá nhân con người và rất liên quan đến sự thay đổi bản thân cũng như sự giác ngộ. Điều này thật có ý nghĩa bởi vì tôi biết rằng không có nhóm nào hay bất cứ điều gì đến từ bên ngoài mà có thể thực sự thay đổi được một con người từ bên trong.

Tôi không phải là người chỉ tin vào điều gì đó mà mình tìm được mà không hề kiểm tra một cách cẩn thận nhưng khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi không thể phủ nhận chân lý của nó. Nó nhắm thẳng vào tâm của tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện ngay lập tức và đã được trải nghiệm rất nhiều điều mà Sư Phụ đề cập trong cuốn sách, cảm giác như thân thể tôi đang được tịnh hoá và Pháp Luân đang xoay chuyển. Thiên mục của tôi khai mở và rất nhiều điều tuyệt vời đã xuất hiện. Mẹ tôi đã chứng kiến tôi thay đổi nhiều như thế nào và cũng bắt đầu tu luyện cùng với tôi.

Đó là khoảng thời gian tu luyện tuyệt vời đối với cả hai chúng tôi. Khoảng 4 tháng trong thời gian này, tôi đã phát hiện ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cách mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dán nhãn giáo phái cho môn pháp này. Tôi biết ngay đó là điều bịa đặt bởi vì tôi đã từng được nuôi dạy từ một trong những giáo phái khét tiếng nhất ở phương Tây. Tôi biết mọi điều về việc một giáo phái hoạt động và áp chế mọi người như thế nào.

Một giáo phái muốn kiểm soát suy nghĩ của bạn, các hoạt động hàng ngày của bạn, tiền bạc, lòng tự trọng của bạn. Nó muốn kiểm soát tất cả mọi hành động và tâm trí của bạn. Khi không thể đạt được điều đó, nó cố gắng làm bạn suy sụp và hủy hoại lòng tự trọng của bạn. Nó cũng hủy hoại ý thức đạo đức để kiểm soát bạn.

Thay vào đó Đại Pháp yêu cầu chúng ta chỉ sống một cuộc sống bình thường. Không có sự khống chế nào đối với bạn cả. Đại Pháp chỉ dạy chúng ta đối tốt với những người khác và luôn xét bản thân mình khi gặp vấn đề. Đại Pháp dạy chúng ta không nên cố gắng thay đổi người khác mà hãy thay đổi chính mình cho tốt hơn.

Tôi học cách tự ước thúc bản thân bằng cách tuân theo các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ trong chính nhà của mình. Việc tôi luyện công hàng ngày mang lại cho tôi năng lượng tuyệt vời khi tôi đi khắp nơi vì công việc hay trong cuộc sống thường ngày. Không phải dễ mà lúc nào cũng tuân theo nguyên lý này nhưng khi tôi ngừng lại để tĩnh tâm khi gặp mâu thuẫn và tôi không muốn tranh đấu nữa thì tôi có thể thấy được giải pháp cho vấn đề của mình mà điều này lại bắt nguồn từ việc tuân theo những nguyên lý ấy.

Tôi thấy tâm mình ngày càng trở nên từ bi hơn với mọi người xung quanh và gia đình tôi thốt lên rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi đã từng là “người tiêu cực” trong bất kỳ nhóm nào, luôn bới lỗi trong mọi vấn đề. Nhưng giờ đây tôi luôn hoà ái và tích cực. Gia đình tôi từng gọi tôi là “Debbie Downer”, một cách gọi đùa với một kẻ mà không thể hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Các anh chị em của tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của tôi. Mẹ tôi cũng thay đổi rất nhiều và rất nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với các anh chị em của tôi và điều này cũng khiến cả gia đình tôi rất đỗi ngạc nhiên. Mẹ tôi bị tật một phần do chấn thương ở lưng nhưng chỉ sau vài tháng tập luyện, bà đã có thể giúp tôi chuyển nhà và nâng vác đồ đạc mà không gặp vấn đề gì trong khi bà đã 60 tuổi.

Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp vẫn liên tục thay đổi tôi cùng gia đình tôi và giờ đây cả gia đình tôi đã hiểu rõ hơn về việc tại sao tôi và mẹ tôi lại tu luyện. Họ luôn nói Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Tôi đặc biệt khuyên mọi người hãy tìm hiểu pháp môn này trước khi nghe bất cứ điều gì mà ĐCSTQ nói. ĐCSTQ hoạt động như một giáo phái lớn mà chỉ muốn kiểm soát mọi người trong suốt cả cuộc đời của họ. Sự tự do tư tưởng đến từ việc dùng tâm trí của chính bạn để đánh giá mọi thứ và sau đó tự mình lựa chọn cho tương lai của bản thân mình. Đó chính là tự do và mỗi cá nhân đều có điều đó trong chính bản thân họ.

(Bài viết để “Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới” năm 2018 trên trang Minh Huệ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/365033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/15/170406.html

Đăng ngày 15-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share