Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 31-1-2018] Con đường đến với Pháp Luân Đại Pháp của tôi rất dài và khó khăn. Mặc dù tôi đã biết và muốn học Đại Pháp cách đây hai mươi năm, nhưng tôi chỉ mới tu luyện từ hai năm trước. Dưới đây là câu chuyện của tôi.

Hành trình đến với Đại Pháp

Tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai mươi năm. Thời điểm đó, tôi còn trẻ và rất ngây thơ. Tôi có thể cảm nhận được đây là điều mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng trước khi tôi có cơ hội thực sự đắc Đại Pháp, tôi đã bị lừa gạt và bị người khác lợi dụng và phạm tội. Kết quả tôi bị kết án 18 năm tù mặc dù không biển thủ một đồng nào. Tôi mất gia đình, công việc và tương lai. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã và khốn khổ.

Lúc đang chịu đựng thống khổ, mẹ tôi đã gửi cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và một vài bài Kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bí mật đọc sách trong tù, và chúng đã cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi ngộ ra rằng những khổ nạn mà tôi phải đối mặt là kết quả của nghiệp tích lại từ bao nhiêu kiếp trước. Tôi từng có khát vọng mạnh mẽ tranh đấu vì danh lợi, nhưng giờ tôi biết cách ước thúc bản thân để từ bỏ chúng bởi tôi đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời này. Mặc dù tôi không hoàn toàn ngộ được Pháp, nhưng tôi biết rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu độ con người thế gian và chỉ có tu luyện mới có thể đưa con người thoát khỏi bể khổ của luân hồi.

Tôi được trả tự do vào ngày 10 tháng 5 năm 2015. Đó cũng là ngày tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi, ở độ tuổi 80, đã nắm tay tôi và nói “Mẹ đã chờ đợi đến ngày con được về nhà và bắt đầu tu luyện. Không có gì quan trọng hơn Đại Pháp. Sư phụ sẽ coi sóc cho con miễn là con có thể tu luyện”. Chúng tôi cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mẹ chỉ cho tôi cách tập các bài công pháp và phát chính niệm. Mẹ giúp tôi bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Kể từ đó, tôi toàn tâm toàn ý tu luyện Đại Pháp.

Tinh tấn tu luyện

Nhà mẹ tôi là địa điểm học Pháp nhóm. Chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ 6. Những ngày còn lại tôi cùng mẹ học các bài Kinh văn của Sư phụ. Tôi luôn có được những lĩnh hội mới mỗi khi học Pháp. Tôi cũng thu được rất nhiều nhận thức thông qua những chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ của các bạn đồng tu. Mỗi buổi sáng, tôi cùng mẹ ra ngoài và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi cũng phân phát các tờ rơi về chân tướng Đại Pháp.

Trước đây, tôi từng bị viêm khớp rất nặng, khiến tôi đau đớn đến mức không thể ngủ được vào ban đêm. Từ khi tập các bài công pháp của Đại Pháp, cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều và đôi lúc dường như không tồn tại. Cách vài ngày, tôi lại phải dùng thuốc để chữa bệnh viêm loét dạ dày, giờ đây bệnh đã khỏi nhờ tu luyện.

Tôi ngộ được rằng những khổ nạn mà tôi đã trải qua là để giúp tôi buông bỏ những chấp trước của người thường. Giờ đây, tôi có thể coi nhẹ danh-lợi. Hàng ngày, tôi dành toàn bộ thời gian để học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và nói cho mọi người biết chân tướng của Đại Pháp. Mỗi ngày, tôi đều làm đủ những việc đó.

Sau dịp năm mới, tôi cùng các đồng tu bắt đầu đạp xe đạp tới các vùng xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi gọi điện thoại cho mọi người để nói về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó, để tránh bị liên luỵ bởi những tội ác mà nó đã gây ra khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, tôi thực hiện một cách miễn cưỡng bởi trước kia tôi từng làm một lần nhưng kết quả không tốt. Sau đó, tôi hiểu ra rằng chính niệm của mình chưa đầy đủ. Các đồng tu đã liên tục động viên tôi và chỉ cho tôi cách nói chuyện. Tôi quyết định thử lại và đã có thể khuyên được 6 người thoái Đảng. Tôi biết rằng Sư phụ đã ban cho tôi lòng can đảm và trí huệ để tôi tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn.

Tuy việc tu luyện của tôi chưa đủ tốt nhưng tôi vẫn đang cố gắng làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm chưa hợp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/31/167776.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share