Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 11-06-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2016. Trước khi bước vào con đường tu luyện này, tôi rất kiêu ngạo, hiếu thắng và tập trung vào việc mưu cầu lợi ích cá nhân cho bản thân. Khi học tiểu học, tôi trở nên tật đố nếu các bạn khác có điểm số cao hơn tôi. Tôi sẽ châm chọc họ hoặc chỉ trích họ. Tôi tỏ ra kính trọng các giáo viên trước mặt họ, nhưng tôi nói xấu sau lưng họ. Tôi chửi thề và thô lỗ. Mặc dù hành vi của tôi như vậy, nhưng điểm số của tôi rất tốt và các học sinh khác cũng đối xử tốt với tôi.

Tuy nhiên, cha tôi luôn mắng tôi. Ông nói: “Tài Đức phải song toàn. Con phải giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức, nhưng con mới chỉ đang nghiên cứu lý luận mà thôi.”

Tôi phớt lờ những gì cha tôi nói và làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Tôi không muốn thay đổi hành vi của mình.

Khi tôi 13 tuổi, cha tôi khích lệ tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mất khoảng 9 tháng để đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không hoàn toàn hiểu được cuốn sách nhưng cảm thấy rằng cuốn sách này dạy người ta trở thành người tốt.

Cha mẹ tôi và các giáo viên của tôi cũng dạy chúng tôi làm người tốt, nhưng những gì Sư phụ Lý (người sáng lập) dạy lại khác. Sư phụ giải thích tại sao mọi người nên hành xử phải phép và tầm quan trọng của việc có đạo đức. Tôi cảm thấy rằng thế giới này là một điều bí ẩn và tôi tự hỏi rằng tại sao tất cả chúng ta lại ở đây. Có rất nhiều thứ mà tôi không hiểu.

Khi vào trung học, tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần nữa và mọi khúc mắc của tôi đều đã được trả lời. Vì vậy, tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Đây là quyết định tốt nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi hiểu rằng tôi nên đồng hóa với đặc tính của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” và trở thành một người có đạo đức. Tôi đã ngừng tranh đấu, mỉa mai và bắt đầu đối xử tốt với người khác. Gia đình tôi rất ngạc nhiên khi thấy những thay đổi tích cực ở tôi.

Đại Pháp đã thay đổi tính cách của tôi

Sư phụ dạy chúng ta làm tốt công việc của mình, vì vậy tôi đã là một học sinh chăm chỉ và đạt được nhiều điểm tốt. Tôi không còn kiêu ngạo nữa và giờ đây rất nhiều bạn học là bạn của tôi. Bây giờ tôi có thể ngưỡng mộ những sinh viên học giỏi và tôi không còn tật đố nữa. Tôi thậm chí còn giúp những sinh viên kém.

Tôi hòa đồng với các sinh viên khác. Tôi giải thích các nguyên lý của Đại Pháp cho họ và tôi đã giải thích cách mọi người nên hành xử như thế nào. Khi một số người nói về những điều không đứng đắn hoặc chửi thề, tôi đều không tham gia.

Một lần có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối trong khi tôi chỉ đạt 96%. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ rất ghen tị và sẽ gây rắc rối cho họ.

Sư phụ đã dạy:

“Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ. Do vậy chúng tôi giảng riêng về phần này như vậy.” (Trích Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Bảy).

Thay vì cảm thấy tật đố, tôi đã chúc mừng họ. Tôi nhận ra rằng cuối cùng tôi đã có thể buông bỏ được tâm tật đố! Tôi thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc này chỉ có thể đạt được khi một người tu luyện trong Đại Pháp. Khi không còn chấp trước, tôi cảm thấy rất tường hòa.

Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi

Ngoài việc học, tôi cũng dành rất nhiều thời gian nói chuyện với người Trung Quốc về cuộc bức hại tại các điểm du lịch. Tôi cung cấp cho họ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp hoặc dựng các bảng thông tin cho thấy Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới như thế nào.

Khi tôi rất bận rộn, tôi chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ, nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ. Tôi có thể tập trung trong lớp và tôi dễ dàng nhớ những gì các giáo viên nói, vì vậy tôi không cần phải dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi đang đứng đầu lớp. Khi tôi cần chuẩn bị cho kỳ thi, tôi nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt những gì đang được dạy. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi để tôi có thêm thời gian giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Nốt chai trên chân tôi đã lành

Tôi từng có một nốt chai trên chân phải và mỗi bước đi tôi đều rất đau đớn. Một ngày thay vì nhìn vào vấn đề tâm tính của mình, tôi đã dùng một con dao để cắt nốt chai này. Vài ngày sau, chỗ da đó trở nên cứng hơn. Tôi ngâm chân với nước nóng cho đến khi nó trở nên mềm và sau đó tôi cắt vết chai một lần nữa. Kết quả là vết chai trở nên lớn hơn nhiều.

Một ngày sau khi tôi trở về từ điểm du lịch, tôi nhận thấy rằng bề mặt của nốt chai đã bật ra. Tôi xé toạc lớp da cứng và thấy làn da khỏe mạnh mới bên dưới. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã chữa lành nốt chai của tôi để tôi có thể đến các điểm du lịch thường xuyên hơn để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/29/170934.html

Đăng ngày 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share