Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-6-2018] Ngày 2 tháng 6 năm 2017, khi cô Bạch Ngọc Kính đang chuẩn bị cơm tối tại nhà, công an xông vào nhà và bắt giữ cô. Cô bị giam một thời gian ngắn tại Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang trước khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang, hiện cô vẫn bị giam giữ tại nhà tù này.

Lần bắt giữ cư dân huyện Chính Định này bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 3 năm 2011 trước đó. Nguyên nhân bắt giữ là vì cô Bạch từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Cô bị kết án 7 năm tù giam nhưng đã được trả tự do vào tháng 7 năm 2011, vì ở trong tù cô bị bức hại đến toàn thân không thể cử động, không lo liệu được sinh hoạt của bản thân, trại tạm giam sợ phải chịu trách nhiệm nên đã trả cô về nhà.

Sau khi về nhà, cô Bạch tiếp tục học luyện Pháp Luân Công tại nhà và dần dần phục hồi sức khỏe. Công an địa phương không bao giờ nới lỏng việc quản thúc và sách nhiễu cô tại nhà. Thậm chí họ còn bắt cô trở lại trại giam vào ngày 2 tháng 6 năm 2017.

Năm 2017, khi gia đình tới thăm, họ nhận thấy một tay và một chân của cô không thể cử động nhưng cô vẫn có thể đi lại. Đến năm 2018, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Cô phải ngồi xe lăn ra ngoài để gặp thân nhân mỗi lần họ tới thăm và cô không còn có thể tự chăm sóc bản thân.

Vì cô Bạch bị giam giữ phi pháp vì thực hành đức tin của mình, nên ba con nhỏ của cô, một bé học tiểu học, một bé học mẫu giáo, và một bé mới lên bốn tuổi đang phải nương nhờ bà ngoại đang đau ốm nuôi nấng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/13/368748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/16/170786.html

Đăng ngày 27-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share