Ngày 08-05-2018 | Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 04-05-2018] Một cặp vợ chồng già đã đệ đơn khiếu nại năm viên chức cảnh sát mà đã khiến con trai họ bị thương sau khi bắt giữ ông vì đức tin của mình.

Ngày 28-12-2017, Ông Lý Vĩnh Tuyền, một nha sỹ tại Thiên Tân, đang điều trị cho một bệnh nhân của mình thì bị cảnh sát xông vào và bắt giữ. Cha mẹ ông đều 90 tuổi, không được thông báo về việc ông bị bắt giữ cho đến tận hơn một tháng sau đó. Họ bị chấn động tinh thần đến mức mẹ của ông bị mất thính giác còn cha của ông phải cần đến một máy trợ nhịp tim.

Tháng 2 năm 2018, luật sư của ông Lý đã đến trại giam địa phương và bị sốc khi thấy rằng ông Lý đã bị liệt nửa người bên phải. Ông được đẩy trên xe lăn vào trong phòng gặp mặt và phải dùng tay trái để ký các giấy tờ pháp lý.

Khi biết được tình trạng khuyết tật bất ngờ của con trai mình, cha mẹ ông Lý đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 26 tháng 4 đối với 5 viên chức sau:

Vương Bằng và Mai Trạch Phong của Phòng Cảnh sát Vũ Thanh
Lý Binh và Vũ Quốc Huy của Phòng Bảo an Nội địa Vũ Thanh
Trương Bằng (trưởng đồn cảnh sát Thượng Mã Thai)

Những viên chức này bị cáo buộc về những sai phạm pháp lý sau đây và vi phạm luật hình sự:

Xâm nhập tư gia bất hợp pháp

Các viên chức đã đột nhập vào phòng khám nha khoa của ông Lý vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 mà không xuất trình bất kỳ giấy CMND hoặc lệnh khám xét nào. Họ bắt giữ ông và đưa ông
đến Đồn cảnh sát Thượng Mã Thai. Họ không kiểm kê các đồ bị tịch thu theo yêu cầu của pháp luật. Họ cũng không kịp thời thông báo cho gia đình ông Lý về vụ bắt giữ ông.

Thẩm vấn bằng cách tra tấn

Ông Lý không được ăn uống gì vào ngày mà ông bị bắt. Khi ông từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát, ông đã bị bóp nghẹt cổ một lúc lâu.

Ông Lý bị bất tỉnh. Cảnh sát đã ném ông xuống đất và để ông ở đó cả đêm mà không có bất kỳ sự chăm sóc y tế nào đối với ông.

Sử dụng mánh lới và không chăm sóc y tế

Ông Lý ho ra máu trong ba ngày liên tục sau phiên thẩm vấn. Ông cũng bị đau ngực. Sau đó, cảnh sát đã đưa ông đi khám một vài lần. Ông được chẩn đoán bị đột quỵ thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối thu xếp chăm sóc y tế cho ông. Cuối cùng ông bị liệt.

Báo cáo liên quan: Nha sĩ Lý Vĩnh Tuyền ở Thiên Tân lại bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/4/364938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169622.html

Đăng ngày 4-6-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share