Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 18-12-2016] Một cư dân thành phố Đan Đông đã bị đưa ra xét xử với tội danh lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, một tội danh định sẵn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường sử dụng để buộc tội và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Trịnh Thục Xuân, 62 tuổi, đã khỏi bệnh gan sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp, bà chưa từng bao giờ né tránh việc nói cho mọi người biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái. Điều này đã khiến bà bị cảnh sát bắt giữ và sau đó bị kết án 7 năm tù vào năm 2009.

Chỉ 1 năm sau khi ra tù, bà lại bị bắt giữ. Ngày 11 tháng 9 năm 2016, bà đã bị cảnh sát bắt và phải ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 12.

Bà Trịnh bị dẫn tới phòng xử án trong khi hai tay và chân vẫn bị còng và cùm kẹp. Căn cứ theo điều luật của Tòa án Nhân dân tối cao, luật sư của bà đã yêu cầu tòa phải cởi trói cho bà, nhưng thẩm phán Mã Thuật Hòa đã trả lời rằng: “Tôi không quan tâm tới những quy định của cấp trên. Tôi chỉ làm theo những quy định của tỉnh và thành phố chúng tôi.”

Công tố viên Thượng Thư đã chất vấn bà Trịnh: “Vì sao sau khi đã lãnh án tù 7 năm bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công?”

Bà Trịnh đáp rằng Pháp Luân Công đã ban cho bà một cuộc đời mới và bà chỉ mong muốn nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công.

Công tố viên Thượng đã cáo buộc bà Trịnh tái phạm tội cũ, còn luật sư của bà lại khẳng định rằng việc bị kết án trước đây đối với thân chủ của ông hoàn toàn là một sự bức hại vô lý.

Thẩm phán Mã đã chế nhạo bà Trịnh khi bà cố gắng để lắng nghe những gì công tố viên Thượng nói vì khả năng thính giác của bà bị suy giảm.

Khi luật sư của bà Trịnh đang đưa ra các luận điểm bào chữa cho thân thủ của mình, thẩm phán Mã vẫn tiếp tục nói chuyện với nhân viên của ông ta. Vị luật sư này cũng đã phản đối thái độ của thẩm phán Mã khi xử án.

Trong phiên thẩm tra chéo, bà Trịnh đã trình bày việc các nhân viên cảnh sát đã lừa bà ký tên vào biên bản thẩm vấn như thế nào. Bà nói: “Tôi không biết chữ và cũng không hề biết được nội dung của biên bản đó là gì. Cảnh sát đã từ chối đọc nó cho tôi nghe. Tôi chỉ được thông báo rằng, nếu tôi ký tên vào biên bản này thì mọi chuyện của tôi sẽ ổn.”

Bà Trịnh cũng làm chứng rằng cảnh sát đã không cung cấp cho bà một chút đồ ăn nào ngay cả khi bà đã đề nghị trả tiền cho nó.

Cả bà Trịnh và luật sư của bà đều yêu cầu tòa phải tha bổng cho bà, nhưng thẩm phán Mã đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra bất cứ một phán quyết nào.

Báo viết có liên quan: Zheng Shuchun Detained Again Less Than One Year After Prison Release


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/339080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160478.html

Đăng ngày 14-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share