Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungari

[MINH HUỆ 5-5-2018] Từ ngày 17-27 tháng 4 năm 2018 “Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn quốc tế” đã diễn ra tại Dobrich, Bungari và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Triển lãm đã kéo dài thêm 2 ngày để đáp ứng nhu cầu lớn của người xem. Dobrich là thành phố thứ hai tổ chức triển lãm và là điểm tổ chức thứ ba tại Bungari sau các triển lãm được trưng bày tại “Dvoretza” và Phòng Triển lãm Thành phố ở Balchik.

Triễn lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” do Đại học Quản lý ở Dobrich tổ chức. Đây là cơ hội để các giáo sư và sinh viên quốc tế thuộc các nền văn hóa khác nhau thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. “Một câu chuyện cổ tích có thực trong cuộc sống của chúng ta đã được kể lại bằng phương thức mỹ thuật”, bà Yurrchenko, người phối hợp giúp tổ chức triển lãm đã nhận xét. Triển lãm cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật nổi tiếng, các nghệ sỹ và đông đảo công chúng.

Ông Ivo Penchey, Chủ tịch Hội đồng thành phố Dobrich đã phát biểu khai mạc triển lãm. Ông Sivkov, nguyên là nhà ngoại giao và chuyên gia văn hóa phương Đông cũng đã phát biểu tại buổi lễ. Ông đã giới thiệu về tiểu sử của Giáo sư Trương Côn Luân, người sáng lập triển lãm và là một học viên Pháp Luân Công từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông Sivkov đã kể lại các sự kiện diễn ra từ năm 1990 khi ông tới thăm Quảng trường Thiên An Môn cùng gia đình. Đứng trên quảng trường lớn nhất thế giới, ông nhận thấy nơi đây thật âm u và lạnh lẽo, có lẽ bởi vì đó là dịp kỷ niệm một năm xảy ra thảm kịch ngày 4 tháng 7 năm 1989.

Nhiều du khách tới triển lãm đã bày tỏ cảm xúc của mình về các tác phẩm nghệ thuật trong cuốn lưu bút dành cho khách tham quan:

Bác sỹ Dragonov đã viết trong lưu bút rằng ông đã mong chờ được đi xem “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” với sự hiếu kỳ và lòng háo hức sâu sắc. Được đắm mình trong mỹ thuật, ông cảm nhận được tinh thần hòa ái của phương Đông, vẻ đẹp, sự thư thái và an hòa. Những cảm xúc mà cuộc triển lãm đem lại thật dễ chịu, nhưng lòng ông cũng trùng xuống bởi những sự đối xử vô nhân đạo và cuộc bức hại đối với những người tu luyện ở Trung Quốc. Bác sỹ Draganow bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần bất khuất của con người khi đối mặt và chống lại các thế lực tà ác, và để thăng hoa.

Bà Elina Yurrcheno đã nhận xét: “Vì Chân – Thiện – Nhẫn, đến từ sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn, vì cuộc đấu tranh với những dối trá, tà ác và tàn bạo – một câu chuyện cổ tích chân thực về thực tại, đã được thể hiện qua các hình thức mỹ thuật, đó chính là những gì triển lãm đã thể hiện và còn nhiều hơn nữa – Năng lượng cuộc sống!

Ba nữ học sinh Việt Nam đang học tập tại Bungari đã rất ấn tượng và được truyền cảm hứng bởi những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: “Văn hóa Trung Quốc là một nghệ thuật tuyệt vời và tôi rất vui khi ở đây. Một triển lãm thật tuyệt vời.” “Tôi chưa từng được xem những tác phẩm đó trước đây và nó đã giúp tôi khám phá và mở rộng kiến thức và trải nghiệm của bản thân.”

Một sinh viên người Afganistan đã nhận xét rằng triển lãm thật thú vị. Môt số nhận xét của các bạn học của anh đã ghi lại bao gồm: “Triển lãm thật tráng lệ. Những bức tranh thật lộng lẫy với những thông điệp tuyệt vời, tỏa ra năng lượng hàm chứa đầy cảm xúc. Chúng tôi rất vui khi được ngắm nhìn một nghệ thuật tuyệt vời như vậy. Đó thực sự đem lại cảm hứng, nguồn sáng, niềm hy vọng và sự tĩnh lặng.”

Một sinh viên từ Moldova viết: “Triển lãm thật tuyệt vời! Các bức vẽ rất đẹp. Tôi muốn cảm ơn các nhà tổ chức đã chia sẻ rất nhiều ký ức và các tác phẩm nghệ thuật.”

62826d43df27f02407eed4d187bed99c.jpg

1dd172004eea909790eb31b1e2b94b77.jpg

“Chúng tôi rất ấn tượng với những gì được xem, được nghe từ bà Ivelina Romanova. Một triển lãm thật tuyệt vời”, các học sinh lớp 7 Trường trung học “Dimitar Taley” tại Dobrich đã nhận xét.

“Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” đã thu hút nhiều sinh viên và giáo viên thành phố Dobrich tới tham quan. Sinh viên tốt nghiệp của trường trung học tư thục Du lịch và Doanh nhân “Rayko Tsonchev” cũng ghi lại ấn tượng của họ trong sổ lưu bút. Họ nhận xét: “Triển lãm nghệ thuật này rất độc đáo và đẹp.” Một nhóm sinh viên từ trường Trung học Tài chính và Kinh tế Dobrich cho biết triển lãm khiến họ ngạc nhiên một cách thích thú và bày tỏ hy vọng sẽ được tham quan thị trấn một lần nữa. Ba lớp học từ trường Trung học Dimitar Talev đã lựa chọn tới thăm triển lãm này vào ngày của người bảo trợ. Họ đã nhận được một danh sách các câu hỏi để trả lời và thảo luận ở trường.

Bà Lalova từ câu lạc bộ phụ nữ “Stay Forever Young and Inquiring” (Trẻ mãi và không ngừng khám phá) đã tới tham quan triển lãm lần thứ hai và chia sẻ: “Quả là một triết lý sâu sắc, được gắn liền với chủ đề của triển lãm. Tất cả các hình ảnh thể hiện một niềm tin mạnh mẽ được soi sáng bởi nguyên lý vĩ đại Chân – Thiện – Nhẫn. Một tinh thần chính nghĩa như vậy đã thuyết phục chúng ta và khiến chúng ta phải suy ngẫm về thực tế hiện nay và hơn bao giờ hết, chúng ta cần một niềm tin mạnh mẽ để bước trên con đường của ánh sáng, chân lý, tình yêu và để sống trong hòa bình.”

Triển lãm cũng được các câu lạc bộ yoga, thái cực quyền, khí công và võ thuật địa phương tới tham quan.

Không một khoảnh khắc nào đáng nhớ hơn lễ kết hôn của một cặp vợ chồng địa phương đã bén duyên từ khi còn ở trường đại học. Khi nhìn thấy triển lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn”, họ đã nói: “Chúng tôi rất vui khi có cơ hội khi được tổ chức lễ cưới trong khung cảnh của một triển lãm tuyệt đẹp này.”

Sau triển lãm tại Dobrich, “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” tiếp tục tới các thành phố Burgas, Plovdiv, Varna, Stara Zagora và Sofia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/5/364982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169733.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share