Bài của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINHHUE 24-5-2008] Ngày 12 /5/ 2008 thị xã Wenchuan, tỉnh Tứ Xuyên đã chịu một trận động đất mạnh. Tôi là một học viên ở vùng bị động đất nhưng không phải là ở nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất.

Khi động đất xảy ra vào lúc 2h 28 phút chiều, khu nhà tôi đang ở (được xây dựng từ đầu thập kỷ 80) bị chấn động dữ dội. Tôi không hề sợ hãi và Chính niệm của tôi rất mạnh. Chính con gái tôi đã kéo tôi đến khu vườn gần đó để lánh nạn. Vào buổi tối, rất nhiều người không dám quay vào bên trong khu nhà và đều ở lại ngoài trời. Sau 6 giờ tối tôi quay về nhà. Tôi gọi điện cho một học viên khác và được biết rằng bà và chồng bà thậm chí đã không bước ra khỏi khu nhà của họ. Họ nói rằng có báo động nhưng không có gì thật sự nguy hiểm. Tất cả mọi thứ trong nhà đều còn nguyên, thậm chí đến cả một cái chai nhỏ cũng không bị rơi xuống đất. Trong khi đó, những người hàng xóm của họ bị thiệt hại rất nhiều. Họ hiểu rằng Sư Phụ đã bảo hộ cho chúng ta.

Những ngày sau đó có rất nhiều dư chấn, lúc mạnh lúc yếu. Chúng tôi không để ý đến chúng và không hề bị sợ hãi. Kể từ ngày 12 tháng 5 trở đi, nhiều người họ hàng và bạn bè gọi điện bày tỏ sự lo ngại. Tôi nghĩ rằng trận động đất đang thúc giúc các học viên phải tranh thủ thời gian và cứu mọi người vì thời gian không còn nữa. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình để cứu độ được càng nhiều người càng tốt. Vì vậy, tôi đã tận dụng cơ hội để giảng rõ sự thật cho mọi người (một vài người trong số họ đã nghe chân tượng trước đây nhưng không thèm để ý) và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với họ rằng thảm họa không chỉ giới hạn ở khu vực của chúng ta mà ĐCSTQ sẽ mang đến tai họa trên diện rộng còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì đã xảy ra. Tôi nói với họ cách duy nhất để bảo vệ chính mình và tránh được những thảm họa tiếp theo là từ bỏ tà đảng và niệm thầm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân, Thiện, Nhẫn hảo!” Những người này đều cảm thấy tôi thực sự lo lắng cho họ nên họ khá sẵn lòng chấp nhận những gì tôi nói.

Những người dưới tác động của tôi mà đã thoái ĐCSTQ trong quá khứ giờ đây đã thực sự nhận ra rằng các đệ tử không hề lừa dối họ, và rằng chúng ta đang thực sự cứu những ai đang ở trong tình thế nguy hiểm. Bị thuyết phục bởi sự thật, giờ đây họ đang nói lại điều đó cho bạn bè và gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/5/19/178775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/24/97581.html
Đăng ngày 25-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share